Tiger lee
www.chaomao.org
Chuyện là thế này, cách đây 1 tuần trước tức là ngày 22/4/2012 Mình có điện thoại nhờ bác Tân (chaomaohue_09) tuyển hộ một em bổi Huế. Bác Tân đã đồng ý giúp và mình đã chuyển chuyển tiền 850k cho bác ấy vào buổi trưa cùng ngày, bác Tân có hứa là sẽ chuyển chim cho mình vào chủ nhật. Nhưng chờ mãi, lúc đầu điện thoại cho bác thì bác nói xe hàng nhiều nhà xe ko nhận và rồi mình cố chờ cho đến hôm qua tức ngày 26/4/2012 thì Mình điện thoại nhiều lần nhưng bác Tân vẫn không nghe máy.... Mình nêu một số vấn đề như sau:
- Khi bác Tân hứa và đã nhận tiền của AE trong hội thì phải làm tròn trách nhiệm.
- Nếu một con người kô có ý đồ xấu thì Tân phải Liên lạc với người gửi tiền, nhưng tuyệt nhiên từ khi chuyển tiền đến nay bác Tân vẫn ko liên lạc với mình dù chỉ một cuộc điện thoại ngược lại mình liên lạc thì Tân ko nghe máy.
- Mình ko nghĩ ra là một con người đi đánh đổi một tí tiền như thế với danh dự của mình và còn huênh hoan lên trang nay để post bài và giao lưu nữa... Thật là nực cười!
Mình viết lên những dòng này với suy nghĩ là AE trong hội cũng như những ngươi yêu Chào mào tránh xa đừng bị bác Tân lừa lọc nữa. Mong các AE cho ý kiến, rất mong đượ sự góp ý của AE!
Chân thành cảm ơn!
- Khi bác Tân hứa và đã nhận tiền của AE trong hội thì phải làm tròn trách nhiệm.
- Nếu một con người kô có ý đồ xấu thì Tân phải Liên lạc với người gửi tiền, nhưng tuyệt nhiên từ khi chuyển tiền đến nay bác Tân vẫn ko liên lạc với mình dù chỉ một cuộc điện thoại ngược lại mình liên lạc thì Tân ko nghe máy.
- Mình ko nghĩ ra là một con người đi đánh đổi một tí tiền như thế với danh dự của mình và còn huênh hoan lên trang nay để post bài và giao lưu nữa... Thật là nực cười!
Mình viết lên những dòng này với suy nghĩ là AE trong hội cũng như những ngươi yêu Chào mào tránh xa đừng bị bác Tân lừa lọc nữa. Mong các AE cho ý kiến, rất mong đượ sự góp ý của AE!
Chân thành cảm ơn!