Xin chia buồn cùng anh Đức

Leodevincy

Chào mào Việt
Chào Anh/Em,

Vừa rồi mình hay hung tin trên báo mạng và tin từ anh Đức nick chaomao_mduc, thay mặt Anh/Em BQT và toàn thể Anh/Em diễn đàn chaomao.org xin chia buồn cùng gia đình anh. Thật là chuyện buồn và quá xui xẻo, giờ đây tang gia bối rối, mong anh sức khỏe và lo hậu sự chu đáo. Xin chia buồn cùng anh và gia đình.

Leodevincy

Tai nạn thảm khốc: 7 người thiệt mạng

Tám người từ Đắk Lắk về dự đám cưới người thân tại Quảng Nam. Khi xuống xe ở huyện Núi Thành - Quảng Nam rạng sáng 21/7, họ đã bị một chiếc ô tô 7 chỗ lao tới tông vùi, cướp đi sinh mạng 7 người trong chốc lát.

Vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 21-7, tại một quán mì nằm trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành - Quảng Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 7 người chết tại chỗ, 2 người trọng thương.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, xe gây tai nạn mang biển số 92H-0613, do tài xế Trần Xuân Đông (SN 1977, trú TP Tam Kỳ - Quảng Nam) điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc. Đến đoạn trước Ga Núi Thành, khối phố 5, thị trấn Núi Thành, tài xế ngủ gục nhưng lại chạy với tốc độ cao đã để xe tông thẳng vào quán mì của bà Trần Thị Nga, khiến 7 người đang ăn sáng chết tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng.

Bà Lê Thị Thanh (45 tuổi, trú khối phố 5, thị trấn Nùi Thành), một người chứng kiến vụ tai nạn, kể lại: "Lúc đó, tôi dọn đồ ra bán bánh mì, khi vừa đẩy xe bánh mì ra trước cổng thì có một chiếc xe khách của hãng Mai Linh đang trả 8 người khách trước quán mì của bà Nga. Khi trả khách xong, xe Mai Linh chạy được 10 phút thì có một chiếc xe loại 7 chỗ ngồi chạy với tốc độ rất cao từ hướng Nam ra Bắc, tông gãy trụ điện thoại trước nhà tôi".

"Quá hốt hoảng, tôi vội vứt xe bánh mì chạy thẳng vào nhà. Sau đó, xe này tiếp tục lao nhanh vào quán mì của bà Nga kế bên. Khi tôi chạy qua thì đã thấy 10 người nằm la liệt dưới đất, trong đó có 7 người vừa từ xe Mai Linh xuống chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng" - bà Thanh thảng thốt.

Khi xảy ra vụ việc thương tâm này, trên chiếc xe gây tai nạn có 3 người và không ai bị thương.

1342866829-gam-xe.jpg
Một thi thể nạn nhân mắc vào dưới gầm xe

Có mặt tại hiện trường để làm thủ tục nhận người thân về mai táng, anh Nguyễn Vĩnh Thế nghẹn ngào cho biết: Sáng 21/7, 8 người thân của anh, đều trú tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana - tỉnh Đắk Lắk, về quê ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành để dự đám cưới một người cháu. Khi xuống xe vào quán của bà Nga ăn điểm tâm và chờ người thân đến đón thì bất ngờ họ gặp nạn.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam, bà Nguyễn Thị Vy (45 tuổi), người duy nhất may mắn sống sót trong 8 người cùng đi về quê dự đám cưới, bàng hoàng: “Khi xuống xe Mai Linh, tôi vào nhà vệ sinh, vừa đi ra thì gặp chiếc ô tô 7 chỗ phóng rất nhanh lao vào quán. 7 người thân của tôi ở trước quán bị chiếc xe tông vùi trong chốc lát. Thấy vậy, tôi đã ngất lịm đi. Khi tỉnh lại ở bệnh viện, tôi mới nghe nói 7 người thân của mình đã tử nạn”.

1342866829-quyen-tien.jpg

Người dân tổ chức quyên góp tiền cho các nạn nhân xấu số

Bà Nguyễn Thị Hoa, người thân của bà Vy, cho biết: “Cô Vy lâm vào tình trạng hoảng loạn bởi đã chứng kiến cảnh 7 người chết cùng lúc quá đau đớn”. Tại bệnh viện, hai người bị thương nặng trong vụ tai nạn là cụ Nguyễn Thị Tô (75 tuổi) và con gái là bà Trần Thị Nga (45 tuổi, chủ quán mì) đã được các bác sĩ khẩn cấp cứu chữa. Ông Dương Quang Tân (53 tuổi), con trai bà Tô, cho biết: "Tạm thời mẹ và em của tôi đã qua cơn nguy kịch. Hiện mẹ tôi đang được các bác sĩ băng bó vết thương do gãy tay và khẩn trương cấp cứu do bị chiếc ô tô chèn phải gây tràn dịch màng phổi”.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cùng UBND huyện Núi Thành đã đến hiện trường gặp người thân để trao tiền hỗ trợ cho mỗi người chết 7 triệu đồng, người bị thương 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, người dân địa phương cũng tiến hành quyên góp tiền ngay tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn để giúp đỡ các nạn nhân.

Đến cuối giờ chiều ngày 21/7, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Đức Tiệp, Trưởng Công an huyện Núi Thành, cho biết hiện toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn đã được chuyển cho Công an tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ và khởi tố vụ án theo quy định.

Danh tính 7nạn nhân:
1. Nguyễn Thị Mận (50 tuổi)
2. Trần Thị Như Quỳnh (12 tuổi)
3. Nguyễn Quang Ngọc (10 tuổi)
4. Trần Thị Hân (13 tuổi)
5. Trần Thị Như Thùy (15 tuổi)
6. Nguyễn Đăng Quý (3 tuổi)
7. Nguyễn Thị Huyên
 

VipClub

Vua Chào Mào
em cũng vừa nghe anh tâm sự. nếu gia đình anh có về daklak thì cứ về nhà em ở. nhà em tuy nhỏ nhưng vẩn mong muốn gia đình anh về nhà em.
chia bùn cùng gia đình vì thảm họa trên.
Thân chào ! VipClub
 

Pleikupho

New member
Cái j vậy trời................e đọc Nhưng ko biết có liên quan tới ae nào nữa, nhưng mong muốn Là mọi việc sẽ êm đẹp
Nhưng thấy Là thảm khóc wa, e chỉ biết chia buồn cùng a
 

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
"Chào Anh/Em,

Vừa rồi mình hay hung tin trên báo mạng và tin từ anh Đức nick chaomao_mduc, thay mặt Anh/Em BQT và toàn thể Anh/Em diễn đàn chaomao.org xin chia buồn cùng gia đình anh. Thật là chuyện buồn và quá xui xẻo, giờ đây tang gia bối rối, mong anh sức khỏe và lo hậu sự chu đáo. Xin chia buồn cùng anh và gia đình.

Leodevincy
"

Xin chia buồn cùng gia đình anh Đức và người thân anh.

Chiêu/chào mào bổi
 

Pleikupho

New member
Ae có ai đi viếng dc ko? Nếu đi thì e gửi phong bì nhé, nhìn đức ruột wa
Sdt : 0906769090 thông
 

olala

New member
Thành kính chia buồn cùng anh và gia đình. Cầu chúc cho linh hồn những người đã khuất được an nghỉ!
 

dinhthotb

Chào Mào Thái Bình
Xin chi buồn cùng gia đình anh Đức và gia khuyến. Mong anh bớt đau buồn và vược qua nỗi đâu mất mát to lớn này. Thân
 

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
Anh có xem thời sự trưa nay trên VTV1, rất đau lòng. Bây giờ lại biết đó là người thân chú càng buồn hơn.
Xin chia buồn cùng chú và gia đình, cầu chúc mọi người về suối vàng bình an.
Thân chào, tinatino.
 

thodeco

New member
hic,xin chia buồn cùng gia đình anh,mới đọc tin,ai ngờ lại liên quan ae,mong a cùng gia đình vượt qua
 

chaomao_mduc

Chào Mào Quảng Nam
Cảm ơn tất cả anh em chaomao.org đã quan tâm và chia sẻ cùng gia đình mình.
Một nỗi đau không thể nói thành lời mong ae thông cảm.

Thân chào/chaomao_mduc
 

Leebul

Quản lý nhiều BOX
Thành kính chia buồn cùng gia đình minhduc
Cuộc sống này quá ngắn ngủi, không ai có thể ngờ và biết trước được..!

Leebul
 

laohacrom

New member
Thật không ngờ...Xin gửi lời thành kính phân ưu cùng gia đình bạn chaomao_mduc ,nếu...nếu như có vướng mắc gì xin bạn đừng ngần ngại ...
 

speak

New member
Xin chia buồn cùng gia đinh anh.Mong a sẽ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho gia đình lúc này.thân
 

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
không biêts nói gi hơn, tai nạn thảm khốc quá.
mong gia đình a sớm vượt qua nổi đau naỳ.
xin một lần nữa chia buồn cùng a Đức!
 
Top