Mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này vì Mình cũng từng như thế nhưng theo mình mọi chuyện đã rồi bây giờ có bẫy và chặt hay băm thành mấy khúc cũng chẳng ích gì đâu lỗi là do mình không cẩn thận thôi chứ động vật nó biết gì đâu Lỡ khi bạn bẫy được con Mèo Mẹ lai đang nuôi con thì sao lúc đó con của nó sẽ thế nào. Mọi chuyện đã rồi rút kinh nghiệm lần sau hay cẩn thận hơn bạn nhé. Có gì không phải thì bỏ qua. CHúc bạn sẽ sớm tìm được chó mình chú Chim hay.Em cảm ơn anh . Để cuối tuần rỗi em mày mò làm cái .Cho bọn mèo quanh nhà tuyệt chủng hết đi
Ở chỗ em ở không biết ban đêm mèo ở đâu ra rất nhiều .Cách đây thời gian em có làm một cái avi . nhưng cứ thả chim vào là sáng hôm sau chết .Em bỏ ra một đêm ngồi rình thấy chúng nó tinh vi lắm .2 con cùng tới .Một con lùa trên nóc lồng .Một còn đứng ở gần sát đáy lồng thò tay vào với . Sau đợt đấy em be bị cẩn thận . Cũng hạn chế được một phần .Cảm ơn anh về lời khuyên .Chúc anh sức khỏeChia buồn cùng Bạn. tốt nhất là mua lưới về che lại nhựng nơi mà Mèo có thể vào thì mới ổn Bạn ạ. chứ diệt con nào cũng có con khác thôi.