Thơ Trong Tập II Về Huyền Thoại TMC

tienthuynguyen

Chào mào Thủy Nguyên
Một thời anh hùng phiêu bạt trốn rưng xanh, Giờ đây cầm kiếp chơi lồng chốn trường chim, Thấm thoát đã mười một năm trời, Giờ anh có nhớ cánh rưng năm xưa, Số a phải oh trong lồng, Làm sao thoát khỏi kiếp tù trung thân.​
 

phambinh_tl_hp

New member
má trắng đã bị bẫy rồi thì phiêu bạt thế quái nào đc ở chốn rừng xanh,bác có con nào nữa thì nói để anh em mở mang tầm mắt...TMC mãi nghe phát chán...........
 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
Một thời anh hùng phiêu bạt trốn rưng xanh, Giờ đây cầm kiếp chơi lồng chốn trường chim, Thấm thoát đã mười một năm trời, Giờ anh có nhớ cánh rưng năm xưa, Số a phải oh trong lồng, Làm sao thoát khỏi kiếp tù trung thân.​
Thơ hay!!!!!!!!!!!! nhưng bác đã làm nhàm chán cái tên TMC rồi! Lúc nào cũng TMC !
 

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
Chào tienthuynguyen và các bạn! Mình rất vui khi có nhiều người hâm mộ Tmc, đặc biệt là bạn Tiến ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Mình vui vì Tiến ở Hải Phòng chứ không phải Nha Trang. Nếu bạn ở Nha Trang thì có người lại nói người Nha Trang đi lăng xê chim Nha Trang.

Những người ở xa chưa biết nhiều về Tmc , nên mình muốn nuôi tốt để mùa sau chim chơi hay hơn. Từ đó có cái nhìn đúng hơn về con chim.
Đáp lại tấm lòng của Tiến mình xin tặng bạn bài thơ con cóc.



Mộc chân tật lỗi cái chân
Mà vang tiếng ché người gần kẻ xa
Người gần chẳng mấy ai ca
Mà lan ra tít miền xa Hải Phòng

Biết mình văn viết chưa thông
Mê con chim Thiết nên lòng nói ra


Chim hay cần lắm chữ Duyên
Cái tâm có tốt thì Duyên mới thành
Câu văn Tiến lỗi rành rành
Như chim có tật tiếng danh lẫy lừng
.
 

doanlengoc

Quản lý nhiều BOX
Múa rìu qua mắt thợ tí...

Thiết Mộc Chân tướng hùng Mông cổ
Hy sinh hiển thánh tước Trung Đô
Uy nghi mũ hướng gằm song nhãn
Quát tiếng rạch vang mấy nan khô

Sử xanh còn đậm chân què quặt
Bởi kẻ gian ghen tiếng võ văn
Đáu đau chủ chữa cho lành bệnh
Cùng chốn rừng sâu thú tao nhân

Bẵng đi mấy vụ đông rồi hạ
Về chốn thành đô hội yến ca
Vẫy vùng cá nước sao kể xiết
Tạo nức uy danh giữa phồn hoa

Giờ đây cùng vui vầy bạn mới
Dẫu thời oanh liệt đã vơi vơi
Nhưng khi cần anh hùng xuất tướng
Hài lòng tri kỉ giữa xa khơi.


Tặng chú Chiêu bài này nhé, nếu có nhuận bút chia anh với.;)!
 

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
Cám ơn anh Đoán:D. Em cũng xin một lần nữa múa rìu qua mắt thợ... Bài thơ con cóc tặng cho anh Tí, Khi tmc sang chủ mới. phổ theo ý thơ của bạn tienthuynguyen:

Một thời bẫy được nhiều chim
Giờ đi theo chủ về tìm quê huơng
Một thời phiêu bạt tha phương
Cuộc đời gian khó nhưng thuơng chim què


Hôm nay chủ mới bắt đi
Ngày mai ra giữa Yến Phi đấu trường
Cuộc dời oanh liệt can trường
Ngày xưa có nhớ quê hương ông què.
 

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
Một thời anh hùng phiêu bạt trốn rưng xanh, Giờ đây cầm kiếp chơi lồng chốn trường chim, Thấm thoát đã mười một năm trời, Giờ anh có nhớ cánh rưng năm xưa, Số a phải oh trong lồng, Làm sao thoát khỏi kiếp tù trung thân.
TMC từ 1 chú chim hay có đẳng cấp tự khẳng định mình nhiều rồi, trở thành 1 câu chuyện ly kỳ xung quanh cuộc đời của nó. Và hầu như AE nào đã chơi chim đều có nghe qua với nhiều dị bản khác nhau, chính nhờ vậy TMC dần dần trở thành huyền thoại của chim chào mào. Nhưng cái gì làm quá cũng không tốt, nếu bạn cứ mãi nói về TMC như thế này, chắc sắp tới không phải riêng mình mà số đông AE cũng không dám vào xem khi thấy cái tên TMC xuất hiện trên diễn đàn.
Có điều kiện, bạn nên sưu tầm giúp AE những dòng chim hoặc những chú chim khác đã vang danh một thời để mở rộng kiến thức.
Một vài lời góp ý mục đích nâng chất lượng nội dung của diễn đàn, có gì không đúng mong AE thông cảm.
Thân chào,
 

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
Một thời anh hùng phiêu bạt trốn rưng xanh, Giờ đây cầm kiếp chơi lồng chốn trường chim, Thấm thoát đã mười một năm trời, Giờ anh có nhớ cánh rưng năm xưa, Số a phải oh trong lồng, Làm sao thoát khỏi kiếp tù trung thân.
Hôm rồi viết truyện, hôm nay làm thơ, mai mốt hứng lên bạn làm điếu văn luôn cho trọn bộ.Thanks
 

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
Một thời anh hùng phiêu bạt trốn rưng xanh, Giờ đây cầm kiếp chơi lồng chốn trường chim, Thấm thoát đã mười một năm trời, Giờ anh có nhớ cánh rưng năm xưa, Số a phải oh trong lồng, Làm sao thoát khỏi kiếp tù trung thân.​

TMC đúng là chim hay nổi tiếng rồi!!! mình thấy bạn tienthuynguyen có lẽ là fan cuồng của em TMC rồi hay sao ý!!!
bạn làm Chiêu điêu đứng rồi đó!!!
 

doanlengoc

Quản lý nhiều BOX
Hôm rồi viết truyện, hôm nay làm thơ, mai mốt hứng lên bạn làm điếu văn luôn cho trọn bộ.Thanks

Sẵn đây mình làm luôn bài điếu văn "Chào mào Thiết Mộc Chân"

Hỡi ơi! Mười năm có lẻ
Tự thuở mẹ sinh ra nơi núi đèo thăm thẳm
Chập chững chuyền dạo bước thâm sâu
Mép chửa khô vành mớm đút
Lạc chân tiêu khiển chút phồn hoa

Ôi! một hôm trời mây đen gió nổi
Đau xé thân này khập khiễng đôi chân
Nhất quyết bôn ba thương tàn không phế
Tạo oai hùng khắp chốn phương Nam
Rạng danh loài khổng tước năm châu

Thế mà sáng nay!
Bình minh không còn mọc trên bờ dậu
Nắng tắt tự lúc đêm sâu
Lửa hôm nào xin gửi vào quá khứ
Quay bước về chốn cũ đã sinh ra.


Chia buồn với Chiêu nhé! cái gì đến nó đã đến như một sự giải thoát.
 

hoantq

Member
Cám ơn anh Đoán:D. Em cũng xin một lần nữa múa rìu qua mắt thợ... Bài thơ con cóc tặng cho anh Tí, Khi tmc sang chủ mới. phổ theo ý thơ của bạn tienthuynguyen:

Một thời bẫy được nhiều chim
Giờ đi theo chủ về tìm quê huơng
Một thời phiêu bạt tha phương
Cuộc đời gian khó nhưng thuơng chim què


Hôm nay chủ mới bắt đi
Ngày mai ra giữa Yến Phi đấu trường
Cuộc dời oanh liệt can trường
Ngày xưa có nhớ quê hương ông què.
He he, đúng là bác mê chim quá nên quên cả tậu mái rùi
 

hoantq

Member
Cám ơn anh Đoán:D. Em cũng xin một lần nữa múa rìu qua mắt thợ... Bài thơ con cóc tặng cho anh Tí, Khi tmc sang chủ mới. phổ theo ý thơ của bạn tienthuynguyen:

Một thời bẫy được nhiều chim
Giờ đi theo chủ về tìm quê huơng
Một thời phiêu bạt tha phương
Cuộc đời gian khó nhưng thuơng chim què


Hôm nay chủ mới bắt đi
Ngày mai ra giữa Yến Phi đấu trường
Cuộc dời oanh liệt can trường
Ngày xưa có nhớ quê hương ông què.
HE hE. Đúng là bác yêu TMC nhiều quá nên quên mất cả tậu em mái ưng ý rồi
 

ducthitran

New member
Sẵn đây mình làm luôn bài điếu văn "Chào mào Thiết Mộc Chân"

Hỡi ơi! Mười năm có lẻ
Tự thuở mẹ sinh ra nơi núi đèo thăm thẳm
Chập chững chuyền dạo bước thâm sâu
Mép chửa khô vành mớm đút
Lạc chân tiêu khiển chút phồn hoa

Ôi! một hôm trời mây đen gió nổi
Đau xé thân này khập khiễng đôi chân
Nhất quyết bôn ba thương tàn không phế
Tạo oai hùng khắp chốn phương Nam
Rạng danh loài khổng tước năm châu

Thế mà sáng nay!
Bình minh không còn mọc trên bờ dậu
Nắng tắt tự lúc đêm sâu
Lửa hôm nào xin gửi vào quá khứ
Quay bước về chốn cũ đã sinh ra.


Chia buồn với Chiêu nhé! cái gì đến nó đã đến như một sự giải thoát.
bác này văn chương lưu loát quá món nào củng chơi được,hihii
 
Top