Nói thật bài của bác chủ rất hay nhưng em xin mạn phép nêu ra 1 vấn đề
Nuôi theo phong trào hiện nay rất nhiều điển hình có rất nhiều người nuôi nhưng ko hề chăm sóc hoặc rất ít chăm sóc lúc nào hứng lên thì tắm táp cho ăn ko thì kệ cứ để 1 chỗ đến áo lồng cũng ko thèm mở. Theo em hiện nay số phong trào là rất đông. Gần nha em có 3 ông thấy em và mấy anh, chú nuôi cũng bỏ tiền ra mua về chơi. 3 ông ý cứ sáng mỗi người 1 cái lồng sách xuống treo trc cửa hàng nhà em để em cho ăn tắm táp hộ đến chiều tối lại sách lồng về vui thì 6 hay 7h tối mang ra tắm rồi bật file cho hót chán thì cứ treo trên nhà vài hôm nhớ lại cầm xuống nhờ em cho ăn. Chủ nhật là ba ông rủ nhau lên cội quán đảo hoàng cầu để ngôi ba hoa bốc phét chuyện chim cò mặc dù chẳng hiểu tí gì về chim. Có 1 ông hôm nọ mải chơi đi quên ko cât lồng đi thế là chim tặc nó xin luôn
). Mất chim thấy ông chỉ tiếc cái lồng huế mới đặt 12tr
). Em thì ko có đk nên toàn nuôi mộc nhìn chim 3 ông thèm lăm nên chịu chăm hộ để đc nghe chúng hót xem chúng chơi. Qua đây em nghĩ nếu ai yêu chim mà có t/g chăm thì hẵng nuôi nhiều còn để theo phong chào thiết nghĩ nên thôi đừng nuôi dù La 1 con. Vài lơi chia sẻ nêu ko đúng mong ace bỏ qua cho dừng ném gạch em tội nghiệp
Nuôi theo phong trào hiện nay rất nhiều điển hình có rất nhiều người nuôi nhưng ko hề chăm sóc hoặc rất ít chăm sóc lúc nào hứng lên thì tắm táp cho ăn ko thì kệ cứ để 1 chỗ đến áo lồng cũng ko thèm mở. Theo em hiện nay số phong trào là rất đông. Gần nha em có 3 ông thấy em và mấy anh, chú nuôi cũng bỏ tiền ra mua về chơi. 3 ông ý cứ sáng mỗi người 1 cái lồng sách xuống treo trc cửa hàng nhà em để em cho ăn tắm táp hộ đến chiều tối lại sách lồng về vui thì 6 hay 7h tối mang ra tắm rồi bật file cho hót chán thì cứ treo trên nhà vài hôm nhớ lại cầm xuống nhờ em cho ăn. Chủ nhật là ba ông rủ nhau lên cội quán đảo hoàng cầu để ngôi ba hoa bốc phét chuyện chim cò mặc dù chẳng hiểu tí gì về chim. Có 1 ông hôm nọ mải chơi đi quên ko cât lồng đi thế là chim tặc nó xin luôn