Cà phê một góc Huế

laohacrom

New member
Còn thiếu cafe tình nữa, 1 thời gắn bó tuổi thơ tôi kakaka, những cái tên : Cheo Leo,Sữ Quán, Trùng Dương ...nhắc đến xôn xao 1 vùng ký ức be he ..=)
 

chaomaohue.

Chào Mào Danh Dự
Còn thiếu cafe tình nữa, 1 thời gắn bó tuổi thơ tôi kakaka, những cái tên : Cheo Leo,Sữ Quán, Trùng Dương ...nhắc đến xôn xao 1 vùng ký ức be he ..=)

Đừng nhăc đến caphe tình cái đó chổ nào chẳn có.nhưng mà lạc chủ đề kaka
 

quang tran

New member
Huế rất riêng bởi vì:
Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu

Mới dẫn đoàn khách ra Huế mà không có thời gian ghé cafe Hậu, hẹn lần sau Huế nhé!
 

phutdn

Chào Mào Danh Dự
Hôm nay là thứ 7
Sáng này vào cơ quan...log in forum ORG...đọc xong bài này và tự nhiên...chả muốn làm việc nữa, mặc dù trên bàn đầy hồ sơ...hix
Tuy ra Huế chỉ được 3 lần, và cũng đã 20 năm rồi...nhưng...lòng vẫn bồi hồi mỗi khi nhớ đến Huế. Thời sinh viên thì cái gì cũng thiếu, chỉ duy nhất 1 thứ luôn luôn dư, đó là Thời Gian...:p
Vì vậy mà ra Huế là tôi lần mò, lê lết rất nhiều quán cafe. Phải công nhận là: ngồi uống 1 ly cafe ở Huế bạn sẽ cảm nhận được 1 cái gì đó...tuy rất mơ hồ, khó diễn tả...nhưng lại rất RIÊNG.

Thời gian qua lâu quá rồi nên tôi cũng quên mất những con đường, cũng chẳng còn nhớ nổi tên quán, nhưng cảm xúc về Huế thì vẫn rất sâu sắc, lắng đọng...:)

Rất cảm ơn chủ topic đã chia sẻ phóng sự.
Mỗi người sẽ có mỗi cảm giác khác nhau khi xem clip này, nhưng đối với riêng cá nhân tôi, clip này gợi lại nhiều cảm xúc trong tôi và ... "để nhớ 1 thời ta đã yêu". Đây cũng là tựa đề của 1 bài hát mà người ấy đã tặng tôi sau gần 20 năm không bàn về "chuyện cũ"...:p



Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ,
phutdn
 

chaomaophongdien

New member
Về thăm Huế mộng Huế mơ
Những ngày đông lạnh, đón chờ Xuân sang
Mưa phùn lất phất khẽ khàng
Cố đô đổi mới khang trang đẹp lòng
.
Đền chùa lăng tẩm rêu phong
Sông Hương, núi Ngự rừng thông xanh màu.
Tiếc rằng không thể chơi lâu
Viếng Chùa Thiên Mụ cũ nhàu thời gian.
Cung Đình tiếng hát rộn ràng
Hoàng Thành, Đại nội ríu ran tiếng cười.
Tràng Tiền phượng đỏ góc trời
Đông Ba vẳng tiếng chào mời quà quê.
Ngọ Môn em đã trở về
Cà phê Vỹ Dạ não nề giọt rơi !
Để lòng thổn thức, chơi vơi
Bao nhiêu nỗi nhớ rối bời lòng em !
 

Nam Đà Nẵng

Chào mào Đà Nẵng
đường vô sứ huế quanh quanh
non xanh nước biếc như tranh họa đồ
huế lun yên bình và tao nhã,rất giản dị nhưng lại việt nam
 

nghethienan hue

New member
yêu HUẾ ,mê ly cà phê rất Huế (cà phê chíp )chỉ chíp chứ không được làm một hơi như Sai Gòn vì đơn giản "HUẾ TÌNH YÊU CỦA TÔI"
 

Conchymnho

New member
Vào Huế cũng nhiều mà chưa biết quán Hậu này ở mô? Cuối tháng lại vào các bác cho e xin địa chỉ với
 

chaomaohue.

Chào Mào Danh Dự
Vào Huế cũng nhiều mà chưa biết quán Hậu này ở mô? Cuối tháng lại vào các bác cho e xin địa chỉ với

Bạn vào đến cầu An cựu(hướng từ bắc vào) rẽ trái về đường Hải Triều dọc sông An Cựu đến sô 34/1.Bên ngoài có cái biển hiệu Cà Phê Chim Hậu.
 

ledinhnhan01

New member
hay thật ....nhưng chú ý thấy các bác mở áo lồng = cách rút.....nhiều trường hợp móc khóa bị kẹp vào cửa lồng thì nguy ....cảm ơn chủ thớt
 
Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ
Tôi ôm ấp 1 tình yêu dịu ngọt
vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được......
 
I

igokhoa

Guest
Chúc diển đàn ngày càng lớn mạnh ............................
 
Top