black_fish9402
Chim Râu Đỏ
Ôi đấu chim rồi còn đấu người luôn các bác kinh quá, bác nào ché chét đoạt giải rứa, he he.
Thân, black_fish9402
Thân, black_fish9402
Hehe em biết hình này rồi a Hùng ơi chuyến này mà a Đoán ko hối lộ là mệt ah nha hehehehlVụ này Cụ Đoán chết ko kịp La, tôi sẽ gửi hình này về cho vợ cụ nhé ke ke ke.... Hối lộ đi ko thi có mà gọi cho 114 trước đi cụ. Ke ke ke.
![]()
Phải thừa nhận rằng ngay từ buổi đầu mặc chiếc áo chaomao.org ngày 8/7/2012 , nhân cuộc thi tại Đà Nẵng mình đã rất tự hào và hãnh diện. Nhưng hôm nay là một ngày thật đặc biệt với một cảm giác thật tuyệt vời, khi cũng với chiếc áo này nhưng có đủ hầu hết các chữ ký của các thành viên và khách mời tham dự.
Mình cũng như bao thành viên khác có mặt tại buổi giao lưu này không thể ngờ chiếc áo có giá trị tinh thần rất lớn khi được đông đảo nhiều vị khách tham gia đấu giá rất nhiệt tình và quyết liệt. Giá khởi điểm chỉ có 200 ngàn đồng nhưng giá cuối cùng dành cho chiếc áo của người thắng cuộc là 4 triệu.
Nhân đây mình xin thay mặt BQT diễn đàn kính gửi lời cám ơn chân tình đến các thành viên tham gia buổi đấu giá. Và đặc biệt là Anh Linh Bưu Điện - checchecchecherere, Anh Lâm - volam06, Anh Hảo là những người đồng sở hữu, quyết tâm giữ lại chiếc áo ở lại với thành phố Biển Nha Trang.
Thân chào, tinatino.
Rất tiếc là lúc ấy phóng viên bận dùng tiệc nên chỉ chọp được khoảnh khắc của chú thôi, sơ ri nhé cmnhatrang![]()
Úi trời ơi cái hình sexy của mình ai lôi lên đây nè, cái này giải thích cho Ae cứ thắc mắc sau lúc đầu mặc áo ORG sau đó khg thấy hehe, còn tấm bác Sang Leebul sexy đâu rồi ta????
Quá đã luôn,50% thế này thì các em chết mệt...Rất tiếc là lúc ấy phóng viên bận dùng tiệc nên chỉ chọp được khoảnh khắc của chú thôi, sơ ri nhé cmnhatrang![]()
![]()
kaka
Bác Đoán vừa chắm chim xong thì tranh thủ chắm em này nữa hay sao bác quỳ thấp thế?em này ché ác lắm.em đóng thùng gởi xe ra cho bác nhan.hihihihihihihihihi![]()
![]()
Bác đi cho em gởi em mái này cho bác Đoán với.Với lại có bạn tam sự với bác cũng được.hahahahahahHình này cho thấy A ĐOán đang xoay cầu, ức mái. Động tác rất điêu luyện và cổ điển. Chú chim trống này mào rơm, mình dây, chim mái lông lá rất đẹp, mượt mà ghê.
Cú này mà đạp được mái thì đẻ cả rổ trứng đấy chức các bác nhoẻ![]()
![]()
Ngày mai E sẽ ghé Quy Nhơn sẽ gặp A Đoán nghe.
Thân ái!
Quá tốt bác Khoa ơi.Bác đi cho em gởi em mái này cho bác Đoán với.Với lại có bạn tam sự với bác cũng được.hahahahahah![]()