cmtegiac
New member
Tôi là Hưng nick cm_long khánh.
Hiện tại nick cm_long khánh đã bị band, Hưng có nhờ tôi gửi dùm bài này để nói lên tâm sự của Hưng sau khi đọc topic giải thích lý do bị band nick mà BQT diễn đàn đã công bố
- Xin BQT diễn đàn chấp nhận yêu cầu band nick cm_long khánh vĩnh viễn dùm tôi.Tôi đã tố giác vì nghĩ mình nên làm nhưng cách tôi làm không hay ho,đẹp đẽ gì vì phần nào củng đã ảnh hưởng đến tiêu chí và tinh thần mà những người sáng lập ra diễn đàn chaomao.org và thú vui tao nhã này mang lại nên tôi không đáng nhận sự khoan dung này. Xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả AE trong BQT và đặc biệt là anh Bình (admin ORG)
- Tôi dùng tên quê hương mình để lập nick nhưng có những hành vi và cách xử sự không đúng đắn,cách chơi không đẹp làm xấu đi hình ảnh con người của quê hương mình, tôi xin được nhận lỗi và trách nhiệm cá nhân mình.
Ai đã quy tôi vào cái loại có bản chất, thành phần nguy hiểm thì xin cho tôi một ân huệ là hãy dùng tên thật của tôi mà nói, xin đừng dùng cái nick mà tôi tạo ra trên diễn đàn. Rất vô cùng cám ơn mọi người về điều này.
"Một chữ cũng là thầy,nữa chữ cũng là thầy"
Đây là câu chửi đau và thâm nhất mà người khác đang dành cho tôi.Câu này chửi thẳng trên đầu tôi rồi đấy!
Ai cũng biết và cũng hiểu câu này. Nhưng để dùng câu này mà chửi tôi thì phải hiểu rõ tôi và Tuấn namkiet có mối quan hệ với nhau như thế nào ? Cụm từ "sư phụ và đệ tử" lấy từ đâu ra? Ai là người đã khẳng định mối quan hệ này giữa tôi và Tuấn namkiet?
Tôi chưa hề nhận và xưng hô đệ tử,sư phụ trong mối quan hệ bạn bè giữa tôi và Tuấn namkiet.Việc áp đặt câu chửi này là một sự sỉ nhục quá lớn dành cho tôi. Nếu tôi không đính chính vấn đề này thì mọi người sẽ hiểu sao về tôi? Nếu mọi người là tôi thì sẽ cảm giác thấy thế nào?
Tôi chấp nhận tôi là một kẻ trở mặt trơ trẽn,có hành vi không đẹp và hay ho gì.Tôi làm điều này vì chuộc lại lỗi lầm mà cái tình anh em dành cho tôi và vì những người khác không phải vì tôi thích thể hiện,hổ báo đứng lên đòi quyền lợi,thích làm anh hùng.
Tiền bạc mất đi thì kiếm lại được,đầu tư sai thì xem như bài học kinh nghiệm nhưng nếu vấn đề chỉ đơn thuần như mọi người đang nghĩ thì có lẽ tôi đủ khôn để tránh cái phiền phức đến với mình.
Thân gửi bạn Phụng
Bạn vẫn còn là một con sâu xấu xí trong lớp vỏ kén chưa chui ra được.Chúc bạn sớm ngày thành một con bướm rực rỡ, mang lại một phong thái đẹp,tinh thần đẹp,những cảm nhận đúng và đẹp như những gì mà mọi người đang trông chờ với cương vị của bạn.
Hiện tại nick cm_long khánh đã bị band, Hưng có nhờ tôi gửi dùm bài này để nói lên tâm sự của Hưng sau khi đọc topic giải thích lý do bị band nick mà BQT diễn đàn đã công bố
- Xin BQT diễn đàn chấp nhận yêu cầu band nick cm_long khánh vĩnh viễn dùm tôi.Tôi đã tố giác vì nghĩ mình nên làm nhưng cách tôi làm không hay ho,đẹp đẽ gì vì phần nào củng đã ảnh hưởng đến tiêu chí và tinh thần mà những người sáng lập ra diễn đàn chaomao.org và thú vui tao nhã này mang lại nên tôi không đáng nhận sự khoan dung này. Xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả AE trong BQT và đặc biệt là anh Bình (admin ORG)
- Tôi dùng tên quê hương mình để lập nick nhưng có những hành vi và cách xử sự không đúng đắn,cách chơi không đẹp làm xấu đi hình ảnh con người của quê hương mình, tôi xin được nhận lỗi và trách nhiệm cá nhân mình.
Ai đã quy tôi vào cái loại có bản chất, thành phần nguy hiểm thì xin cho tôi một ân huệ là hãy dùng tên thật của tôi mà nói, xin đừng dùng cái nick mà tôi tạo ra trên diễn đàn. Rất vô cùng cám ơn mọi người về điều này.
"Một chữ cũng là thầy,nữa chữ cũng là thầy"
Đây là câu chửi đau và thâm nhất mà người khác đang dành cho tôi.Câu này chửi thẳng trên đầu tôi rồi đấy!
Ai cũng biết và cũng hiểu câu này. Nhưng để dùng câu này mà chửi tôi thì phải hiểu rõ tôi và Tuấn namkiet có mối quan hệ với nhau như thế nào ? Cụm từ "sư phụ và đệ tử" lấy từ đâu ra? Ai là người đã khẳng định mối quan hệ này giữa tôi và Tuấn namkiet?
Tôi chưa hề nhận và xưng hô đệ tử,sư phụ trong mối quan hệ bạn bè giữa tôi và Tuấn namkiet.Việc áp đặt câu chửi này là một sự sỉ nhục quá lớn dành cho tôi. Nếu tôi không đính chính vấn đề này thì mọi người sẽ hiểu sao về tôi? Nếu mọi người là tôi thì sẽ cảm giác thấy thế nào?
Tôi chấp nhận tôi là một kẻ trở mặt trơ trẽn,có hành vi không đẹp và hay ho gì.Tôi làm điều này vì chuộc lại lỗi lầm mà cái tình anh em dành cho tôi và vì những người khác không phải vì tôi thích thể hiện,hổ báo đứng lên đòi quyền lợi,thích làm anh hùng.
Tiền bạc mất đi thì kiếm lại được,đầu tư sai thì xem như bài học kinh nghiệm nhưng nếu vấn đề chỉ đơn thuần như mọi người đang nghĩ thì có lẽ tôi đủ khôn để tránh cái phiền phức đến với mình.
Thân gửi bạn Phụng
Bạn vẫn còn là một con sâu xấu xí trong lớp vỏ kén chưa chui ra được.Chúc bạn sớm ngày thành một con bướm rực rỡ, mang lại một phong thái đẹp,tinh thần đẹp,những cảm nhận đúng và đẹp như những gì mà mọi người đang trông chờ với cương vị của bạn.