Dùng từ " quỷ" chắc là không nói quá cho chú mào mào rừng này mọi người ak! Đang đi bẫy chim thì nghe người bạn kể: " Trên quả đồi kia có chú chào mào dữ lắm. Hôm trước mình xách lồng đi bẫy, mang đến treo thì chú rừng sổ 1 tràng bọng làm chú mồi im nun. Chạy về lấy thêm 1 chú đi nữa thế là cũng nguội ngắt. Ức chế quá, mình chạy về đem 2 chú mồi nữa+ 1 chú chào mào mái. Đem treo chung 1 cây, vậy mà chú rừng đứng sổ bọng làm mấy em kia chơi không lại!" Nghe kể xong vừa không tin, vừa muốn tận mắt chứng kiến chú chim dữ. Thế là 2 đứa cầm 2 chú mồi đi theo người bạn đó. Vừa tới nới đã nghe tiếng sổ bọng của em nó trên đỉnh đầu. Chú chim sổ hay quá, bọng rất dài. Thế là mình treo mỗi chú mồi 1 góc. Chú chim rừng sàng về đấu cánh, sổ bọng với chú mồi của đứa bạn. Trong khi đó, chú mồi mình im ru. Cũng may là chú mồi của đứa bạn rất " chịu chơi", sàn cầu, bọng chét liên tục. Nhưng chú chim rừng vẫn nhấp cách và bọng dài. Đấu hơn 1 tiếng đồng hồ. em rừng vẫn không chịu đá lồng. chỉ đứng cách lồng tầm 30cm sổ bọng. Mặc cho thế treo cầu tử quá ngon. Khi hết kiên nhẫn, bọn mình mới chấp nhận kéo lưới. Thế là hì hục treo lưới lên, rồi ngồi đợi. Nhưng eo ôi! em nó không về mà chỉ đứng trên cây bổ sọng.huhu. Được 15p thấy không ổn, bọn mình cất lưới đi thế là em nó lại sàng về ngay đầu lồng bẫy và kịch bản vẫn như cũ.hic .Đến đây chắc mọi người đã hiểu vì sao mình lại gọi nó là chú chim " Quỷ ". Thế là, mặt trời xuống rùi đành xách chỉm mồi ra về trong sự nuối tiếc! Em nó sống 1 mình thui, rất dữ. Chú rừng ngoài nào lén xén tới là bị cắn bỏ chạy, cũng không đi cặp với em mái nun. Đặc biệt, em nó chỉ sổ bọng thui nhé mọi người.haha. Cao nhân nào có cách trị thì chỉ giáo cho em với ak.hihi. Em cũng có ít kinh nghiệm đi bẫy rùi nhưng cũng đành chịu với em này.