em ở điện biên. trên em ít chơi CM lắm. chúng nó toàn chơi Họa mi. còn CM thì chiếm 20% thôi. hôm nào trời nắng ấm là bọn khốn nạn tầm 15-20,có lúc 30 con đậu ở lũng vườn sau nhà cậu em. nó ché chéc rồi kéo nhau đi ăn. nấp trong bụi rậm nhìn thấy đàn chào mào đang trên cây roi ăn quả tìm sâu. cách đó 4m mà chúng nó còn mải ăn ko bay. cứ rúc rúc như ong mật í.em toàn mang chim nhà ra đấy để dượt dãi.Bác cho mình đại chỉ đi mình giúp xóm bạn đc yên tĩnh
Đi mồi mãi à chẳng có chỗ lại gặp nơi như vậy còn ji bằng
chim bẩy sau mấy vườn cây ăn trái thôi bạn!bạn bẩy ở đâu mà nhiều chim thế? hình như bạn bẩy ở sau nhà phải không? thích thật đấy.![]()
Sào 4m5 mua ở tiệm bạn à-cái đó m không làmBác này có cây sào treo bằng inox đẹp ghê. Cho hỏi bác tự làm lấy phải không? Bác có thể hướng dẫn ae trên diễn đàn làm vài cây sào giống như của bác được không? "Xin chỉ giáo".