neo
New member
hôm qua thằng em vợ đi lâm đồng đám giỗ bên nhà vợ nó gọi mươn chim mồi , mình kêu qua nhà 20A lấy , nó qua lấy con mồi số 1 đem đi
Trưa đang ngủ trưa thì điện thoại reo , lấy xuống nghe thằng em vợ nói A ơi con chim bị bìm bịp ăn thịt rồi , đang mơ ngủ mình hỏi con nào nó nói con mồi già , mình như chết lặng luôn , đớ họng luôn , sau một hồi bình tĩnh lại hỏi thì nó kể là sáng nay nó vào vườn ông già vợ nó bẫy được một con , xong co một con khác nữa về đang đấu thì tới giờ về đi đám giỗ , nó treo mồi cho đấu và về đi đám giỗ ăn xong chay vô thì chỉ còn lại lồng bẫy , còn lông chim thì rụng dưới đất và có dấu máu dính trên lồng .
xong một chú chim đã ở với mình 5 năm sau bao công lao tuyển chon , khổ luyện , thời kỳ phong độ nhất thì nó lại ra đi quá buồn
con này đã cùng mình rong ruổi khắp nơi , từ quận 7 , 2 , 9 , 12,thủ đức ,hốc môn , lê minh xuân , long thành nhơn trạch , xuân lộc , nam cát tiên , ....... đi xa hơn là hớn quản , bù đăng bình phước , tuy đức daknong ( đồn bộ đội ) , hồ lak daclak(khu du lịch ) ..... và cho mượn về tây ninh , bình phước , lâm đồng ....
- nó thu phục khoảng trên dưới 140 con bổi trời và chim sổng
-ngày thu phục nhiều nhất của nó là 7 con bao gồm 5 con chim già và 2 con má trắng khoảng tháng 7 năm 2013 mình đi chơi tại bù đăng bình phước
- ấn tương nhất là bẩy con bổi già tai nam cát tiên từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ
- giận nó nhất là tại hồ đá sau đại học quốc gia ( bổi hay dính đó móc lỏi ruột chết luôn )
- có nhưng ngày đi bẫy về không nhưng đi với nó mình luôn vui vì đi xa , mệt , tốn xăng mà không dính nhưng mình vẫn vui
còn lại một chút kỷ niệm với nó , để về lục lại coi có cái hình nào của nó nữa không
hình này chụp hồi cuối năm rồi tại long thành đông nai
qua đây mình cũng lưu ý anh em , khi đi bẫy phải chú ý chim không để lơ la đáng tiếc như con mồi số 1 của mình
Neo
Trưa đang ngủ trưa thì điện thoại reo , lấy xuống nghe thằng em vợ nói A ơi con chim bị bìm bịp ăn thịt rồi , đang mơ ngủ mình hỏi con nào nó nói con mồi già , mình như chết lặng luôn , đớ họng luôn , sau một hồi bình tĩnh lại hỏi thì nó kể là sáng nay nó vào vườn ông già vợ nó bẫy được một con , xong co một con khác nữa về đang đấu thì tới giờ về đi đám giỗ , nó treo mồi cho đấu và về đi đám giỗ ăn xong chay vô thì chỉ còn lại lồng bẫy , còn lông chim thì rụng dưới đất và có dấu máu dính trên lồng .
xong một chú chim đã ở với mình 5 năm sau bao công lao tuyển chon , khổ luyện , thời kỳ phong độ nhất thì nó lại ra đi quá buồn
con này đã cùng mình rong ruổi khắp nơi , từ quận 7 , 2 , 9 , 12,thủ đức ,hốc môn , lê minh xuân , long thành nhơn trạch , xuân lộc , nam cát tiên , ....... đi xa hơn là hớn quản , bù đăng bình phước , tuy đức daknong ( đồn bộ đội ) , hồ lak daclak(khu du lịch ) ..... và cho mượn về tây ninh , bình phước , lâm đồng ....
- nó thu phục khoảng trên dưới 140 con bổi trời và chim sổng
-ngày thu phục nhiều nhất của nó là 7 con bao gồm 5 con chim già và 2 con má trắng khoảng tháng 7 năm 2013 mình đi chơi tại bù đăng bình phước
- ấn tương nhất là bẩy con bổi già tai nam cát tiên từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ
- giận nó nhất là tại hồ đá sau đại học quốc gia ( bổi hay dính đó móc lỏi ruột chết luôn )
- có nhưng ngày đi bẫy về không nhưng đi với nó mình luôn vui vì đi xa , mệt , tốn xăng mà không dính nhưng mình vẫn vui
còn lại một chút kỷ niệm với nó , để về lục lại coi có cái hình nào của nó nữa không


hình này chụp hồi cuối năm rồi tại long thành đông nai
qua đây mình cũng lưu ý anh em , khi đi bẫy phải chú ý chim không để lơ la đáng tiếc như con mồi số 1 của mình
Neo