chuktam_8847
New member
Mink nói đúng , nếu mình nuôi 1 con đi thi mình sẽ nuôi chim huế mà không nuôi chim Đà Lạt , đây mình chỉ muốn ép giọng chào mào.vì giọng RIn của chào mào Đà Lạt dần dần mọi người đang quên đi
vâng cách nói của bạn tôi hiểu, tôi thấy đúng và rất là hợp lý. nhưng có lẽ bạn chưa hiểu cách chim của người Đà Lạt. giọng Rin lai giọng Rin vẫn là chim Rin bạn à trừ khi em nó lai với chim mọi thôi. . mình ép giọng điều mà mình mong muốn nhất là con lứa mình ép ra hội tụ đủ hết chất giọng âm giọng của mấy con già vì nghĩ đơn giản sổ ra nhiều giọng hay thì thích hơn chứ. chưa kể chim bạn chỉ có 1 tông giọng bạn mang đi đâu CHƠI chim bắt nhịp khó dẫn tới chơi yếu. và điều này thật sự rất khó. khó nhưng vẫn phải làm vì chim già rừng RIN ở Đà Lạt bói đâu ra để mà chơi nửa.
tôi biết cách tôi nói mọi người khó hiểu nhưng mổi cây mổi hoa mổi nhà mổi cảnh mà. mỗi người mổi vùng miền có cách nuôi cách chơi riêng
nếu 1 ngày có em chim má trắng nào đó xuất sắc mình sẽ gửi đi những nhà có chim Huế chim Bình Định hay may mắn là Trung mang để em nó có thể mang trong mình nhiều chất giọng nữa kìa. như vậy đi thi gặp nhạc nào NÓ CŨNG NHẢY ĐƯỢC
tặng bạn con camly tính tới giờ là 9 mùa trong lồng ( gừng càng già càng cay ) vẫn ngày đêm rỉ rả nhồi nhét vào đầu bọn trẻ nhà mình
hihi . thân chuktam
Bạn dùng từ gìn giữ giọng chim chuẩn của đà lạt nghe sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng vì dị ứng chữ mọi mới dẹp hết camly. Tôi về sg thì đc nghe hóc môn, thủ đức, bình Dương. Rồi cũng gọi chim khác là chim mọi. Thả hết chim kinh để chơi chim mọi và mua 1 con chim mọi để đấu những nơi tôi muốn tới keke. Chim kinh thì chỉ tự kỷ cùng chủ thôi. Hơi mích lòng thông cảm vì tôi thẳng tính. Trình chơi chim của tôi thì tôi cũng đang rèn luyện thêm nên chưa biết tới đâu. Nhưng ng lâm đồng mà khi dễ chim quê mình là bạn hiểu rồi. Đều do 1 chữ MỌI.
Nhớ ngày nào tôi cầm 1 con bình định dợt tại đà lạt vừa vào tới cổng bị đđuổi như tà: đi chỗ khác chim mọi... Trong khi tôi cũng chơi camly. Rồi tôi cũng đi thi cách đây vài năm: chim đang chơi bị gỡ vì là chim mọi. Rồi tôi đi các tỉnh thành ai cũng nói mình có camly, mua tại đà lạt nên chuẩn camly, Vậy ở đâu ra camly nhiều vậy? Cũng là thân xác mọi đc dậy tiếng kinh, nói vẫn k giống kinh. Từ đó tôi thù camly, theo như tôi biết chim gốc camly chỉ còn vài con: 1 số đang ở nhà Anh Hoàng Xều và vài con ở nhà Anh gì quên tên làm ở viện nghiên cứu hạt nhân, nhà gần ga đà lạt. Toàn xào chẻ mượn danh camly. Túm lại hết cam ly thì cũng phải chơi chim mọi. Bạn hiểu vì sao tôi khinh camly rồi đó( giờ toàn cam để trong ly thôi). Thân.Vậy trước kia bác cũng sống tại Lâm Đồng ạ ? Hân hạnh đc làm quen ! Bác cũng đừng căng thẳng với bác chuktam_8847 quá làm gì . Em có 1 người quen sống trên Đà Lạt nên cũng nhận đc phản hồi như bác , thấy bực khi phân biệt chim MỌI này kia nhưng đó là phong cách chơi riêng của người ĐL từ trước tới giờ rồi nên ko phải riêng gì cá nhân bác ấy , sống ở đâu thì chơi và diễn tả ngôn ngữ theo địa phương thôi nên chớ căng thẳng với nhau làm gì![]()
Nhớ ngày nào tôi cầm 1 con bình định dợt tại đà lạt vừa vào tới cổng bị đđuổi như tà: đi chỗ khác chim mọi... Trong khi tôi cũng chơi camly. Rồi tôi cũng đi thi cách đây vài năm: chim đang chơi bị gỡ vì là chim mọi. Rồi tôi đi các tỉnh thành ai cũng nói mình có camly, mua tại đà lạt nên chuẩn camly, Vậy ở đâu ra camly nhiều vậy? Cũng là thân xác mọi đc dậy tiếng kinh, nói vẫn k giống kinh. Từ đó tôi thù camly, theo như tôi biết chim gốc camly chỉ còn vài con: 1 số đang ở nhà Anh Hoàng Xều và vài con ở nhà Anh gì quên tên làm ở viện nghiên cứu hạt nhân, nhà gần ga đà lạt. Toàn xào chẻ mượn danh camly. Túm lại hết cam ly thì cũng phải chơi chim mọi. Bạn hiểu vì sao tôi khinh camly rồi đó( giờ toàn cam để trong ly thôi). Thân.
Bây giờ chim mọi chỉ dành cho người kinh chơi thôi bạn.Cũng mới đây thôi , e có chuyến lên Đà Lạt chơi , vào cội thì cũng làm ly cafe rồi xem chim của người quen chơi , đang xem thì thấy có 2 xe máy tới xách 3 hay 4 lồng rồi treo phía ngoài cửa quán , thấy họ vào đứng ngó 1 phút chỉ chỏ rồi xách chim đi . E ko biết và hỏi ông chú tại sao lại vậy , khá bất ngờ là do phân biệt chim mọi , chim lai . Đó là câu trả lời của ông chú , nghe xong thì hơi đắng lòng bởi đây là trung ương của Lâm Đồng nơi mình đang sống , sự thật trước mắt ko thể nào chối bỏ đc , buồn lắm và mong sao có thể gửi gắm đc hết tới họ những lời này : Chơi chim là để kết nối con người lại với nhau chứ đừng để nó tạo khoảng cách .
cứ theo bác này cho nhanhCó chim chơi là sướng rồi, ở đó mà phân biệt nữa. Chim nào mấy bác k chơi đưa đây mình chơi cho. Kaka.... Ai có suy nghĩ xấu là phạt 1 e chim đó nha. Thân