duongchulam
New member
Vẫn luôn chúc Gia Định thành công tốt đẹp!
Hy vọng mong manh:Anh em trong dien dan ai có số không tham dự đươc có thể giúp em không:chiều giờ vừa làm vừa gọi cho các anh admin mà không có.Xin cám ơn nhiềuTình hình số đã hết. em lh trực tiếp gặp Anh Toại (0915.77.11.44) xem có ai đăt số mà không lấy thì có thể dành lại cho em
Thân
A.Thái ơi! E có con chim nó đang căng quá trời, a mà không sắp xếp số cho e nó thi là e nó quậy tưng đó.Tình hình số đã hết. em lh trực tiếp gặp Anh Toại (0915.77.11.44) xem có ai đăt số mà không lấy thì có thể dành lại cho em
Thân
Đã xác nhận thông tin của e. Liên hệ a lấy số nhé.Kinh gui Anh Duy(0974754338).em dang ký một vé tham dự :Đỗ Minh Tuấn,sđt 0903306266.nếu còn số thì em đăng ký:269 ah,còn không A cho số nào cũng được.Trân trọng cảm ơn Anh và diễn đàn.em chờ Anh xác nhận
A.Thái ơi! E có con chim nó đang căng quá trời, a mà không sắp xếp số cho e nó thi là e nó quậy tưng đó.
Nhịn quá nhiều rồi, không lý chúng ta để niềm đam mê của mình bị phá bởi sự ganh ghét của một số người ở bên thú y sao,đã đến lúc chúng ta nên hành động. Tức nước thì vỡ bờ.....Ban tổ chức chúng tôi rất tiếc phải thông báo chuyển địa điểm thi từ chi hội chào mào Gia Định ( hẽm 184 NGuyễn Xí, p.26, q.bình thạnh) đến CLB Cầu Sắt - Lái Thiêu (75 khu phố Long Thới, f.lái thiêu,thị xã thuận an, tỉnh bình Dương)
Vì lý do : chưa tuân thủ đúng qui trình ISO mới của chi cục thú y thành phố nên không được phun thuốc khử trùng.
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo đến quý nghệ nhân và mong nhận được sự cảm thông.
Chân thành cám ơn,
Mong nhận được sự ủng hộ của quý ACE Nghệ Nhân, nếu AE nào có nhu cầu gửi lại vé thì liên hệ trước 16h ngày 29/11/2014.
Liên hệ: Anh Duy MC _ 0974.754338
Sau đây là 2 giấy phép mà UBND quận Bình Thạnh đã đồng ý và đã làm việc trạm thú y quận lấy mẫu kiêm dịch xong
Nhờ Mod cập nhật giúp 1 bản lên trang đầu để nghệ nhân biết.thanks Mod
Theo bạn thì bạn sẽ thay đổi được gì,sống trong 1 xã hội tự do nửa vời như này,công cụ và luật trong tay 1 số thằng.Bạn không theo ko chấp nhận thì cũng chẳng làm được gì đâu.Nhịn quá nhiều rồi, không lý chúng ta để niềm đam mê của mình bị phá bởi sự ganh ghét của một số người ở bên thú y sao,đã đến lúc chúng ta nên hành động. Tức nước thì vỡ bờ.....