p/s 068 là của AE sài gònCập Nhật tin tức cuộc thi ( Nợ hình ảnh - trả vào sáng mai) Mình đưa tin còn nhiều chi tiết thiếu xót, các ae bổ sung giúp nhé.
Cuộc thi diễn ra tại trung tâm TP Quy Nhơn, với sự tổ chức chu đáo của ae Quy Nhơn và sự góp sức đáng kể của các thành viên gia đình chaomao.org ....
Số lượng lồng lên giàn 401 lồng.
Từ các tỉnh miền Trung ( Huế, Đà Nẵng, Quãng Ngãi, Quy Nhơn, Gia Lai, Daklak, Phú Yên, Khánh Hòa ... ) và miền Nam ( Biên Hòa, Bình Dương, Vũng Tàu, TP.HCM ...)
Sau hơn 5 tiếng thi đấu liên tục dưới cái nắng oi bức hanh khô tháng 03 miền Trung, và cả không khí căng thẳng thực sự cả trong và ngoài chuyên môn; thì cuộc thi đã thành công với kết quả:
-Giải Nhất : SBD 178 - chủ chim: Việt Cường (Nha Trang).
-Giải Nhì : SBD 241 - chủ chim là 1 nghệ nhân đến từ Phú Yên.
-Giải Nhì : SBD 068. - hội Cầu Xéo ( TPHCM)
-Sau cuộc thi toàn bộ ae trong và ngoài tỉnh liên hoan buổi trưa tại chỗ với nhiều món ăn ngon, nhạc sống vui vẻ, với sự tham gia của các ca sĩ, vũ công đang lên : leebul, binlado, thanhglass, thanh mộc, doanlengoc, cmnhatrang, clbchaomaonhatrang, clbchaomaoquynhon, hoichaomaomiennam ....
Sau 14h00 cùng ngày, lần lượt ae chia tay, xe bus lớn, bus nhỏ, 7 chỗ, xe lửa , máy bay ...... rời Quy Nhơn trong niềm vui chung trọn vẹn.
![]()
Nhìn mặt bác hùng tiger thấy mái là cười toe tóe
leebul:sao e cười với thằng cha đó hoài vậy?????
Bác Hùng lợm khởm quá. haaaaaaaa chim cm của em mà đoạt giải 3 thì em đi bộ luôn từ BĐ về Đà Nẵng chứ ăn thui gì tí nắng tí gió ấy. hiiiiiiiiiiiiBị ho nguyên đêm mà ngủ dc gì đâu em, đi xe thì máy lạnh teo cả ... Hi hi hi Đa tới nhà dù xe có vài sự cố.
P/s : Anh em ORG cố chờ thêm tí vì các phóng viên ai cũng bị hốc nắng và phải tranh thủ đi làm vào sáng thư 2(ôi Anh em phải chịu một cái nắng quá khủng khiếp, mong các bác nhà Mình ko ai bị ốm cả)
Giờ này mà chú vẫn chưa of f line đèo à mà còn ngồi chémBác Hùng lợm khởm quá. haaaaaaaa chim cm của em mà đoạt giải 3 thì em đi bộ luôn từ BĐ về Đà Nẵng chứ ăn thui gì tí nắng tí gió ấy. hiiiiiiiiiiii
Các cụ sướng quá! Chúc mừng đi tới nơi về tới chốn. Tui và Phan Thanh Huy cũng vừa mới về tới nhà, mệt đứt hơi nói ko ra tiếng. Tới Phan Rang chờ xe các cụ ghé ăn khuya mà lâu quá, nên tụi tui ăn xong đi luôn. Ai dè, ăn xong buồn ngủ híp mắt nên nằm giữa đường làm một giấc đến 4h00 sáng!Bị ho nguyên đêm mà ngủ dc gì đâu em, đi xe thì máy lạnh teo cả ... Hi hi hi Đa tới nhà dù xe có vài sự cố.
P/s : Anh em ORG cố chờ thêm tí vì các phóng viên ai cũng bị hốc nắng và phải tranh thủ đi làm vào sáng thư 2(ôi Anh em phải chịu một cái nắng quá khủng khiếp, mong các bác nhà Mình ko ai bị ốm cả)