Tình hình là ko bẫy được em nào, mà mình còn bị lọt mương vui ghe, có mấy con về sổ bọng chẻ wa trời nhưng ko đá mồi, mồi mình hót mỏi miệng, bổi về rồi bay đi, chắc tại mồi còn non kinh nghiệm...
ha ha có người bước lên cây dừa khô bên mương , cây dừa mục nên ..... Neo vô thấy xình văng tùm lum là nghi rồi , kg nghờ là có người thú nhận , hồi sáng Neo gặp 1 con về ra bọng 7-8 âm liên tục , về chơi với mồi mái thúc dữ mà kg đá , Nản quá Neo xuống doanh trại bộ đội kg gặp bổi , rồi đi nhơn trạch luôn . bầy chim này mình đã có cách rồi , kg vội được đâu từ từ Neo hốt về vài E
Mới hỏi bác cocghe về tình hình sáng nay, đúng là giờ mồi đi nhiều quá nó tụt lửa, bổi mùa này do đang giao mùa hay sao đó mà nó về cũng hả hót mạnh, cũng đấu lơi lơi bỏ mồi, chả thèm đá. Và mồi em do đi nhiều quá, không biết phải do sóc khi đi đường hoặc gió thổi sao mà giờ khàn giọng hót ko ra tiếng rồi, bác nào biết cách cho em nó hết khàn ko, chán quá. Móc lên kèo vẫn hót nhưng tiếng nhỏ và bị khàn quá rồi
Đi bẫy chim là đừng có nôn, có nản, bình tĩnh lần này không được thì lần sau. Có thể 1 con bổi đu đeo cả tuần mới được, đó mới gọi là đam mê, chứ nôn nao quá không được. Em gặp mấy người ở Long Khánh em nè, đi đánh 1 buổi không được mai mang keo vào bẫy, không được nữa thì buổi t3 mang cả lưới vào giăng luôn, đánh sát phạt cỡ đó màcó 3 anh em mới , đi chung với team , 1 anh thì bị sụp bùn, 1 bạn thì ko thấy bổi đấu nên cũng nản quá nản, còn một bạn nửa thì cũng vậy, thất bại toàn tập, hy vọng 3 new members lần sau đi sẽ gặp nhiều may mắn hơn
Đi bẫy chim là đừng có nôn, có nản, bình tĩnh lần này không được thì lần sau. Có thể 1 con bổi đu đeo cả tuần mới được, đó mới gọi là đam mê, chứ nôn nao quá không được. Em gặp mấy người ở Long Khánh em nè, đi đánh 1 buổi không được mai mang keo vào bẫy, không được nữa thì buổi t3 mang cả lưới vào giăng luôn, đánh sát phạt cỡ đó mà
Thanks a về cái mật ong nhá
Thì ý e là vậy đó, bổi nó không đấu kệ nó đừng bực đừng nản vì do nó đi bầy hoặc do thời tiết nữacái này ko phải là nản , mà là nó ko chịu đấu, chứ nếu chịu đấu thì cở nào cũng đeo bổi, chắc để nó căng lửa rồi xuống hốt, giờ nó ko chịu chơi gì hết á