CHIM BỔI THÁNG 4
New member
Chào toàn thể anh em mê chim ! Hôm nay mình mạng phép mở mục này để chia sẽ những khoảnh khắc đi bẫy của mình và những đứa bạn của mình với toàn thể anh em .Giờ mình bắt đầu với dòng chim B6 Gia Lai .Mình không phải dân gia lai gốc nhưng cũng sinh sống ở đây tương đối lâu để có đủ thới gian tìm hiểu về dòng chim B6 Gia Lai .
Trước đây Gia lai là một trong những địa điểm quan trọng của cách mạng nên trên địa bàn phân ra rất nhiều tiểu khu kháng chiến và B6 là một trong những tiểu khu như vậy , B6 là phân khu thuộc vùng giáp gianh giữ thành phố Plei Ku với huyện Ia Grai ( gần khu nghĩa trang thành phố và xã Ia sao ).
Khi mình bắt đầu quay lại thú nuôi chim cảnh và được dìu dắt bởi thằng bạn mê đi bẩy chào mào , những lần ngồi tìm hiểu và tập tành với thú chơi mình đựợc nghe kể và giới thiệu về dòng chim nơi đây và với mình nó như những trang tiểu thuyết mà hồi trước mình hay đọc , khi đọc hết trang phải lật tiếp qua trang kế để đọc tiếp …
Cách đây khoảng 6 hay 7 năm chim nới đây còn rất nhiều và vốn là dòng chim dữ khó bẩy nên thu hút rất nhiều anh em mê chim và thú bẩy chim . Và trong khoảng thời gian này 2 chú chim được anh em đánh gia cao về chất lượng và bóng bộ là : Chú Bò Lồng và chú Chim Ma , khoảng thời gian ấy có rất nhiều anh em đưa mồi vào khu này để so tài cùng 2 chú này và kết cục vẫn ôm chim về buồn bã , rồi lại đi săm chim mồi để trả đũa em nó ,…..
Rồi một ngày khi thằng bạn mình cầm chú chim chiến của nó vô này để giao lưu học hỏi là chính thì hữu duyên lại bẫy được chú Bò lồng.
Em nó tên Bò lồng vì nết đấu em nó rất khó chịu và rất bền chim . về lồng em nó siêng đảo cành và ra bọng để lấy sức em mồi….khi mồi đuối lực em nó sẽ tấp xuống đáy lồng má cắn chân hay đuôi của mồi để đàn áp >>>( nhiều mồi bể ) , nếu mồi cắn lại thì em nó chỉ dẫn mồi về hông lồng ( nơi ko phủ mặt lưới ) để đánh và lại nhảy lên cành ra giọng. ….hôm bẫy được em nó : nó bắt đầu về lồng từ 11h trưa : đấu giọng , cánh và chuyền cầu mãi tới hơn 3h mà vẫn không đá lồng ( chủ chim gần như đứng tim với nhiều pha tưởng chừng ăn chắc )… tới 3h35 em nó đá lồng phát đầu tiên khi chủ chim nghĩ chừng bỏ cuộc với em nó nên lấy bánh mì ra ăn thì nghe mồi ché và em nó đá lồng nhưng đổi lại lồng bẩy sụp nhưng em nó vẫn rồ rít trên cành cây gần đó … ra chỉnh lại lồng và chờ đợi hơn 30 phút sau em nó lại về và đấu lại chừng 20 phút nữa thì em nó lại đá mồi ( do đã chuẩn bị tình huống cho em nó nên lồng bẫy đựoc cài kỹ hơn nên khi em nó chưa chạm cầu tử thì lồng ko sập đựoc) , …. Sau 3 lần bò lồng như vậy em nó lại lên cành cây đấu giọng , chủ chim thì tức điên lên đựoc tại em nó quần em mồi lơ quá rồi ….. và quyết định hôm nay phải đánh tới bến với em bò llồng này … sau hơn 5h15 cứ nghí con này đúng chất quỷ nên định bụng đấu xíu nữa thì ra về thì em nó đá lồng lần thứ 5 lần này em mồi khoá đựoc mỏ em nó nên 2 chú gần như dình lồng với nhau nhưng ko chạm cầu tử thì lồng vẫn đơ như vậy , chủ chim muốn vớ tim với vụ này , thằng bạn định bụng lấy đà lao ra mà chụp chim.hjhj thì em nó lại buông ra và lên cành rồ rít …. Và lại giáp lá cà lần nữa , lần này em nó vòng em mồi đúng 1 vồng quanh lồng bẩy rồi lấn sang mặt cầu tử … khi 2 chú đang cắn nhau thì chú bò lồng ra cánh rồi vô tình chạm cầu tử nên lưới sụp …và dính nữa người chú ta …chủ chim thì oà lên mà vồ tới lồng ….sau nữa ngày chinh phục trong bất ngờ bắt đựoc em bò lồng này thì anh em bàn nhau về nó 2 tuần nữa …..và tới giờ hôm đó như 1 chương trong nghiệp đi bẫy…
Hôm sau có thời gian mình sẽ kể về em chim ma và nhiều em chim nữa ….để giới thiệu với anh em gần xa về đôi nét thú đi bẩy bổi rừng và về dòng chim Gia lai.
Thân chào ! BỔI GIA LAI
Trước đây Gia lai là một trong những địa điểm quan trọng của cách mạng nên trên địa bàn phân ra rất nhiều tiểu khu kháng chiến và B6 là một trong những tiểu khu như vậy , B6 là phân khu thuộc vùng giáp gianh giữ thành phố Plei Ku với huyện Ia Grai ( gần khu nghĩa trang thành phố và xã Ia sao ).
Khi mình bắt đầu quay lại thú nuôi chim cảnh và được dìu dắt bởi thằng bạn mê đi bẩy chào mào , những lần ngồi tìm hiểu và tập tành với thú chơi mình đựợc nghe kể và giới thiệu về dòng chim nơi đây và với mình nó như những trang tiểu thuyết mà hồi trước mình hay đọc , khi đọc hết trang phải lật tiếp qua trang kế để đọc tiếp …

Cách đây khoảng 6 hay 7 năm chim nới đây còn rất nhiều và vốn là dòng chim dữ khó bẩy nên thu hút rất nhiều anh em mê chim và thú bẩy chim . Và trong khoảng thời gian này 2 chú chim được anh em đánh gia cao về chất lượng và bóng bộ là : Chú Bò Lồng và chú Chim Ma , khoảng thời gian ấy có rất nhiều anh em đưa mồi vào khu này để so tài cùng 2 chú này và kết cục vẫn ôm chim về buồn bã , rồi lại đi săm chim mồi để trả đũa em nó ,…..

Rồi một ngày khi thằng bạn mình cầm chú chim chiến của nó vô này để giao lưu học hỏi là chính thì hữu duyên lại bẫy được chú Bò lồng.
Em nó tên Bò lồng vì nết đấu em nó rất khó chịu và rất bền chim . về lồng em nó siêng đảo cành và ra bọng để lấy sức em mồi….khi mồi đuối lực em nó sẽ tấp xuống đáy lồng má cắn chân hay đuôi của mồi để đàn áp >>>( nhiều mồi bể ) , nếu mồi cắn lại thì em nó chỉ dẫn mồi về hông lồng ( nơi ko phủ mặt lưới ) để đánh và lại nhảy lên cành ra giọng. ….hôm bẫy được em nó : nó bắt đầu về lồng từ 11h trưa : đấu giọng , cánh và chuyền cầu mãi tới hơn 3h mà vẫn không đá lồng ( chủ chim gần như đứng tim với nhiều pha tưởng chừng ăn chắc )… tới 3h35 em nó đá lồng phát đầu tiên khi chủ chim nghĩ chừng bỏ cuộc với em nó nên lấy bánh mì ra ăn thì nghe mồi ché và em nó đá lồng nhưng đổi lại lồng bẩy sụp nhưng em nó vẫn rồ rít trên cành cây gần đó … ra chỉnh lại lồng và chờ đợi hơn 30 phút sau em nó lại về và đấu lại chừng 20 phút nữa thì em nó lại đá mồi ( do đã chuẩn bị tình huống cho em nó nên lồng bẫy đựoc cài kỹ hơn nên khi em nó chưa chạm cầu tử thì lồng ko sập đựoc) , …. Sau 3 lần bò lồng như vậy em nó lại lên cành cây đấu giọng , chủ chim thì tức điên lên đựoc tại em nó quần em mồi lơ quá rồi ….. và quyết định hôm nay phải đánh tới bến với em bò llồng này … sau hơn 5h15 cứ nghí con này đúng chất quỷ nên định bụng đấu xíu nữa thì ra về thì em nó đá lồng lần thứ 5 lần này em mồi khoá đựoc mỏ em nó nên 2 chú gần như dình lồng với nhau nhưng ko chạm cầu tử thì lồng vẫn đơ như vậy , chủ chim muốn vớ tim với vụ này , thằng bạn định bụng lấy đà lao ra mà chụp chim.hjhj thì em nó lại buông ra và lên cành rồ rít …. Và lại giáp lá cà lần nữa , lần này em nó vòng em mồi đúng 1 vồng quanh lồng bẩy rồi lấn sang mặt cầu tử … khi 2 chú đang cắn nhau thì chú bò lồng ra cánh rồi vô tình chạm cầu tử nên lưới sụp …và dính nữa người chú ta …chủ chim thì oà lên mà vồ tới lồng ….sau nữa ngày chinh phục trong bất ngờ bắt đựoc em bò lồng này thì anh em bàn nhau về nó 2 tuần nữa …..và tới giờ hôm đó như 1 chương trong nghiệp đi bẫy…

Hôm sau có thời gian mình sẽ kể về em chim ma và nhiều em chim nữa ….để giới thiệu với anh em gần xa về đôi nét thú đi bẩy bổi rừng và về dòng chim Gia lai.
Thân chào ! BỔI GIA LAI