Chim ngoài trời đã kết bầy rồi, mọi người nge nói 3 từ "chim đầu đàn" nhiều chứ chưa thấy ngoài thiên nhiên đúng không? Hoặc nếu thấy thì chỉ một số bạn được thấy và khoảnh khắc ấy diễn ra nhanh, không kịp ghi hình được.ba
Con chào mào thường được gọi là đầu đàn thì nó không phải chim trong cái đàn ấy, được "bầu chọn" mà lên. Nó chính là con chim của cặp chim trống-mái thường trú tại khu vực chim kết bầy (nay thì dùng từ: gần khu vực chim kết bầy nhất). Lúc nó dẫn má trắng, con của nó đi chuyền, gặp chim dồn về đồng bằng (hoặc thung lũng xung quanh là các dãy núi) có lau lách, các đám mía trãi rộng... rồi gặp má trắng khác nhập bầy của nó, cứ thế nhập bầy liên tục. Vì qua mùa sinh sản nên nếu có cặp chim bố mẹ khác dẫn má trắng đi thì cũng là con yếu hơn, nên con trống ở gần kia vẫn to giọng, đứng trên cao nhất làm thủ lĩnh. (ở đây không nói trường hợp hy hữu có con cồ hơn con kia nhưng với thời gian di chuyển+ rớt lông thì nó cồ cũng hóa ít cồ hơn...). Xong đến tháng 10, tất cả má trắng đều đồng loạt lên tích đỏ. Bây giờ nhìn bầy chim từ xa thì không thể nhận biết con nào già mùa, con nào non mùa, con nào trước là bố-mẹ, con nào là lứa chim tơ vừa lên. Mình nói ở đây có chim bố-mẹ mùa trước là do cặp bố-mẹ này bị mất thung (lãnh thổ) nên mới nhập đàn di chuyển. Còn những con vẫn giữ được nhà của nó thì nó không di chuyển, kết bầy thì kết có thời gian rồi tách ra ở lại chứ không theo luôn bầy về vùng đất bằng.
...to be continued