Tri Minh
New member
Mình khuyên bạn thế này. Hiện mình cũng nuôi 5 chú. Nhà thì vào tháng 2 đến tháng 7 là có nắng sáng và chiều còn đâu tháng khác là tịt cả ngày không có nắng. Đi làm giống bạn từ 7h30 đi đến 5h bắt đầu về, đến nhà cũng 6 giờ kém rồi. Nuôi chim cực khổ lắm. Lửa nó lình xình. Công nhận là vấn đề tắm rửa và nắng là quan trọng nhất. Không có 2 cái đó thì con chim chỉ nuôi để nghe hot. Chứ còn đi CF thì thua. Mình bày bạn thế này. Nếu công ty bạn có không gian hoặc chổ treo. Đem quách nó lên cty. Treo đó, trưa ăn cơm xong rãnh thì tắm cho em nó. Tối trước khi về trùm lồng lại. Thứ 7 xách về để CN đi cf. Sáng thứ 2 chở lên cty lại. Còn hữu hiệu hơn là để nhà. Sếp mình lại phong thủy quá nên oải. Nuôi con chim thương nó mà ko biết làm sao.
Cảm ơn bác cách như bác bày mình đã làm rôi mà sếp mình ko cho nuôi chim tại công ty công ty minh thi không gian thoáng đãng cây coi dep lam có bãi cỏ xanh cào cào non nhieu vô kể chiều nào minh cung danh khoảng 10' chộp mấy chục con về cho chú chim cưng ăn no nghỉ luôn, nếu mà đem dc lên công ty thi củi lửa đều đều luôn, nhà ăn của công ty minh trưa nào cung có đủ loại trái cây nên chim tha hồ ăn khổ nổi sếp ko đồng ý do mình làm phòng nhân sự của công ty phải làm guơng cho cả cbcnv toàn công ty nếu mình nuôi chim cò thi ai cũng xách lên nuoii hết. Hiccc khổ