hu vậy hả, có phải cậu đi oto ko?đánh có con nào ko?
nhìn B chuyên nghiệp quá, nhớ mặc quàn dài vô nhé...
Nhìn đoạn này mà phượt bằng xe đạp thì đã nhỉ bác nhỉ? Ước ao được 1 lần vào đi đi bẫy chim cùng các bác./.
Không Nam ơi, Ông anh đi đánh chim đó. Tui mới 37 mà, ổng 4 mấy rồi đó.
Lên tới Batơ 5h00, ngồi u cafe, lạnh kg chịu nổi, ngồi ké bếp lửa Cô bán bún. Về đóng 1 cái lạc 10 cây số...hiii nghe Bác nói Ba tơ thấy vẫn nóng trong người.
Đi mới thấy " Đất nước ta rừng vàng....bây giờ thành rừng keo "
hẹn Nam hôm nào đánh 1 trận cho hoành tráng.
đề nghị bác Bình up hình con bổi lên, hình bác nữa cho anh em còn biết mà chào hỏi nhé.