hoiquan_bactrungnam
New member
nỗi buồn này biết chia sẻ cùng ai !
em treo lồng ra chỗ hay treo mở cửa lồng cả chiều rồi.nhưng chắc vô duyên với em này rồi.trong lồng lực chỉ còn vài sợi lông ngắm mà đau lòng !chào bạn hoiquan_bactrungnam trước tiên xin gửi lời chia buồn đến bạn về em sông kon
mình cũng bị xẩy 1 em ( món quà của anh trên org) lúc đầu nhìn em nó dc tự do thật là đau lòng... Sau 10 phú bay mất ko hiểu lý do gì em nó quay lại chổ mình hay treo em nó, em nó đứng hót đấu với mấy em trong lồng.... Sau 20p em nó thấy đói tự tìm về lồng và chui vào lồng ăn chuối..
Bạn thữ làm cách của mình xem sao? Chúc bạn may mắn
thân ái nguyenhaiabc
cho em mồi ra gọi mãi ko thấy đâu bác ợ.mất ăn mất ngủchim nuôi lâu rồi thì quen lồng nghe chim nhà kêu em nó về thôi!hi vọng em nó trở về với bác nha