thông báo kế hoạch bẩy chim ngày 17/05/2015

philongvnvn

New member
Tình hình là đã lâu rồi chưa cho em mồi đi chinh chiến nơi sa trường và sự thèm khác tột độ cái cảm giác éc éc éc khi em bổi rừng đá cầu tử để về đội của chủ chim, các anh em chủ chim và chim mồi đã máu lên tới não không thể ngăn cản sự sung sướng lại được nên quyết định làm cái kế hoạch bẩy chim vào sáng chủ nhật ngày 17/05/2015.
địa điểm là từ bình tân đánh xuống dưới long an .trên cơ bản là vậy còn đánh ở đâu thì xin anh em trong team biết ai địa điểm nào đánh được thì xin góp ý kiến để có càng nhiều em bổi rừng về đội của mình nhiều hơn.
philongvnvn được biết anh Nam ở Q6 rành về địa điểm trên đó và long an nên sẽ xin chỉ dẫn của ảnh và hy vọng kéo ảnh đi cùng.
Mình xin lên danh sách các anh em máu đã lên tới nảo theo list sau :


1. philongvnvn ( Mr Long ) - chủ thớt - Gò vấp - 0902599902
2.cocghe ( Mr Thanh ) - bình tân - 0974499474
3.Jack Dam (Mr Đậm)- Q9- 0972374129
4.oxy_vn
5.deadbbyme
6.yeuchaomao9
7.link_ken ( Mr Nam ) - Q8 - 01698704485
8. Mr Nam - Q6 - 0938090033 ( đây là anh Nam mình nói ở trên hy vọng ảnh đi được )

những anh em nào có trong danh sách mà chưa có sdt thì update cho mình nhé, và còn ai muốn đi nữa và chắc chắc đi thì confirm cho mình biết để sáng chủ nhật liên lạc .

Anh em nào có kinh nghiệm đánh trên đó rồi thì góp ý nên đi mấy giờ và tập trung địa điểm nào để tiện cho việc đánh bắt nhé.


Tks & Best Regards

Phi Long


 

Mr.Johnny

New member
Lên cho anh em máu tụ não điền thấy mà đăng ký đi. Lên là lên là lên, lên là lên là lên.
 

deadbyme

New member
Chuẩn bị cho chuyến đi chủ nhật, sáng nay , mất 30 phút sang em Dak Nông sang lồng bẫy , đổi các thể loại nhưng vẫn không chịu sang, sau 30 phút,mỏi tay quá , thò luôn tay vào bắt em nó qua. Hơi hoảng chút tuy nhiên treo em lên cây dương liễu vẫn chơi tốt. Giờ nuôi luôn trong lồng bẫy tính sáng mai đem em nó ra ngoại thành dợt chút coi sao
 

philongvnvn

New member
Máu me quá haha.
chuẩn bị cho chuyến đi chủ nhật, sáng nay , mất 30 phút sang em dak nông sang lồng bẫy , đổi các thể loại nhưng vẫn không chịu sang, sau 30 phút,mỏi tay quá , thò luôn tay vào bắt em nó qua. Hơi hoảng chút tuy nhiên treo em lên cây dương liễu vẫn chơi tốt. Giờ nuôi luôn trong lồng bẫy tính sáng mai đem em nó ra ngoại thành dợt chút coi sao
 

philongvnvn

New member
Làm cái hình post lên cho anh em xem cho nó máu đi deadbyme ơi
chuẩn bị cho chuyến đi chủ nhật, sáng nay , mất 30 phút sang em dak nông sang lồng bẫy , đổi các thể loại nhưng vẫn không chịu sang, sau 30 phút,mỏi tay quá , thò luôn tay vào bắt em nó qua. Hơi hoảng chút tuy nhiên treo em lên cây dương liễu vẫn chơi tốt. Giờ nuôi luôn trong lồng bẫy tính sáng mai đem em nó ra ngoại thành dợt chút coi sao
 

neo

New member
up cho ngày mới nè

Bên kia bàn tán xôn xao lắm, sao lập topic này anh em im ru vậy trời

Lên cho anh em máu tụ não điền thấy mà đăng ký đi. Lên là lên là lên, lên là lên là lên.

làm gì mà phải câu khách dữ vậy ta

đi vùng này thì có 2 chỗ AE đi từ An lạc xuống sau tân tạo chỗ nguyễn văn phú cũng có mấy cặp kg biết nay ra sao chắc nay có má trắng rồi , sau đó chia làm 2 tốp
- tốp 1 đi về phía bà hom đi lên phật cô đơn và bẫy từ sau khu tái định cư vĩnh lộc B lên từ từ , đánh vào phía nghĩa trang gì đó rồi vòng ra công viên phật cô đơn
- tốp 2 đi về phía trần đaị nghĩa đánh lên rẽ vào kênh tân nhựt - tân hòa đánh theo kênh lên phật cô đơn theo khu vườn thơm
trưa 2 tốp gặp nhau ghé phật cô đơn làm chén cơm chay lấy sức ( tối về ngủ mặn ) àh quên , chiều chiến tiếp

- chiều nếu chia tay thì lên chỗ gấn cấu vượt QL 1 có lẩu dê ngon lắm quên mất tên rồi ( cái này thừa vì đây là địa bàn của jack Dam và cocghe mà )

lưu ý :
- vùng này mùa này má trắng nhiều rồi và AE siêng di chuyễn nha , nếu đụng chim đàn thì kg treo trong đàn mà treo theo hướng di chuyển của đàn để đón má trắng còn non sung lắm
- AE treo cao cao một chút vì chim vùng này hơi nhát ( trận )
- vùng này đi đường có quán cafe mà có cây dừa kiểng phía trước là kg nên vô ( ai biết mà còn thích vô thì cho Neo vô với kakaka )
- ai tích ăn vặt thì mua thơm và đậu phông ăn cho đỡ buồn

Neo
 
Sửa lần cuối:

neo

New member
Mượn Anh Neo đi Thanh, Anh Neo chủ nhật bận đâu có đi bẩy, coi như dợt mồi dùm cho Anh Neo,....

ặc chim mồi đi bảo lộc rồi , kg còn con nào hết nè , đang ở nhà ông già có con chim ai xổng mà kg có mồi nè , chắc cho con bổi vô lồng bẫy thử coi sao .
 

ngothanhnhan

New member
làm gì mà phải câu khách dữ vậy ta

đi vùng này thì có 2 chỗ ae đi từ an lạc xuống sau tân tạo chỗ nguyễn văn phú cũng có mấy cặp kg biết nay ra sao chắc nay có má trắng rồi , sau đó chia làm 2 tốp
- tốp 1 đi về phía bà hom đi lên phật cô đơn và bẫy từ sau khu tái định cư vĩnh lộc b lên từ từ , đánh vào phía nghĩa trang gì đó rồi vòng ra công viên phật cô đơn
- tốp 2 đi về phía trần đaị nghĩa đánh lên rẽ vào kênh tân nhựt - tân hòa đánh theo kênh lên phật cô đơn theo khu vườn thơm
trưa 2 tốp gặp nhau ghé phật cô đơn làm chén cơm chay lấy sức ( tối về ngủ mặn ) àh quên , chiều chiến tiếp

- chiều nếu chia tay thì lên chỗ gấn cấu vượt ql 1 có lẩu dê ngon lắm quên mất tên rồi ( cái này thừa vì đây là địa bàn của jack dam và cocghe mà )

lưu ý :
- vùng này mùa này má trắng nhiều rồi và ae siêng di chuyễn nha , nếu đụng chim đàn thì kg treo trong đàn mà treo theo hướng di chuyển của đàn để đón má trắng còn non sung lắm
- ae treo cao cao một chút vì chim vùng này hơi nhát ( trận )
- vùng này đi đường có quán cafe mà có cây dừa kiểng phía trước là kg nên vô ( ai biết mà còn thích vô thì cho neo vô với kakaka )
- ai tích ăn vặt thì mua thơm và đậu phông ăn cho đỡ buồn

neo
chừng nào a trở lại đây... Lặn dữ quá ta.....
 
Top