vô cùng thương tiếc, hic hic
tuangiadtu Chào Mào Bồng Lai 20/7/13 #22 Chia buồn bác Nguyễn. Có thể bọn nó xé lưới và dùng vợt quét sạch. Mất trong trường hợp đó cho rằng có thể người quen biết chú chim đó. Xuôi Thân ái!
Chia buồn bác Nguyễn. Có thể bọn nó xé lưới và dùng vợt quét sạch. Mất trong trường hợp đó cho rằng có thể người quen biết chú chim đó. Xuôi Thân ái!
nguyễn-gđ Chiến binh mặt gãy 20/7/13 #23 tuangiadtu nói: Chia buồn bác Nguyễn. Có thể bọn nó xé lưới và dùng vợt quét sạch. Mất trong trường hợp đó cho rằng có thể người quen biết chú chim đó. Xuôi Thân ái! Nhấn để mở rộng... Đúng rồi bác. Mỗi lần mình bắt chim ra mất cả vài giờ đồng hồ
tuangiadtu nói: Chia buồn bác Nguyễn. Có thể bọn nó xé lưới và dùng vợt quét sạch. Mất trong trường hợp đó cho rằng có thể người quen biết chú chim đó. Xuôi Thân ái! Nhấn để mở rộng... Đúng rồi bác. Mỗi lần mình bắt chim ra mất cả vài giờ đồng hồ
H hand New member 20/7/13 #25 Xin được chia buồn cùng bác, nó dình mình chứ mình ko dình nó được, mình tắm xong phơi nắng trước cửa đi vào nhà có chưa đầy 2p quay ra mất luôn. Tháng trước mình bị chim tặc xơi mất 2 chú Huế lúc đó gần như muốn bỏ đam mê nhưng giờ mọi thứ đã ổn.
Xin được chia buồn cùng bác, nó dình mình chứ mình ko dình nó được, mình tắm xong phơi nắng trước cửa đi vào nhà có chưa đầy 2p quay ra mất luôn. Tháng trước mình bị chim tặc xơi mất 2 chú Huế lúc đó gần như muốn bỏ đam mê nhưng giờ mọi thứ đã ổn.