có cơ hội là em phi lên liền anh yên tâm hehe. con này là bản chất nó dạng rồi anh, bây giờ chăm cho nó lên lửa thôi.4 tháng mà quá dạn, em nuôi chim hay thật đấy. Giọng tốt đấy em nhưng chim chưa có lực đâu. Bữa nào rảnh lên CX cọ xát nhé
Cảm ơn bạn, chim này mình bẫy và mang vào SG đc 4 tháng, clip này nó đi ít tông quá với lại giọng cũng chưa dứt khoát, đang cố gắng lên lửa cho em nó mà nhà thì có mình nó điều kiện dợt dãi cũng khó nên lâu có lửa.chim này từ ngày bác nhử và nuôi tới giờ là 4 tháng àh, sao dạng người thế, đổ giọng hay quá bác, chúc mừng bác có một chiến binh, chim hay và đổ rát quá.
đây là con bổi em bẫy đc ở vùng Đức Minh Quãng Ngãi sau 4 tháng chuyển vô SG thì đc thế này đây, anh Chéc xem clip rồi thì cho em nhận xét với nha.
anh em chém mạnh tay cho em nó mau lên lửa. giờ thì em chỉ còn có mình nó là tình yêu duy nhất thôi hehe.
Đợi chờ là hạnh phúc mà bác, cứ từ từ. Chúc mừng bác.Cảm ơn bạn, chim này mình bẫy và mang vào SG đc 4 tháng, clip này nó đi ít tông quá với lại giọng cũng chưa dứt khoát, đang cố gắng lên lửa cho em nó mà nhà thì có mình nó điều kiện dợt dãi cũng khó nên lâu có lửa.
anh là ai vậy. em hết chim mồi rồi. vừa rồi để chim ở nhà cho Ba Mẹ nuôi mới nghe đc tin là chúng nó đã ra đi hết mất hic. ko biết là lí do gì nữa. giờ về quê ko biết kiếm chim mồi đâu để đi bẫy nữa.Bổi 4 tháng lồng mà sổ giọng hay thế thì tuyệt vời rồi. Chức mừng em chú chim này là chiến binh tương lai đó ! Hôm nào có dịp về quê bẩy giao lưu anh 1 con nhé !
còn này nhập SG ngày 3-3 dương lịch, em bẫy đc nó ngày 26-12 âm lịch đó anh. em nghĩ là chim sẩy ko biết có đúng ko hồi đó em bẫy keo chứ bẫy mồi nó ko chịu nhảy lụp. hi......giọng tốt nhưng con này chắc cũng nuôi cả năm rồi đó chứ, đít nhạt hết rồi còn gì.
con độc đầu bông của anh em biết ở chỗ nào mà. em Định đây anh. hihi....... giờ em chỉ khoái chim quê mình mà giờ hết chim mồi rồi không biết làm sao để kiếm thêm vài em nữa đây.vậy thì ngon, chúc mừng em, chim đức minh giọng xổ cũng rất hay, con độc bông anh cũng bẩy ở đm minh đó.
mấy ngày nay anh theo 1 cặp mà chưa bắt được, đã\làm đủ mọi cách nó khôn quá...trưa nay xuống chiến tiếp.con độc đầu bông của anh em biết ở chỗ nào mà. em Định đây anh. hihi....... giờ em chỉ khoái chim quê mình mà giờ hết chim mồi rồi không biết làm sao để kiếm thêm vài em nữa đây.