TVC
New member
Huyện Sơn Tây nằm ở phía Tây của Q Ngãi giáp với huyện Komplong của Kon Tum, có khá nhiều chim chào mào, chòe than, lửa, khướu... nhất là chào mào, thường hay bay về VP đấu với chim lồng của anh em. Chào mào ở đây không đẹp mã cho lắm, nhưng được cái nết khá dữ và đặc biệt là khá nhanh thuần (chắc do sống gần người dân tộc Kdong phân bố rải rác khắp núi rừng).
VP dự án mình đặt ở đây nên anh em cũng thường đi bẫy. Chiều qua nghe thằng em kể về một chú chim già rừng mà cu cậu canh me mấy hôm nay chưa bắt được. Nó là một chú chim rừng rất chi là đầu gấu và áp đảo mồi ngay từ đầu bằng chiêu đứng bên hông lồng bung cánh + xòe đuôi và ré.... làm mồi nín thinh. Đã thay 2 con mồi nhưng đành bất lực ôm mồi về. Được, chú để mồi anh chiến thử xem sao....
4h30 sáng - bắt đầu lên đường (vì 8 giờ phải có mặt VP để làm việc).
Chú mồi đang còn ngái ngủ, thưởng cho chú 1 vài em sâu nhưng có vẻ chú vẫn chưa tỉnh hẳn...
. Lên đường thôi....
Đúng như lời “quảng cáo” của thằng em, vừa treo mồi (lúc khoảng 5 giờ, trời vừa sáng tỏ là chú xuất hiện ngay. Chú bổi trời tiến ngay đến hông lồng ché một tràng dài và bung cánh. Chú mồi còn đang ngái ngủ, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì nên đứng im nhìn. Thôi rồi, tôi nghĩ thầm trong bụi cây, con mồi chiến của mình cũng bể luôn với con bổi này luôn rồi sao! Chậc, đành liều thôi, hi sinh mồi quyết bắt cho được con bổi này. Ngoài kia con bổi thấy con mồi đứng im, vẫn tiếp tục hù dọa mồi bằng chiêu bung cánh, xòe đuôi và ré.... Khoảng 10 phút trôi qua, đột nhiên, chú mồi bung cánh nhưng vẫn đứng im, ko la hét gì. Lòng mừng khấp khởi... mồi cưng ơi, mày phải giúp tạo hạ con bổi này, tao sẽ cưng mày lắm lắm... Như hiểu nỗi lòng của chủ đang nấp trong bụi cách đó 10m, chú mồi bung cách và ché 1 tràng đáp lại con bổi.... bằng chính cái cách mà con bổi chơi nãy giờ với chú. Con bổi như tức tối, nhưng nó ranh ma thiệt, không xáp vô đá lồng ngay dù nó đứng cách lồng chỉ 1 gang tay, nó vừa đấu và sàng qua sàng lại xung quanh lồng làm mồi quay theo chóng cả mặt. 1 tiếng trôi qua, ánh nắng đã chiếu xuống, và chú chim mái xuất hiện... Chú mồi xòe cánh múa, chú bổi trời tức khí lao vào và .... tạch.... éc...éc... Chú bổi đã nằm gọn trong lưới, bị chú mồi cho thêm mấy mỏ.
Và đây là chân dung của đại ca rừng, vẻ mặt rất chi là đầu gấu...
Hạ xong chú bổi mới hơn 6 giờ. Thấy chú mồi đang hăng máu, dịch lồng ra treo cách chỗ cũ khoảng 100m, bắt thêm được 1 chú chim tơ... Quá thành công cho khởi đầu 1 ngày....
, quay về VP làm việc. Khi nào chú bổi ra giọng sẽ up lên cho anh em thẩm.
Chúc anh em có những chuyến bẫy chim thú vị...
VP dự án mình đặt ở đây nên anh em cũng thường đi bẫy. Chiều qua nghe thằng em kể về một chú chim già rừng mà cu cậu canh me mấy hôm nay chưa bắt được. Nó là một chú chim rừng rất chi là đầu gấu và áp đảo mồi ngay từ đầu bằng chiêu đứng bên hông lồng bung cánh + xòe đuôi và ré.... làm mồi nín thinh. Đã thay 2 con mồi nhưng đành bất lực ôm mồi về. Được, chú để mồi anh chiến thử xem sao....
4h30 sáng - bắt đầu lên đường (vì 8 giờ phải có mặt VP để làm việc).
Chú mồi đang còn ngái ngủ, thưởng cho chú 1 vài em sâu nhưng có vẻ chú vẫn chưa tỉnh hẳn...

Đúng như lời “quảng cáo” của thằng em, vừa treo mồi (lúc khoảng 5 giờ, trời vừa sáng tỏ là chú xuất hiện ngay. Chú bổi trời tiến ngay đến hông lồng ché một tràng dài và bung cánh. Chú mồi còn đang ngái ngủ, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì nên đứng im nhìn. Thôi rồi, tôi nghĩ thầm trong bụi cây, con mồi chiến của mình cũng bể luôn với con bổi này luôn rồi sao! Chậc, đành liều thôi, hi sinh mồi quyết bắt cho được con bổi này. Ngoài kia con bổi thấy con mồi đứng im, vẫn tiếp tục hù dọa mồi bằng chiêu bung cánh, xòe đuôi và ré.... Khoảng 10 phút trôi qua, đột nhiên, chú mồi bung cánh nhưng vẫn đứng im, ko la hét gì. Lòng mừng khấp khởi... mồi cưng ơi, mày phải giúp tạo hạ con bổi này, tao sẽ cưng mày lắm lắm... Như hiểu nỗi lòng của chủ đang nấp trong bụi cách đó 10m, chú mồi bung cách và ché 1 tràng đáp lại con bổi.... bằng chính cái cách mà con bổi chơi nãy giờ với chú. Con bổi như tức tối, nhưng nó ranh ma thiệt, không xáp vô đá lồng ngay dù nó đứng cách lồng chỉ 1 gang tay, nó vừa đấu và sàng qua sàng lại xung quanh lồng làm mồi quay theo chóng cả mặt. 1 tiếng trôi qua, ánh nắng đã chiếu xuống, và chú chim mái xuất hiện... Chú mồi xòe cánh múa, chú bổi trời tức khí lao vào và .... tạch.... éc...éc... Chú bổi đã nằm gọn trong lưới, bị chú mồi cho thêm mấy mỏ.
Và đây là chân dung của đại ca rừng, vẻ mặt rất chi là đầu gấu...

Hạ xong chú bổi mới hơn 6 giờ. Thấy chú mồi đang hăng máu, dịch lồng ra treo cách chỗ cũ khoảng 100m, bắt thêm được 1 chú chim tơ... Quá thành công cho khởi đầu 1 ngày....
Chúc anh em có những chuyến bẫy chim thú vị...
Sửa bởi Amin: