anh tuan mà nói hay là ok thằng em cố gắng chăm.em thấy giọng ché với giọng sổ hay quá nên cố mua cho được đó anh tuân.em này lên sàn đấu không có tiếng wit wiu nhưng treo mình nó lại ra bác tuân ơi.hôm nào em cho nó con mái đớm miếng thử hết không ha ha haGiọng hay, chéc hay ghê Trình ơi nhưng nó đấu hay ra giọng mái hề.
Chim đỉnh lắm.
Thân ái!
rời khỏi đất vĩnh điện chả thấy bác hoàn để dư âm gì hết .giờ mới thấy cái níc vàng vàng mừng gần chết ka ka ka kaHình như chủ chim này mình gởi cho mầy ae Vỉnh Điện chăm giùm mìmh thì pải hê hê hề
Khakha, nhưng E phải cố gắng nuôi cho bộ lông mới của nó đẹp hơn thì con đó chơi được như vậy thì gần như toàn diện.anh tuan mà nói hay là ok thằng em cố gắng chăm.em thấy giọng ché với giọng sổ hay quá nên cố mua cho được đó anh tuân.em này lên sàn đấu không có tiếng wit wiu nhưng treo mình nó lại ra bác tuân ơi.hôm nào em cho nó con mái đớm miếng thử hết không ha ha ha
em này đang rớt lông a ơi,nhưng nó về tay em được 5 ngày chứ mấy .thấy thằng em nó cháng cháng hỏi mua nó bán luôn he he heKhakha, nhưng E phải cố gắng nuôi cho bộ lông mới của nó đẹp hơn thì con đó chơi được như vậy thì gần như toàn diện.
Chắc đến cúp tứ hùng này có dịp vào VĐ mới chim ngưỡng được nó. Hihi,
Nhớ cho ăn nhiều đu đủ và cà rốt hấp cho lông lá đẹp nhé.
Thân ái!