truongvuongminh
New member
Vấn đề để chú chào mào mồi của mình chơi hết sức khi ra dàn,thể hiện bản lĩnh cũng như nét thi đấu là 1 vấn đề tưởng chừng như đơn giản là đi cội nhiều sẽ quen dần.Theo mình nghĩ chào mào mồi đấu dàn cũng như mấy em má trắng nuôi lên mà không dc đào tạo dợt dãi vậy,thích thì chơi rất đẹp không thích thì thôi.Khi thì mới lên dàn bùng nổ đẹp mắt chừng nửa tiếng...xịt ( hix,cảm giác hụt hẫng vô cùng) và theo cảm nhận của mình em nó xịt không phải do sợ chim mà có cái cảm giác vô hình gì đó mà chắc em nó mới bít.Mong ae vào chia sẽ cảm nhận và kn để giúp những em mồi tố chất có thể tỏa sáng! Đây là clip em mồi minh bắt lại cũng dc 1 mùa lông,nét chơi đuôi,cánh bọng rất đẹp( ở nhà thì không sợ em vào về giong).Lên dàn thì chơi nắng mưa thất thường.
Sửa lần cuối: