her her có đấy bác à . nhưng ko dám post sợ bà xả thấy bà xả lại nhằn . đợt này cũng hết 2 con gà. 1 con gà nấu cháo 1 con gà nướng . nhậu buổi trưa cũng tê tê hết .! lần nào đi bẩy cũng nhậu hix hix!Chà đợt này đi không có hậu hả bác. Không lai rai nửa ah. Chim nghe bác kể khoái quá hehe. Chúc mừng chúc mừng
her her anh Tâm ơi bác Hùng Tiger Lee cũng đăng ký sau khi off đà nẵng cũng quyết định lên daklak ngao du luôn rồi anh àKekeke...bữa anh nói với Tuấn mà, coi chừng là "Tái ông thất mã". Mất con mồi, đi tìm nó mà cuối cùng kiếm lại được 3 em quá dữ. CHuyến này em đã thuyết phục được Anh lên Đắklắk rồi, phải làm 1 chuyến thôi.
Thân chào, tinatino.
wow wow anh nói nhất định phải làm đấy nhé . kakaka quả này thú vị đây .Chúc mừng chú Tuấn nhé, có khi sau vụ giao lưu tại ĐN anh theo bác Tâm lên Đak Lak 1 chuyến để làm 1 cặp má trắng về chăm. Hehehe
Thân chào/chaomao_mduc
Ôi những con đường đất đỏ Tây Nguyên, sao mà đẹp thế
hi chi dep vao mua kho thoi ban