longteo48
New member
sáng ngủ dậy ăn sáng xong quyết tâm đưa e mồi đi thu phục thêm đệ tử. thế là mặc áo lồng cho e nó hai đứa lên đường. đi quảng đường khá xa va lâu lâu dừng lại cho e nó hót gọi thì núi rừng im phăng phắc "thất vọng". thế là tiếp tục đi xa hơn tí nữa ghé vào quán nước nghỉ chân treo e nó lên cây ở quán mình nằm võng thư giãn thì bỗng đâu đó có một cặp đậu trên cành mít hót đáp trả. trong lòng bỗng vui lạ. thử để xem tình hình thế nào. để ý thấy cặp kia vẫn đậu hót inh ỏi như là có kẻ lạ xâm nhập lãnh thổ. sau 15 phút để ý con chim trống cũng không phải dạng vừa. xách mồi ra cây xoài gần đấy treo thử xem có khả thi không. 10 phút hót đấu với nhau thì bổi kia tức khí xà xuống cây xoài mái cũng xuống theo. có mái bổi kia ché rát ác. mồi cũng dang cánh ché lại như ak bắn bổi lại sàng vào vườn cà hót tức tưởi. mồi hót gắt hơn và nhanh hơn trổ giọng dài nghe rất đanh.nằm võng hồi hộp và thấy hơi thất vọng vì gặp bổi cứng. bổi kia lại sàng qua lại đậu ngay trên nan sập mà ché chứ không nhảy cầu tử. "trong đầu nghĩ khôn vãi thế chú nhảy đi nhảy đi" mà bổi k nhảy ngay. lại nhảy lên cành thế hót hù dọa mồi. bỗng mái bay đi đâu mới về lại đứng cạnh bổi thì ... "hấp dẫn chỗ này đây: mồi thấy mái ché chéc chéc chéc chéc chéc chéc xòe đuôi giang cánh bướm làm bổi kích động nhảy cầu tử phạchhhhh im phắc 5 giây mồi mình rè rè rè rè nhảy bu lồng thắng thế cắn túi bụi. thế là hôm nay mồi cưng lại lập công. cứ phong độ thế này thì ghi bàn hơn năm ngoái chắc... (cảm ơn các bác đã ghé đọc ký sự bẫy chào mào của longteo48. mình ở đăk nông có bác nào gần giao lưu bẫy thì alo e: 0988101431 thank)