Mình mới chơi lại chào mào...hôm cuối tuần đi mua bổi ở quán. Dạo này chim bổi giá cũng biến động.Mình mua chim ở lồng tập thể. Có một em to con trong rất giữ đậu trên cần đậu nhưng nó cắm tất cả các con lại giành chỗ của nó. Nhìn lâu kết em nó, chỉ là lông lá te tua. lông đuôi đang mọc lại đít thì màu đỏ nhạt, hai tách đỏ bên má không đỏ như chim bổ. Có điểu mào em nó cứ cụp xuống nhưng chim nào lại là em nó dựng mào đòi căm. Đợi hồi lâu mình đứng sát lồng cách 1m nhưng nó hót đấu với mấy em thuần hay treo riêng ở quán. Thế là tóm luôn. Về nhà em nó ché thôi rôig...nhưng không sổ giọng ạ. Làm chim bổi bắt cùng hôm em nó im re luôn. Mình thấy em nó đứng cầu giạn lắm, thấy em nó ché bài bản và có tiếng gọi đàn hót dạo kích các chim khác nữa....chỉ duy nhất em nó chưa sổ giọng giài ạ. đưa cào cào nó không giám mổ, vảy chân hơi xám không sáng bóng ạ.. Vậy xin cả nhà dựa vào thái độ đó ém nó là bổi thuần hay nuôi non lên ạ..





