chaomaotd
New member
Diễn biến bệnh như sau:
* Thứ 5 ngày 19/11: Trưa cho chim tắm dưới nắng gắt sau đó vì gấp nên trùm áo lồng cho nghĩ luôn
* Sáng thứ 6 ngày 20/11 : Phát hiện chim bị ho ( kêu khẹt khẹt ) và thái độ kém linh hoạt, mình tiến hành cho uống nước hành tím+ tỏi+mật ong. Trưa cùng ngày thì ho nhiều hơn và bắt đầu khàn tiếng, đến chiều tối thì chim yếu dần và thở gấp gáp, tần suất thở lớn.
* Thứ 7 ngày 21/11 : Chim thở há miệng và bắt đầu lè lưởi (tiên lượng rất xấu ). Lúc này mình bắt buộc phải dùng kháng sinh VIAQUINO 10 + syrup CODATUX + thuốc ho thảo dược EUGICA (nói chung là rất sốt ruột nên ai chỉ cho cách gì thì chơi cách đó), Kháng sinh thì nhỏ một giọt rất nhỏ ép chim nuốt, sau khoảng 30 phút nhỏ syrup, còn Eugica thì khó dùng hơn vì có vị nồng nên chim không chịu ( mình tiến hành nhỏ lên miếng chuối và nặn 1 viên khác xuống bố lồng ).
* Chủ nhật hôm sau: Bệnh không giảm nhưng không nặng hơn ( tính hiệu lạc quan chăng? ), mình tiến hành dùng kháng sinh như ngày thứ 7 và theo dỏi ( ngày cho uống 2 lần sáng và tối )
* Thứ 2 ngày 23/11 : Chim có vẽ tỉnh táo hơn, tuy không còn lè lưởi nửa nhưng miệng vẫn còn gáp gáp ( chắc phải thở bằng miệng ), và ho thì vẫn không giảm. Lúc này mình có thể dùng cào cào nhúng vào thuốc và syrup cho chim ăn.
* Thứ 3 ngày 24/11 : Chim không còn thở bằng miệng nửa tuy vẫn còn ho khẹt khẹt, chim đã hót khàn khàn nho nhỏ trong miệng
* Hôm nay 25/11 : Chim đã gần như bình thường trở lại, thỉnh thoảng vẫn còn ho nhưng đã siêng hót hơn và khi mở áo lồng thì em nó chào chủ bằng một tràng ché rẹt rẹt như thầm cảm ơn chủ.
Trong thời gian này mình không cho chim tắm nắng và nước. Và thuốc thì giờ chẳng biết loại nào phát huy được tác dụng cả vì mình không dám dùng 1 loại ( nhưng mình nghĩ là kháng sinh VIAQUINO 10 vì syrup và eugica chỉ giúp giảm ho thôi chứ không trị hết bệnh ).
* Thứ 5 ngày 19/11: Trưa cho chim tắm dưới nắng gắt sau đó vì gấp nên trùm áo lồng cho nghĩ luôn
* Sáng thứ 6 ngày 20/11 : Phát hiện chim bị ho ( kêu khẹt khẹt ) và thái độ kém linh hoạt, mình tiến hành cho uống nước hành tím+ tỏi+mật ong. Trưa cùng ngày thì ho nhiều hơn và bắt đầu khàn tiếng, đến chiều tối thì chim yếu dần và thở gấp gáp, tần suất thở lớn.
* Thứ 7 ngày 21/11 : Chim thở há miệng và bắt đầu lè lưởi (tiên lượng rất xấu ). Lúc này mình bắt buộc phải dùng kháng sinh VIAQUINO 10 + syrup CODATUX + thuốc ho thảo dược EUGICA (nói chung là rất sốt ruột nên ai chỉ cho cách gì thì chơi cách đó), Kháng sinh thì nhỏ một giọt rất nhỏ ép chim nuốt, sau khoảng 30 phút nhỏ syrup, còn Eugica thì khó dùng hơn vì có vị nồng nên chim không chịu ( mình tiến hành nhỏ lên miếng chuối và nặn 1 viên khác xuống bố lồng ).
* Chủ nhật hôm sau: Bệnh không giảm nhưng không nặng hơn ( tính hiệu lạc quan chăng? ), mình tiến hành dùng kháng sinh như ngày thứ 7 và theo dỏi ( ngày cho uống 2 lần sáng và tối )
* Thứ 2 ngày 23/11 : Chim có vẽ tỉnh táo hơn, tuy không còn lè lưởi nửa nhưng miệng vẫn còn gáp gáp ( chắc phải thở bằng miệng ), và ho thì vẫn không giảm. Lúc này mình có thể dùng cào cào nhúng vào thuốc và syrup cho chim ăn.
* Thứ 3 ngày 24/11 : Chim không còn thở bằng miệng nửa tuy vẫn còn ho khẹt khẹt, chim đã hót khàn khàn nho nhỏ trong miệng
* Hôm nay 25/11 : Chim đã gần như bình thường trở lại, thỉnh thoảng vẫn còn ho nhưng đã siêng hót hơn và khi mở áo lồng thì em nó chào chủ bằng một tràng ché rẹt rẹt như thầm cảm ơn chủ.
Trong thời gian này mình không cho chim tắm nắng và nước. Và thuốc thì giờ chẳng biết loại nào phát huy được tác dụng cả vì mình không dám dùng 1 loại ( nhưng mình nghĩ là kháng sinh VIAQUINO 10 vì syrup và eugica chỉ giúp giảm ho thôi chứ không trị hết bệnh ).