Bài viết hay quá thanks chủ tóp...
Mình đang gặp vấn đề khá lớn do chưa có kinh nghiệm nuôi chim bổi nên đang gây cho e nó tính sợ sệt manh.
Mình vừa tóm được 2 hôm nay. trùm áo lồng 1 ngày chỉ thay thức ăn cho nó vào buỗi sáng và buổi trưa , nước nôi nữa, vừa về 2 hôm, nhưng e nó cũng ít phá lồng, có chim thuần đem kè cũng ra bộ rồi, nhưng chưa giám hót thôi, hôm qua mình lại bắt bổi ra kiểm tra nó hoảng quá rớt cả 5 cái lông đuôi mình xót quá, từ tối qua đến giờ chả giám lại gần lồng nữa, chắc em nó hoảng lắm, mong được chủ tóp và các bác góp ý về con bổi của mình. Thân !