hehe bác fơi sương chim bị ho ư,ae cẩn thận thui,fơi sao cho hợp lý bác cho ít knghiệm.chim bị xù lông vẫn đấu nhiệt chứ ko fải tình trạng như bác đâu.Mình có một con như vậy. Do bận đi làm với hay đi công việc nên thường 6h30 mình đem chim ra rồi. Ngồi khoảng gần 8h là về. Theo như mình thì lý do là con chim chưa căng lửa. Nết chơi của con mình nó chơi nhẹ nhàng, bọng liên tục nhưng sàn cầu càng về sau càng ít. Cánh thì ra nhẹ nhàng. Lúc đầu lông lá rất gọn nhưng lúc sau lông bắt đầu xù nhưng vẫn sàn nhẹ, vẫn bọng và nhá cánh. Nó không hề sợ mấy con khác. Mào vẫn dựng con nào ché hoặc bung cánh liên tục nó cũng nhá cánh nhẹ lại. Mình toàn treo bên khán đài B mà lúc sau mấy bác chuyển lồng loạn quá. Mình đang chăm cho lên lửa thử xem. Nên mình nghĩ là do chim mất lửa. Mấy bác phơi sương cẩn thận chim bị ho.