jang
New member
có 1 thực tế cho bác chủ thớt nghiên cứu!mình ở đà nẵng,vừa rồi bị giang hồ đua mất em chim cưng,sau đó nhờ người quen chở đi tìm chim!!!biết sao hông?những điểm dừng chân để tìm chim của mình là những lò chuyên thu mua chim đua với giá cực rẻ,em chim của mình giá trị khoảng hơn 2 chai nhưng khi vô đó hỏi những em còn vip hơn em của mình nữa nhưng giá thành cũng khoảng có 5-6 xị! hỏi ra mới biết chủ lò ép những tay đua rất nhiều,em chim của mình có khi bị các tay đua thanh lí với giá khoảng 2-3 xị chứ mấy!chim rẻ quá mình cũng định mua nhưng vì mình đang chăm tới 8 em(5 mào 3 chòe) nên ko mua nữa với lại thấy không khí của thế giới đó ngột ngạt quá,hông biết mình mua về rồi có được nuôi hông nữa hay phải chịu trận những trò lừa đảo của chúng!tiếc em chim cưng quá