Ở đà nẵng có bác nào có không nhỉ, cho em xin một ít về trồng thử nhé, em ở Hòa Khánh. Ah em cũng có tìm ở Huế nhưng ngoài Huế người ta gọi là cây dưa hoang, vs lại em thấy cây em thấy ngoài huế nó khác khác sao ấy, mấy đứa em bảo là khi chín nó có mùi hôi hôi khó chịu nên chưa thấy ai ở vùng em ngoài huế cho chim ăn, dì em thì kêu cái dưa này khi ra quả xanh xanh nhỏ nhỏ thì hái và làm chua ngọt (món chua ngọt như rau cau ấy, ăn nó chon chon giòn giòn) mấy hôm trước ra Huế thì thấy có ra mấy cái hoa, có bức vào mấy dây trồng nhưng nó không sống nổi, vs lại em cũng nghi nghi là không phải vì nhìn cái lá thấy khác quá, nó dày và có lông xơ xơ, lá giống y lá dưa hấu nhưng nhỏ hơn. Em sẽ nhờ mấy đứa em ở ngoài huế trông xem nó chín thế nào rồi đối chứng sau. Bữa nay em bận học nên không biết khi nào mới ra huế lại được, Bác nào ở đà nẵng cho em trước một ít nhé, cám ơn trước ^^