hovaten
Moderator
Cách đây 39 năm, ngày 30 -03 -1975 Thành phố Quy Nhơn đã được giải phóng, 01 sự kiện mãi đi vào lịch sử của thành phố biển miền Trung. Hướng đến ngày lịch sử này, cuộc thi Chào Mào Quy Nhơn Mở Rộng đã diễn ra vào sáng ngày 30-03-2014.
Tổng đạo diễn cuộc thi này là anh Lê Ngọc Đoán "doanlengoc"
Đồng hành cùng cuộc thi là sự đóng góp nhiệt tình của anh em chiến hữu Chào mào từ khắp các tỉnh thành: HHCMMN, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, Daklak, Gia Lai, Bình Định, Quãng Ngãi, Quãng Nam, Đà Nẵng, Huế .....
Cuộc thi thu hút được gần 400 lồng dự thi.
Trong đó đa phần là chim tỉnh nhà Bình Định và các tỉnh thành lân cận Quy Nhơn, như Phú Yên, Nha Trang, Daklak, Gia Lai, Lâm Đồng, Quãng Ngãi .... sự vắng mặt và tham gia với số lượng lồng ít của các địa phương có phong trào mạnh như Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế .... là rất đáng tiếc.
Giải thưởng gồm có 30 giải:
10 giải Top30.
10 giải Top20.
05 giải Khuyên khích.
02 giải đồng hạng Tư.
confused
01 giải ba. (tủ lạnh)
01 giải Nhì. (tivi LCD)
01 giải nhất : Là Vinh quang cho chú chim có tố chất và ông chủ của nó được vinh danh về tay nuôi điêu luyện.
Cùng với giá trị tinh thần đó là 1 chiếc xe Wave Alpha, mà sau khi có kết quả thi chủ nhân đã có nguyện vọng nhận 13 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc lồng Huế chạm Trúc Mai (4,5tr) và chiếc CUP Vô địch.
Các thí sinh điểu thủ trổ hết tài nghệ để thể hiện mình.
Cuộc thi thu hút được sự chú ý của rất đông người thưởng ngoạn, tham gia tranh tài.
Đài truyền hình Bình Định cũng có mặt để làm tin về sự kiện này. Và thế là cụ doanlengoc được dịp đàng hoàng chém gió với cô phóng viên trẻ trung:
Sân thi năm nay so với năm ngoái là mát hơn, nhờ có bóng cây xanh.
Tuy nhiên tiết trời tháng 03 Quy Nhơn vẫn rất nóng. Đây cũng là yếu tố thách thức các điểu thủ tại cuộc thi này. Và điều đó đã thể hiện rõ từ Vòng chọn Top 20 về sau. Khi tất cả các chú chim giành quyền chơi tiếp đề thể hiện sự đuối về sức mặc cho "lửa củi" vẫn còn. Không còn những tuyệt chiêu cánh quay, cánh bướm hay nạt, ché ..... khiến cho trận chung kết kém đi tính giải trí - kém đi vẻ "sexy" cần có của 1 cuộc hội ngộ đỉnh cao.
Ở những vòng đấu loại, yêu cầu của anh Lê Ngọc Đoán trưởng BTC đối với các trọng tài ( tập hợp từ các tỉnh thành có phong trào mạnh) là mỗi trọng tài phải tối thiểu loại 04 thí sinh của bảng đấu do mình chấm. Có thể loại nhiều hơn, nhưng không được loại ít hơn số lượng 04 lồng.
Yêu cầu này khiến các trọng tài mặc áo xanh nước biển (đồng phục cho đội trọng tài) khá vất vả.
Đồng thời, lượng chim loại rất "tốc độ" cũng khiến cho lực lượng tình nguyện viên Hỗ Trợ Trọng Tài (đồng phục áo vàng nhạt) cũng ... bốc khói.
Trong số đó có cả những chú chim đẳng cấp, ở trong những chiếc lồng son.
Sự căng thẳng đan xen hy vọng lẫn lộn trong từng thí sinh.
Nhưng đâu đó, là sự thảnh thơi của 1 tiên nhân râu bạc phơ mà đầu không có tóc
Tổng đạo diễn cuộc thi này là anh Lê Ngọc Đoán "doanlengoc"
Đồng hành cùng cuộc thi là sự đóng góp nhiệt tình của anh em chiến hữu Chào mào từ khắp các tỉnh thành: HHCMMN, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, Daklak, Gia Lai, Bình Định, Quãng Ngãi, Quãng Nam, Đà Nẵng, Huế .....

Cuộc thi thu hút được gần 400 lồng dự thi.
Trong đó đa phần là chim tỉnh nhà Bình Định và các tỉnh thành lân cận Quy Nhơn, như Phú Yên, Nha Trang, Daklak, Gia Lai, Lâm Đồng, Quãng Ngãi .... sự vắng mặt và tham gia với số lượng lồng ít của các địa phương có phong trào mạnh như Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế .... là rất đáng tiếc.


Giải thưởng gồm có 30 giải:
10 giải Top30.
10 giải Top20.
05 giải Khuyên khích.
02 giải đồng hạng Tư.
01 giải ba. (tủ lạnh)
01 giải Nhì. (tivi LCD)
01 giải nhất : Là Vinh quang cho chú chim có tố chất và ông chủ của nó được vinh danh về tay nuôi điêu luyện.
Cùng với giá trị tinh thần đó là 1 chiếc xe Wave Alpha, mà sau khi có kết quả thi chủ nhân đã có nguyện vọng nhận 13 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc lồng Huế chạm Trúc Mai (4,5tr) và chiếc CUP Vô địch.


Các thí sinh điểu thủ trổ hết tài nghệ để thể hiện mình.




Cuộc thi thu hút được sự chú ý của rất đông người thưởng ngoạn, tham gia tranh tài.
Đài truyền hình Bình Định cũng có mặt để làm tin về sự kiện này. Và thế là cụ doanlengoc được dịp đàng hoàng chém gió với cô phóng viên trẻ trung:


Sân thi năm nay so với năm ngoái là mát hơn, nhờ có bóng cây xanh.

Tuy nhiên tiết trời tháng 03 Quy Nhơn vẫn rất nóng. Đây cũng là yếu tố thách thức các điểu thủ tại cuộc thi này. Và điều đó đã thể hiện rõ từ Vòng chọn Top 20 về sau. Khi tất cả các chú chim giành quyền chơi tiếp đề thể hiện sự đuối về sức mặc cho "lửa củi" vẫn còn. Không còn những tuyệt chiêu cánh quay, cánh bướm hay nạt, ché ..... khiến cho trận chung kết kém đi tính giải trí - kém đi vẻ "sexy" cần có của 1 cuộc hội ngộ đỉnh cao.

Ở những vòng đấu loại, yêu cầu của anh Lê Ngọc Đoán trưởng BTC đối với các trọng tài ( tập hợp từ các tỉnh thành có phong trào mạnh) là mỗi trọng tài phải tối thiểu loại 04 thí sinh của bảng đấu do mình chấm. Có thể loại nhiều hơn, nhưng không được loại ít hơn số lượng 04 lồng.

Yêu cầu này khiến các trọng tài mặc áo xanh nước biển (đồng phục cho đội trọng tài) khá vất vả.




Đồng thời, lượng chim loại rất "tốc độ" cũng khiến cho lực lượng tình nguyện viên Hỗ Trợ Trọng Tài (đồng phục áo vàng nhạt) cũng ... bốc khói.


Trong số đó có cả những chú chim đẳng cấp, ở trong những chiếc lồng son.

Sự căng thẳng đan xen hy vọng lẫn lộn trong từng thí sinh.




Nhưng đâu đó, là sự thảnh thơi của 1 tiên nhân râu bạc phơ mà đầu không có tóc

Sửa bởi Amin: