Rảnh rỗi quá ta, lại còn có thời gian thả chim ra rồi khoe với AE nữa chứ. Vậy mà lúc nào cũng thấy bác kêu bận.
Nhỡ chẳng may em nó bay ra bắc thì vui hỉ. heeeee./.
làm sao mà cho vào lồng lại vậy bác,cho 1 ít kinh nghiệm bác nhé,vì em củng có 1 chú già mùa rất dạn người nhưng ko dám thả,sợ nó về lun với mẹ thiên nhiên quá...heehe
hihi mình cũng có 1 con chim 3-4 mùa thả ra nhảy quanh nhà y như gà con, thả ra là bay lên hàng rào hót liên tục lại qua nhà hàng xóm sát bên đá chim họ tè le.
thằng bạn mới tặng 1 con chim mái nuôi từ chim con lên gần đc 1 mùa..... trước đây nhà nó cũng thả nhưng giờ về nhà e chưa dám thả sợ nó đi luôn....... chắc phải luyện lại như bài của bác thử xem quá
chim non (mới mọc lông) nuôi lên thì thả an toàn 99%
chim má trắng 2-3 mùa lồng thì thả 70% an toàn đc
chim bổi 2-3 mùa lồng thì 30%
chim bổi 1 mùa lồng 10% nha