Và như thế em đi.....

hre

New member
Xin Thông Báo vs các Bác là e nó đã quay trở về sau 4 ngày đi du lịch :X đói quá k chịu được đã phải chui vào lồng :X cảm giác lúc này và lúc mất chim thật là k có lần thứ 2 đâu các bác ạ, lúc này e như người vừa đứng top siêu cup ý :)))))
Chúc mừng bác nhé
Ước gì em cũng được như bác. Trưa nay thấy trời nắng cho em bổi được thằng em ở Huế kỷ niệm tắm. Thế nào mà sơ ý quên đóng cửa lồng tắm em nó vù mất (cho hoa quả cũng không vào, có em bổi Bắc thì máu đá không hót kéo em nó về được). Giờ vừa làm vừa nghĩ tới em nó. Đau lòng quá, vừa tiếc vừa thấy có lỗi với thằng em hic.hic!!
 

manh03

New member
may mà e nó về, e cũng bị sổng 1 e đèo của bác trịnh phi ra ngoài đánh nhau với chim trời ché chét đủ kiểu rồi cạp đàn bay đi
 
Top