Hưng nick cm_long khánh xin phép được nói vài lời!!!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

cmtegiac

New member
Tôi là Hưng nick cm_long khánh.
Hiện tại nick cm_long khánh đã bị band, Hưng có nhờ tôi gửi dùm bài này để nói lên tâm sự của Hưng sau khi đọc topic giải thích lý do bị band nick mà BQT diễn đàn đã công bố

- Xin BQT diễn đàn chấp nhận yêu cầu band nick cm_long khánh vĩnh viễn dùm tôi.Tôi đã tố giác vì nghĩ mình nên làm nhưng cách tôi làm không hay ho,đẹp đẽ gì vì phần nào củng đã ảnh hưởng đến tiêu chí và tinh thần mà những người sáng lập ra diễn đàn chaomao.org và thú vui tao nhã này mang lại nên tôi không đáng nhận sự khoan dung này. Xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả AE trong BQT và đặc biệt là anh Bình (admin ORG)
- Tôi dùng tên quê hương mình để lập nick nhưng có những hành vi và cách xử sự không đúng đắn,cách chơi không đẹp làm xấu đi hình ảnh con người của quê hương mình, tôi xin được nhận lỗi và trách nhiệm cá nhân mình.
Ai đã quy tôi vào cái loại có bản chất, thành phần nguy hiểm thì xin cho tôi một ân huệ là hãy dùng tên thật của tôi mà nói, xin đừng dùng cái nick mà tôi tạo ra trên diễn đàn. Rất vô cùng cám ơn mọi người về điều này.

"Một chữ cũng là thầy,nữa chữ cũng là thầy"

Đây là câu chửi đau và thâm nhất mà người khác đang dành cho tôi.Câu này chửi thẳng trên đầu tôi rồi đấy!
Ai cũng biết và cũng hiểu câu này. Nhưng để dùng câu này mà chửi tôi thì phải hiểu rõ tôi và Tuấn namkiet có mối quan hệ với nhau như thế nào ? Cụm từ "sư phụ và đệ tử" lấy từ đâu ra? Ai là người đã khẳng định mối quan hệ này giữa tôi và Tuấn namkiet?
Tôi chưa hề nhận và xưng hô đệ tử,sư phụ trong mối quan hệ bạn bè giữa tôi và Tuấn namkiet.Việc áp đặt câu chửi này là một sự sỉ nhục quá lớn dành cho tôi. Nếu tôi không đính chính vấn đề này thì mọi người sẽ hiểu sao về tôi? Nếu mọi người là tôi thì sẽ cảm giác thấy thế nào?
Tôi chấp nhận tôi là một kẻ trở mặt trơ trẽn,có hành vi không đẹp và hay ho gì.Tôi làm điều này vì chuộc lại lỗi lầm mà cái tình anh em dành cho tôi và vì những người khác không phải vì tôi thích thể hiện,hổ báo đứng lên đòi quyền lợi,thích làm anh hùng.
Tiền bạc mất đi thì kiếm lại được,đầu tư sai thì xem như bài học kinh nghiệm nhưng nếu vấn đề chỉ đơn thuần như mọi người đang nghĩ thì có lẽ tôi đủ khôn để tránh cái phiền phức đến với mình.

Thân gửi bạn Phụng
Bạn vẫn còn là một con sâu xấu xí trong lớp vỏ kén chưa chui ra được.Chúc bạn sớm ngày thành một con bướm rực rỡ, mang lại một phong thái đẹp,tinh thần đẹp,những cảm nhận đúng và đẹp như những gì mà mọi người đang trông chờ với cương vị của bạn.



 

lamtran

New member
Tôi là Hưng nick cm_long khánh.
Hiện tại nick cm_long khánh đã bị band, Hưng có nhờ tôi gửi dùm bài này để nói lên tâm sự của Hưng sau khi đọc topic giải thích lý do bị band nick mà BQT diễn đàn đã công bố

- Xin BQT diễn đàn chấp nhận yêu cầu band nick cm_long khánh vĩnh viễn dùm tôi.Tôi đã tố giác vì nghĩ mình nên làm nhưng cách tôi làm không hay ho,đẹp đẽ gì vì phần nào củng đã ảnh hưởng đến tiêu chí và tinh thần mà những người sáng lập ra diễn đàn chaomao.org và thú vui tao nhã này mang lại nên tôi không đáng nhận sự khoan dung này. Xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả AE trong BQT và đặc biệt là anh Bình (admin ORG)
- Tôi dùng tên quê hương mình để lập nick nhưng có những hành vi và cách xử sự không đúng đắn,cách chơi không đẹp làm xấu đi hình ảnh con người của quê hương mình, tôi xin được nhận lỗi và trách nhiệm cá nhân mình.
Ai đã quy tôi vào cái loại có bản chất, thành phần nguy hiểm thì xin cho tôi một ân huệ là hãy dùng tên thật của tôi mà nói, xin đừng dùng cái nick mà tôi tạo ra trên diễn đàn. Rất vô cùng cám ơn mọi người về điều này.

"Một chữ cũng là thầy,nữa chữ cũng là thầy"

Đây là câu chửi đau và thâm nhất mà người khác đang dành cho tôi.Câu này chửi thẳng trên đầu tôi rồi đấy!
Ai cũng biết và cũng hiểu câu này. Nhưng để dùng câu này mà chửi tôi thì phải hiểu rõ tôi và Tuấn namkiet có mối quan hệ với nhau như thế nào ? Cụm từ "sư phụ và đệ tử" lấy từ đâu ra? Ai là người đã khẳng định mối quan hệ này giữa tôi và Tuấn namkiet?
Tôi chưa hề nhận và xưng hô đệ tử,sư phụ trong mối quan hệ bạn bè giữa tôi và Tuấn namkiet.Việc áp đặt câu chửi này là một sự sỉ nhục quá lớn dành cho tôi. Nếu tôi không đính chính vấn đề này thì mọi người sẽ hiểu sao về tôi? Nếu mọi người là tôi thì sẽ cảm giác thấy thế nào?
Tôi chấp nhận tôi là một kẻ trở mặt trơ trẽn,có hành vi không đẹp và hay ho gì.Tôi làm điều này vì chuộc lại lỗi lầm mà cái tình anh em dành cho tôi và vì những người khác không phải vì tôi thích thể hiện,hổ báo đứng lên đòi quyền lợi,thích làm anh hùng.
Tiền bạc mất đi thì kiếm lại được,đầu tư sai thì xem như bài học kinh nghiệm nhưng nếu vấn đề chỉ đơn thuần như mọi người đang nghĩ thì có lẽ tôi đủ khôn để tránh cái phiền phức đến với mình.

Thân gửi bạn Phụng
Bạn vẫn còn là một con sâu xấu xí trong lớp vỏ kén chưa chui ra được.Chúc bạn sớm ngày thành một con bướm rực rỡ, mang lại một phong thái đẹp,tinh thần đẹp,những cảm nhận đúng và đẹp như những gì mà mọi người đang trông chờ với cương vị của bạn.



Thật tuyệt , ngưỡng mộ bạn. Hi vọng bạn nick xanh Phụng trở thành con bướm xinh xinh như Hưng nói...kaka
 

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
Tôi là Hưng nick cm_long khánh.
Hiện tại nick cm_long khánh đã bị band, Hưng có nhờ tôi gửi dùm bài này để nói lên tâm sự của Hưng sau khi đọc topic giải thích lý do bị band nick mà BQT diễn đàn đã công bố

- Xin BQT diễn đàn chấp nhận yêu cầu band nick cm_long khánh vĩnh viễn dùm tôi.Tôi đã tố giác vì nghĩ mình nên làm nhưng cách tôi làm không hay ho,đẹp đẽ gì vì phần nào củng đã ảnh hưởng đến tiêu chí và tinh thần mà những người sáng lập ra diễn đàn chaomao.org và thú vui tao nhã này mang lại nên tôi không đáng nhận sự khoan dung này. Xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả AE trong BQT và đặc biệt là anh Bình (admin ORG)
- Tôi dùng tên quê hương mình để lập nick nhưng có những hành vi và cách xử sự không đúng đắn,cách chơi không đẹp làm xấu đi hình ảnh con người của quê hương mình, tôi xin được nhận lỗi và trách nhiệm cá nhân mình.
Ai đã quy tôi vào cái loại có bản chất, thành phần nguy hiểm thì xin cho tôi một ân huệ là hãy dùng tên thật của tôi mà nói, xin đừng dùng cái nick mà tôi tạo ra trên diễn đàn. Rất vô cùng cám ơn mọi người về điều này.

"Một chữ cũng là thầy,nữa chữ cũng là thầy"

Đây là câu chửi đau và thâm nhất mà người khác đang dành cho tôi.Câu này chửi thẳng trên đầu tôi rồi đấy!
Ai cũng biết và cũng hiểu câu này. Nhưng để dùng câu này mà chửi tôi thì phải hiểu rõ tôi và Tuấn namkiet có mối quan hệ với nhau như thế nào ? Cụm từ "sư phụ và đệ tử" lấy từ đâu ra? Ai là người đã khẳng định mối quan hệ này giữa tôi và Tuấn namkiet?
Tôi chưa hề nhận và xưng hô đệ tử,sư phụ trong mối quan hệ bạn bè giữa tôi và Tuấn namkiet.Việc áp đặt câu chửi này là một sự sỉ nhục quá lớn dành cho tôi. Nếu tôi không đính chính vấn đề này thì mọi người sẽ hiểu sao về tôi? Nếu mọi người là tôi thì sẽ cảm giác thấy thế nào?
Tôi chấp nhận tôi là một kẻ trở mặt trơ trẽn,có hành vi không đẹp và hay ho gì.Tôi làm điều này vì chuộc lại lỗi lầm mà cái tình anh em dành cho tôi và vì những người khác không phải vì tôi thích thể hiện,hổ báo đứng lên đòi quyền lợi,thích làm anh hùng.
Tiền bạc mất đi thì kiếm lại được,đầu tư sai thì xem như bài học kinh nghiệm nhưng nếu vấn đề chỉ đơn thuần như mọi người đang nghĩ thì có lẽ tôi đủ khôn để tránh cái phiền phức đến với mình.

Thân gửi bạn Phụng
Bạn vẫn còn là một con sâu xấu xí trong lớp vỏ kén chưa chui ra được.Chúc bạn sớm ngày thành một con bướm rực rỡ, mang lại một phong thái đẹp,tinh thần đẹp,những cảm nhận đúng và đẹp như những gì mà mọi người đang trông chờ với cương vị của bạn.




Chào Hưng !
Tôi đã giữ thái độ trung lập để nhìn nhận sự việc của bạn và Nam Kiệt, khg có ý kiến cho đến bây giờ, một phần vì mỗi khi tôi online rất ngán ngẫm khi phải đọc những topic khg hay như vậy. Sự thật việc bạn tố giác có cơ sở là đúng, ban đầu mới đọc topic này tôi thấy bạn đã nhận lỗi và nhìn nhận sự việc mình làm có phần khg đúng là rất tốt, tôi tôn trọng bạn! Vài dòng tiếp sau đó tôi thấy bạn lại khác, bạn còn tức giận và oán trách cái gì đó chăng! Mong bạn hãy nguôi ngoai và mong tất cả ACE org hãy mau chóng cho qua vụ việc không hay vừa rồi.
Tôi xin phép thay mặt BQT nói lên chính kiến về việc ban nick bạn 1 tháng, bây giờ bạn mong BQT xóa vĩnh viễn, theo quan điểm cá nh6an 1 người torng BQT tôi mong bạn hiểu cho chúng tôi đã ra hình phạt treo nick bạn 1 tháng và chỉ 1 tháng thôi, sau 1 tháng nick cm_long khánh sẽ được mở trở lại tùy bạn sử dụng, hoặc không mà thôi chứ khg nên xóa hẳn như lời bạn nói!
Tất cả chúng ta cùng một đam mê nên đến với nhau dưới mái nhà chung này, trừ những con người vụ lợi, lợi dụng lòng tin mà lừa gạt ACE chúng ta cần loại bỏ. Làm người ai dám nói mình lúc nào cũng cư xử đúng khg sai bao giờ, với lại trong từng hoàn cảnh, những sự việc có khi người trong cuộc mới biết phải nên làm như thế nào , có khi phải hơi quá một chút, nhưng cái gì cũng có giá của nó và khi BQT đưa ra hình thức treo ni1ck cm_long khánh 1 tháng thì có lẻ nhiu đó đã quá đủ, tôi nghĩ HƯng khg việc gì phải ấy náy vì làm mất danh dự hay tự làm xấu quê hương mình!

Thân!

Ps/ mong tất cả AE hãy quên và bỏ qua tất cả vụ việc vừa qua, để sống với niềm đam mê cho trọn vẹn nhé!
 

vô danh

New member
Cái gì đã qua thì cho qua đi bạn nó cung không đáng để tâm trí mình suy nghĩ nữa hãy chú tâm vào việc làm sao sống tốt và chơi có bản sắc cho xứng với quê hương Long Khánh.1 tháng qua mau lắm bạn hi hi
 

HieuYamahaBD

New member
Đến giờ này còn đem ra nói lại chuyện xưa ( nếu 1 người khôn người ta đọc còn cười vào mặt ) chào mào miền nam k hay hơn miền trung à , cái tâm lý k vững còn nói tùm lum . Tôi tự tin khẵng định chim vùng nào cũng ngang nhau k có miền nào hay tuyệt đối hết .
 

lamtran

New member
Ở đâu cũng có anh hùng mà bạn.
Đến giờ này còn đem ra nói lại chuyện xưa ( nếu 1 người khôn người ta đọc còn cười vào mặt ) chào mào miền nam k hay hơn miền trung à , cái tâm lý k vững còn nói tùm lum . Tôi tự tin khẵng định chim vùng nào cũng ngang nhau k có miền nào hay tuyệt đối hết .
 

Phụng Nguyễn Tấn

nothing is impossible
Buổi trưa hcm hôm nay thật nóng. Hy vọng 1 tháng nữa gặp lại longkhanh- cm làm ly cafee như đã mời
P/s : phật có dạy " quà người cho ta mà ta không nhận thì đó là của ngươi".
Thân
Tôi là Hưng nick cm_long khánh.
Hiện tại nick cm_long khánh đã bị band, Hưng có nhờ tôi gửi dùm bài này để nói lên tâm sự của Hưng sau khi đọc topic giải thích lý do bị band nick mà BQT diễn đàn đã công bố

- Xin BQT diễn đàn chấp nhận yêu cầu band nick cm_long khánh vĩnh viễn dùm tôi.Tôi đã tố giác vì nghĩ mình nên làm nhưng cách tôi làm không hay ho,đẹp đẽ gì vì phần nào củng đã ảnh hưởng đến tiêu chí và tinh thần mà những người sáng lập ra diễn đàn chaomao.org và thú vui tao nhã này mang lại nên tôi không đáng nhận sự khoan dung này. Xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả AE trong BQT và đặc biệt là anh Bình (admin ORG)
- Tôi dùng tên quê hương mình để lập nick nhưng có những hành vi và cách xử sự không đúng đắn,cách chơi không đẹp làm xấu đi hình ảnh con người của quê hương mình, tôi xin được nhận lỗi và trách nhiệm cá nhân mình.
Ai đã quy tôi vào cái loại có bản chất, thành phần nguy hiểm thì xin cho tôi một ân huệ là hãy dùng tên thật của tôi mà nói, xin đừng dùng cái nick mà tôi tạo ra trên diễn đàn. Rất vô cùng cám ơn mọi người về điều này.

"Một chữ cũng là thầy,nữa chữ cũng là thầy"

Đây là câu chửi đau và thâm nhất mà người khác đang dành cho tôi.Câu này chửi thẳng trên đầu tôi rồi đấy!
Ai cũng biết và cũng hiểu câu này. Nhưng để dùng câu này mà chửi tôi thì phải hiểu rõ tôi và Tuấn namkiet có mối quan hệ với nhau như thế nào ? Cụm từ "sư phụ và đệ tử" lấy từ đâu ra? Ai là người đã khẳng định mối quan hệ này giữa tôi và Tuấn namkiet?
Tôi chưa hề nhận và xưng hô đệ tử,sư phụ trong mối quan hệ bạn bè giữa tôi và Tuấn namkiet.Việc áp đặt câu chửi này là một sự sỉ nhục quá lớn dành cho tôi. Nếu tôi không đính chính vấn đề này thì mọi người sẽ hiểu sao về tôi? Nếu mọi người là tôi thì sẽ cảm giác thấy thế nào?
Tôi chấp nhận tôi là một kẻ trở mặt trơ trẽn,có hành vi không đẹp và hay ho gì.Tôi làm điều này vì chuộc lại lỗi lầm mà cái tình anh em dành cho tôi và vì những người khác không phải vì tôi thích thể hiện,hổ báo đứng lên đòi quyền lợi,thích làm anh hùng.
Tiền bạc mất đi thì kiếm lại được,đầu tư sai thì xem như bài học kinh nghiệm nhưng nếu vấn đề chỉ đơn thuần như mọi người đang nghĩ thì có lẽ tôi đủ khôn để tránh cái phiền phức đến với mình.

Thân gửi bạn Phụng
Bạn vẫn còn là một con sâu xấu xí trong lớp vỏ kén chưa chui ra được.Chúc bạn sớm ngày thành một con bướm rực rỡ, mang lại một phong thái đẹp,tinh thần đẹp,những cảm nhận đúng và đẹp như những gì mà mọi người đang trông chờ với cương vị của bạn.



 

nguyencuongcnn

New member
Buổi trưa hcm hôm nay thật nóng. Hy vọng 1 tháng nữa gặp lại longkhanh- cm làm ly cafee như đã mời
P/s : phật có dạy " quà người cho ta mà ta không nhận thì đó là của ngươi".
Thân
bác học theo phật hay thật khi tâm mình thoải mái thì nhớ lời phật dạy khi tâm mình nóng lên thì chẳng nhớ phật là thằng nào.
 

cmtegiac

New member
Buổi trưa hcm hôm nay thật nóng. Hy vọng 1 tháng nữa gặp lại longkhanh- cm làm ly cafee như đã mời
P/s : phật có dạy " quà người cho ta mà ta không nhận thì đó là của ngươi".
Thân
Chú P dạo này hay luận đàm về đạo phật quá, tâm rất sáng đây. Chúc chú luôn phát huy cái Tâm và cái Tầm để cống hiến cho diễn đàn nhiều hơn nữa
 

gaututi

New member
Chào Hưng !
Tôi đã giữ thái độ trung lập để nhìn nhận sự việc của bạn và Nam Kiệt, khg có ý kiến cho đến bây giờ, một phần vì mỗi khi tôi online rất ngán ngẫm khi phải đọc những topic khg hay như vậy. Sự thật việc bạn tố giác có cơ sở là đúng, ban đầu mới đọc topic này tôi thấy bạn đã nhận lỗi và nhìn nhận sự việc mình làm có phần khg đúng là rất tốt, tôi tôn trọng bạn! Vài dòng tiếp sau đó tôi thấy bạn lại khác, bạn còn tức giận và oán trách cái gì đó chăng! Mong bạn hãy nguôi ngoai và mong tất cả ACE org hãy mau chóng cho qua vụ việc không hay vừa rồi.
Tôi xin phép thay mặt BQT nói lên chính kiến về việc ban nick bạn 1 tháng, bây giờ bạn mong BQT xóa vĩnh viễn, theo quan điểm cá nh6an 1 người torng BQT tôi mong bạn hiểu cho chúng tôi đã ra hình phạt treo nick bạn 1 tháng và chỉ 1 tháng thôi, sau 1 tháng nick cm_long khánh sẽ được mở trở lại tùy bạn sử dụng, hoặc không mà thôi chứ khg nên xóa hẳn như lời bạn nói!
Tất cả chúng ta cùng một đam mê nên đến với nhau dưới mái nhà chung này, trừ những con người vụ lợi, lợi dụng lòng tin mà lừa gạt ACE chúng ta cần loại bỏ. Làm người ai dám nói mình lúc nào cũng cư xử đúng khg sai bao giờ, với lại trong từng hoàn cảnh, những sự việc có khi người trong cuộc mới biết phải nên làm như thế nào , có khi phải hơi quá một chút, nhưng cái gì cũng có giá của nó và khi BQT đưa ra hình thức treo ni1ck cm_long khánh 1 tháng thì có lẻ nhiu đó đã quá đủ, tôi nghĩ HƯng khg việc gì phải ấy náy vì làm mất danh dự hay tự làm xấu quê hương mình!

Thân!

Ps/ mong tất cả AE hãy quên và bỏ qua tất cả vụ việc vừa qua, để sống với niềm đam mê cho trọn vẹn nhé!

đồng ý với anh về điều này, ko nên xóa nick, nếu 1 người khác lập nick lại tên như vậy ,mượn danh bác thì sẽ loạn thêm
Sau thời gian khóa ,nick sẽ mở lại theo ý bạn dùng hay ko dùng là việc của bạn
 

Phụng Nguyễn Tấn

nothing is impossible
Thiện tai thiện tai. Bác hùng mỉa mai rồi cái tâm cái tầm thì khó quá. Chỉ biết làm hết sức mình thôi.
Chú P dạo này hay luận đàm về đạo phật quá, tâm rất sáng đây. Chúc chú luôn phát huy cái Tâm và cái Tầm để cống hiến cho diễn đàn nhiều hơn nữa
P/s: bây giờ mới hiểu được cảm giác làm dâu trăm họ thật là khó.
 

cmtegiac

New member
Thiện tai thiện tai. Bác hùng mỉa mai rồi cái tâm cái tầm thì khó quá. Chỉ biết làm hết sức mình thôi.

P/s: bây giờ mới hiểu được cảm giác làm dâu trăm họ thật là khó.
Không phải tự dưng anh lại nhắc 2 chữ TÂM và TẦM với chú như thế đâu. Trong Tâm thì chú mỉa mai cm_longkhanh như thế này "Còn cm_longkhanh tùy mọi người phán xét nhưng cẩn trọng với những con người có bản chất như thế này (một chữ cũng thầy nữa chữ cũng thầy" nhưng bên ngoài thì mời ucf giao lưu. Đó chính là cái Tầm của chú
 

ngoctam115

New member
không sao đau bạn người ta thường nói biết sai thì cứ sửa là đều tốt ..... ông bà xưa có nói một câu đánh người chạy đi chứ không bao giờ đánh người quay lại hãy tự tin rồi sẽ qua hết tất cả .
 

Phụng Nguyễn Tấn

nothing is impossible
Về cm- longkhanh thì ko bình luận nhé tự mỗi người hiểu và cảm nhận thôi. Tôi ko cần phân tích sâu. Với tôi người nhue vậy rất sợ hôm nay là ae nhưng ko biết ngày mai ntn.
Còn về mình thì ko hổ thẹn những gì mình đã làm. Còn ai nghĩ sao thi nghĩ. Tâm tầm thấy xa vời quá vì ko biết định nghĩa 2 từ đó ntn
Không phải tự dưng anh lại nhắc 2 chữ TÂM và TẦM với chú như thế đâu. Trong Tâm thì chú mỉa mai cm_longkhanh như thế này "Còn cm_longkhanh tùy mọi người phán xét nhưng cẩn trọng với những con người có bản chất như thế này (một chữ cũng thầy nữa chữ cũng thầy" nhưng bên ngoài thì mời ucf giao lưu. Đó chính là cái Tầm của chú

Thân chào
 

linhu

New member
bác học theo phật hay thật khi tâm mình thoải mái thì nhớ lời phật dạy khi tâm mình nóng lên thì chẳng nhớ phật là thằng nào.

Theo mình hiểu: Phật hiểu nghĩa theo Phạn ngữ là Người Tỉnh Thức (tĩnh tâm để thức tỉnh, để chứng ngộ) cũng có nghĩa là khi Tâm tĩnh thì Tâm tinh khiết chính là Phật tính, khi nóng giận Tham Sân Si tính nảy sinh.
Bạn có thể sửa lại đoạn sau 1 chút thì đẹp hơn.
 

cmtegiac

New member
Về cm- longkhanh thì ko bình luận nhé tự mỗi người hiểu và cảm nhận thôi. Tôi ko cần phân tích sâu. Với tôi người nhue vậy rất sợ hôm nay là ae nhưng ko biết ngày mai ntn.
Còn về mình thì ko hổ thẹn những gì mình đã làm. Còn ai nghĩ sao thi nghĩ. Tâm tầm thấy xa vời quá vì ko biết định nghĩa 2 từ đó ntn


Thân chào
Anh chưa có 1 câu, 1 từ nào bình luận về cm_longkhanh nhé, những chữ bôi đen chính là nội dung chú bình luận, a sao y bản chính lại thôi. Còn nhiều câu bình luận của chú nữa, để a phân tích thêm nhé
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top