SơnVân_Tn1
New member
Chào các bác ak .Số là em mới bắt phải một em chào mào Huế thế này . Em xuống nhà họ bắt vì tin tưởng nên em bảo mang ra mảnh đất trống gần nhà họ để test thử với 4 con Huế khác .Thú thật là nhìn em nó chơi rất phê .Ra mỏ đều ché chét dọa nạt .Nên em thích quá bắt luôn ( Quên mất cả bảo họ bảo hành .Vì tin tưởng ) .Nhưng hnay ôi thôi .Mang ra giàn thì đứng xù một cục .Em hỏi một số anh em biết về con này . Họ bảo là con này mới chuyển trong Huế ra .Lúc chuyển ra đem ra giàn chơi 2 lần .Chim chơi rất ác .Xong chủ chim thấy lông đuôi bị xơ nên bắt ra nhổ hết lông đuôi đi .Rồi chim thay lông .Hiện nay đã thay xong lông rồi và đã có lửa .Nhưng chỉ chơi ở quanh quẩn nhà là rất kinh chứ đem ra giàn là tịt ngóm . Các anh em giàu kinh nghiệm có thể chỉ giúp em chim bị sao và có cách khắc phục tình trạng trên không ak .Em cảm ơn mọi người .