Thế giới... độ chim

duongnhiet

Member
Trong khi các cơ quan chức năng quyết liệt triệt phá trường gà thì thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xuất hiện các trường chim. Thú nuôi chim tao nhã giờ biến thành trò sát phạt y như những sới bạc chuyên nghiệp với đủ kiểu đá độ, gài độ... bằng tiền không thua kém nạn “đỏ đen” khác.

Sân chơi trá hình


Chúng tôi tới Câu lạc bộ (CLB) Chim cảnh Tân Long, Dĩ An. Mới hơn 8 giờ sáng mà CLB đã đông nghịt. Đa phần người đến đây đều có sở thích... nuôi chim. Có hôm, giải còn thu hút cả dân chơi đến từ Đồng Nai, Sài Gòn. Với hầu hết dân trong nghề, cứ thứ bảy, chủ nhật là ngày hội tụ và những màn cá độ đầy may rủi diễn ra trên lưng những chú chim.
Trên tay các vị khách là những lồng chim như: chích chòe, họa mi, sơn ca... được đông đảo dân chơi mang đến tỉ thí. Cá biệt, có những tay chơi đi trên những chiếc xe hơi láng coóng đỗ xịch trước cửa CLB, mang 3 - 4 lồng chim trị giá hàng trăm triệu đồng. Điểm khác biệt của giới chơi chim là những chiếc lồng được trùm vải kín mít. Dân chơi chim thông thường thích họa mi bởi tiếng hót trong trẻo, véo von nhưng ở đây người ta chơi toàn chào mào đá.


Đến gần 10 giờ, CLB đã đông nghịt khách. Những chiếc lồng được xếp thành hai hàng nối đuôi nhau kéo dài từ cổng vào đến gần chiếc bàn của ban tổ chức. Những chú chim không tham gia, được ban tổ chức treo riêng ra hai cánh gà, còn chú nào được chọn thì xếp ở giữa. CLB này là “mối ruột” của những người mê chim. Ai lui tới đây cũng đều có thú chơi chim và bắt độ cũng cao.
Trước mặt chúng tôi là hai hàng lồng chim dài hơn 30m, để các tín đồ cá độ tiện theo dõi. Bên trong là bộ bàn ghế sang trọng của quán để ban tổ chức ngồi ghi chim, phát số thứ tự cũng như thu tiền và trao giải sau mỗi trận đấu. Nơi đây còn đầu tư hẳn bộ âm ly, micro, loa... để thông tin về trận đấu. Ai có nhu cầu thì ghi số cho mình. Số tiền chung độ có thể từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn, thậm chí lên tới hàng chục triệu đồng. Thành phần tham gia độ chim cũng khá đa dạng, phần lớn là thanh niên rủng rỉnh tiền bạc, có thời gian chăm chút cho chim.
Anh Thành, một thành viên tích cực ở CLB chim này cho biết, hiện sở hữu 7 con chim gồm họa mi, vành khuyên, chào mào. Nhưng anh chỉ dám mang hai con chào mào ra thi đấu, bởi sân chơi này chỉ dành riêng cho chào mào. Dân chơi chim gọi tiền độ là “bịch”, nhằm đối phó với các cơ quan chức năng khi bị kiểm tra. “Đá lớn nên tụi tui không nói đến tiền mà chỉ nói “bịch” để mấy ông công an có thể nghĩ là bịch... cào cào, châu chấu cho chim ăn” - Thành tiết lộ.
Khu dượt chim là một sân tráng xi măng rộng chừng 300m2. Phía trên có bộ khung sắt thiết kế chuyên nghiệp treo 400 - 500 lồng. Vào những ngày cuối tuần, nơi đây thu hút cả trăm lồng chim đủ loại, trong đó có khoảng 40 - 50 chú chim tham gia tỉ thí. Như thành thông lệ, mỗi người tới đây đều tiến lại chiếc bàn của ban tổ chức để lấy số thứ tự và chung tiền. Tiếng chửi thề, bàn tán càng lúc càng rôm rả theo số tiền được mọi người nâng lên theo cấp số nhân.

Cần sớm dẹp bỏ


Thông thường, mỗi trận được chia ra 10 - 15 hiệp đấu; mỗi hiệp kéo dài từ 3 - 5 phút được trọng tài công bố trước đó. Sau mỗi hiệp đấu là những cuộc cãi vã inh ỏi người chơi và trọng tài, khi xếp chim không đúng với ý mình. Nhiều dân chơi cũng thể hiện sự bất bình khi trọng tài loại chim mình ra trong khi nó vẫn hót hay, múa khéo.
Cũng theo anh Thành, mỗi độ chim có rất nhiều người khát máu “đỏ đen” tham gia. Hàng ngày, hàng tuần chủ CLB phải đứng ra sắp xếp những cuộc tỉ thí đầy may rủi. Nếu chơi ít thì vài chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn cho một trận đấu. Nếu thắng giải, người chơi cũng được vài triệu đồng. Giải cao sẽ là những chiếc tivi, xe máy.
Chơi nhiều hay ít là do chủ chim và ban tổ chức quyết định. Nếu người chơi càng hăng máu “đỏ đen” thì mức chung độ càng lớn. Có khi vì sự ăn thua, người chơi sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để “độ”. Khi chim lọt qua được vòng loại, tiền độ cũng được nâng lên theo sự thỏa thuận của các bên.
Một vị khách quen ở đây cho biết, CLB này mức ăn thua còn ít, một CLB nằm trên đường Thống Nhất cao hơn gấp nhiều lần. Các buổi độ chim không chỉ dừng lại ở thứ bảy và chủ nhật, mà còn được tổ chức hầu hết các ngày trong tuần.
Tại CLB A.T, đập vào mắt chúng tôi là hơn 100 chiếc lồng chim cùng hàng trăm người tham gia nói cười rôm rả. Các trường chim tự phát được hình thành chuyên phục vụ nhu cầu “đỏ đen” thì mức độ tiền cũng tăng cao hơn nhiều. Hầu hết các cuộc độ đều mang danh nghĩa là tập dượt, thi chim công khai cho những người có cùng sở thích. Thế nhưng thực chất thì đây là những cuộc sát phạt quyết liệt và đang “nóng” lên thời gian gần đây.
Không chỉ các chủ chim sát phạt lẫn nhau, người đến tham dự, chứng kiến cũng sẵn sàng bỏ vài triệu đồng để tham gia bắt kèo. Khi chim vào đến vòng chung kết, mức kèo cũng nâng lên. Các chú chim đoạt giải được các tay chơi săn lùng và trả giá rất cao, có khi lên đến cả trăm triệu đồng. Kết thúc cuộc thi cũng có không ít cuộc ẩu đả xảy ra, vì chuyện chung chi không sòng phẳng. Vài tháng trước, có một số tay chơi bặm trợn đến dự thi và những tay “cò mồi” cũng xuất hiện, khuyến khích người chơi đẩy tiền cược lên cao dẫn đến hỗn chiến kinh hoàng.
Thời gian qua, tại khu vực Dĩ An - Bình Dương có nhiều trường gà bị phá. Những tay cờ bạc chuyển qua đá chim vì an toàn hơn. Thực ra đây là một loại hình cờ bạc biến tướng, trá hình. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm ngăn chặn, dẹp bỏ.

Nam Anh

Theo báo Công An TPHCM
Nguồn trích từ bản lưu của GG, Bài viết ngày 6/6/2015 nhưng sau một ngày đã bị xóa trên trang mạng của quý báo.
Không hiểu phóng viên Nam Anh đã tìm hiểu kỹ chưa mà mạnh tay viết "bừa" như vậy.
Hay bài viết thiếu căn cứ nên đang tìm căn cứ để, sẽ viết một bài hoành tráng hơn?!!!
Sân chơi lành mạnh, các hội thi của chúng ta hiện đang gây chú ý, và trong số đó có không ít người có cái nhìn không đúng
cố tình làm cái việc mà cư dân mạng hay nói là : "dìm hàng"
Không thể và không bao giờ có thể xảy ra việc này với con chim chào mào và phong trào nuôi/chơi chim chào mào.
Anh em ORG đoàn kết và cùng lên tiếng.
 

neo

New member
nói thật với AE chứ Neo sợ nhất là kiểu phóng viên nghe , phóng viên tưởng tượng hay phóng viên học về kinh tế mà viết về pháp luật hay hình sự , hay đại loại là chỉ biết sơ sơ rồi làm 1 bài , đọc lên nghe dội luôn , bởi vậy đọc báo bây giờ là mình phải biết suy luận và trừ đi % tính trung thực , có thể bối cảnh đúng nhưng nội dung thì phóng viên nói sai
Ông/ bà Nam Anh này cũng kg ngoại lệ

P/S bài này chắc tay phóng viên này dựa vào bài đá gà bên campuchea rồi chém theo chim cò quá

kiểu này chắc AE mình có ngày đem chim đi dợt cội rồi đi lên công an phường uống nước trà có ngày ( bên quận 6 giờ ai chay xe chở giỏ gà đá gặp công an là lên phường luôn )
 

49m28667

New member
Haha đúng là phóng viên thời nay không biết 1 chút gì mà viết nên bài thế này mới chết chứ. Anh em chơi chim ai biết ông hay bà Nam ANH này thì bảo ra cội chim để mấy em nhỏ dạy cho cách chơi chim cảnh xong rồi về tập viết lại cho ra hồn nhé.
 

linhu

New member
Nạn cá độ bóng đá cũng tràn lan và khủng hơn cá độ chim gà, đề nghị đài truyền hình ko phát bóng đá và các sân vận động cấm tổ chức các giải bóng đá, bắt ngay các ông bầu bóng đá trên toàn quốc :)
 

duongchulam

New member
Bác nào đang tham gia tại clb AT bình dương và chim cảnh Tân Long bình dương, lên tiếng đi nhé.
 

chaomaoBC

New member
Đúng là bài viết vớ vẩn, chắc là tay phóng viến viết bài này nhận tiền của gã nào cố tình chọt cội Tân Long. Mà không hiểu tay TBT có duyệt bài trước kg mà cho đăng bài viết này to đùng lên trang nhất báo giấy. Cũng Kg hiểu sao hôm nay Báo mạng Công an đã hạ bài này rồi.??????????
Thật Khó hiễu .... Khó hiểu........!!!!!!!!!!
 
Cũng chẳng có gì là khó hiểu.. AE thông cảm cho đám nhà báo nhé... Toàn là nói phét k à.. Nhà báo nói láo lấy tiền mà...
 

chao mao beo

New member
Có gì đâu mà ko hỉu mấy bác.(quảng ko đc thì cấm thôi).ở q12 coi nào mà tổ chức thi giải nhất cao hơn 1.500k là bị cấm liên ak.nhìu khi nghĩ cũng buồn lắm nz thì ko biết phong trào có bị ảnh hưởng ko nữa.
 

thanhkt

New member
Nạn cá độ bóng đá cũng tràn lan và khủng hơn cá độ chim gà, đề nghị đài truyền hình ko phát bóng đá và các sân vận động cấm tổ chức các giải bóng đá, bắt ngay các ông bầu bóng đá trên toàn quốc :)

nói hay..........
 

cmkhanhbinh

New member
cái thằng phóng viên này cần fai đc bài học chính đáng từ ae chơi chim chứ để nó nói chim gà cá chuột như lày là ko ổn, ko ổn... đúng là ngu mà sao cứ hay tỏ ra nguy hiểm... ae săn tìm nguồn gốc thằng này cái, nó làm ảnh hưởng đến phòng chào chơi chim chúng ta rồi đó, mai đây lại có sóng gió trường chim rồi đấy...hic
 

henrycuongpt

New member
Đọc xong bài, tôi không hiểu người ta viết gì, nếu chim đá độ mà dùng từ "hót hay, múa đẹp" là không hiểu gì hết trơn về thú chơi chim cò, đọc mỏi con mắt để tìm cái bằng chứng có cá độ thì không thấu đâu hết lại còn liên hệ qua đá gà nữa chứ. Bó tay.
 

leanhphuong

New member
Bó tay thật, nhưng mình nghi là nhà báo chắc chỉ thấy cảnh các anh em ăn thua nhau, rồi hăng máu cãi nhau, cãi trọng tài ... (những hình ảnh ko đẹp phổ biến khá nhiều ở các cuộc thi ...) rồi từ đó với trí tưởng tượng phong phú viết thành bài báo dài thế này,khâm phục tay nhà báo này thật. Qua đây cũng hi vọng các hội thi được tổ chức bài bản minh bạch hơn, các anh em tham gia cũng hết sức chú ý làm sao thể hiện được văn hóa chơi chim , đừng đem văn hóa chợ búa vào làm cơ hội cho những suy nghĩ sai lệch về đam mê này có cơ hội bùng phát.
Thân!
 

levantam

New member
tôi cũng nghĩ có 2 nguyên nhân:
1. cội chim bị kẻ khác chơi xấu xúi nhà báo viết tùm lum
2. một số anh em chơi chim thái độ hơi manh động, ăn thua cao làm mấy tay nhà báo đến hẹn chưa có bài nộp chộp đc viết liều
vài ý kiến cá nhân, xin nhận gạch đá của anh em :rolleyes:
 

phamgiahung83

New member
Nạn cá độ bóng đá cũng tràn lan và khủng hơn cá độ chim gà, đề nghị đài truyền hình ko phát bóng đá và các sân vận động cấm tổ chức các giải bóng đá, bắt ngay các ông bầu bóng đá trên toàn quốc :)

chuẩn luôn
 

chaomaosathay

New member
ông bà nói đúng mà "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại" thằng nhà báo đã ngu, lại nói phét, gặp trúng thằng TBT gà mờ không trình độ nên mới ra bài viết ntn. e mà biết nhà hay số dt của nó e thề sẻ gọi hay gặp nó để giáo huấn nó 1 phen. hôm trước trên face có người cho sdt nhưng gọi ko liên lạc dc.
 

hoangtu7997

New member
Góp ý..
Lời nói có thê chối quanh co được. Khi đã viết ra trên giấy trắng,mực đen đã sai rất khó sửa. Viết gi tum lum bây ba, làm cho người khác cười.
Chán chu nha báo này thật..
 

dungchaomaovt

New member
có khi thằng nhà báo này đánh tiếng để kiếm chác tý từ các hoạt động thi chim cò đây , tình hình chung của mấy thằng nhà báo NÓI LÁO ĂN TIỀN.
 
Top