Và đây bài thơ của thi sĩ Soncuaro:
BẪY CHIM ĐẦU NĂM
Đầu năm lên núi bẫy chim
Sương rơi ướt lạnh hoa sim tím trời
Bẫy chim cho sướng cuộc đời
Mấy ai có được thú vui như mình.
Bài thơ này hay và chuẩn nè , anh Sơn xuất khẩu thành thơ hay ghê , đúng tâm trạng buồn của những người không thể hưởng được thú vui này... huhuhuhuh....
Thân chúc tất cả AE ai cũng sẽ ít nhất có được 1 lần hưởng thú vui này.
Hóng hớt theo mấy anh lên rừng em cũng lót dép làm bài thơ con cóc cho AE ở nhà nè anh:
Hóng Hớt Đầu Năm
Đầu năm hóng hớt bẫy chim
Nào rừng nào núi, chim rừng trong tranh.
Ôi kìa anh bẫy được chim,
Lòng mừng như tưởng là chim của mình!!!
hehe AE xem cho vui thôi nhé thơ con cóc đừng chém em hihi!!!