Một vùng mà chỉ một con dám ra nghênh chiến chắc chắn đó là con dữ nhất bầy, hoặc vùng. Tại sao ? Các con dưới trướng nó không có quyền đó, chim sống theo bầy, theo số đông, nhất định phải cần thủ lĩnh để cai quản, bảo vệ đàn và lãnh thổ. Trước lúc nhập bầy chim đã đánh nhau quyết liệt để tranh giành ngôi thứ (cực kì khốc liệt), còn nào mạnh nhất (đầu đàn), mới có đủ bản lĩnh để đảm đương nhiệm vụ. Anh em đi bẫy, trúng được chim đầu đàn thì như bắt được vàng, nết chơi thấy ngoài rừng thì khỏi phải nói. Song khi chim đàn mất kẻ đứng đầu lập tức sẽ có con "điền vào chỗ trống", con này khi nổi có thể thua hoặc hơn đầu đàn hiện tại, vì sao thua, thua ngay từ khi nhập bầy, vì sao hơn, bản năng trổi dậy. Tuy nhiên nếu ta đánh được liên tục 2 con đầu đàn ở 2 khoảng thời gian nhất định (cùng một đàn), nhiều khả năng chim sau sẽ không bằng chim trước cả về bản lĩnh lẫn tuổi rừng, kè 2 con ắt phân cao thấp...Chim bẫy đấu mau dạn hơn, em thấy chưa hợp lí lắm, vì nhiều con thuần rất cực, hậu quả của nhiều lần cuốc bắt của "thợ rừng, hậu quả của 2 cung lò xo khủng khiếp, hậu quả của chim mồi cắn xé và khủng hoảng tinh thần. Vậy chim kéo lưới ? Lần đầu mắc bẫy, (bẫy lưới cũng tương đối mềm và dễ chịu hơn cú đập "bụp"), bị chung cả đàn chim sẽ bớt sợ, bằng chứng là khi ra tới lồng tập thể đi tiêu thụ chim đã đứng cầu + ăn uống + thậm chí là tắm rất tĩnh (trừ những con quá yếu) khác hẳn chim đấu, một mình đất lạ quê người, một mình đương đầu với tất cả (thật khủng khiếp), vấn đề vận chuyển ảnh hưởng đến chim là chắc chắn nhưng có lẽ không quan trọng lắm trong quá trình tuyển chim bổi, vì lấy ai bắt chim bệnh ! Nói thêm về vấn đề vì sao người chơi chim quay lưng với chim lưới, vì số chim tốt đã được tuyển ra từ đầu nguồn qua trung gian, từ vựa tỉnh đến thành phố, về vựa cuối lại bị xào lên lần nữa, hỏi sao còn nhiều chim tốt, phần nhiều đã được tách riêng và lên giá ngất ngưởng, nói như thế không phải chim lưới là dở, nhiều con tiềm ẩn mà có khi chủ tiệm sành sỏi cũng chào thua, nghệ nhân cũng mặc, vì tậm lí chim tập thể...biết đâu...vàng trong đá...Tôi tin.
Thân, black_fish9402