Không có đâu, đam mê là mãi mãi mà...Không chơi gát kiểm hả ông bạn.
Người với người có duyên sẽ gặp (và gặp lại....)Và từ đó chủ và chim mãi mãi không gặp lại nhau nữa.hết phim
Người với người có duyên sẽ gặp (và gặp lại....)
Người với Chim cũng vậy!
Mình tin vào 2 điều trên.
Không có đâu, đam mê là mãi mãi mà...
chim mái và chim 4.5đ đó
có lúc mấy con 5-6đ mà nhà hết lồng cũng cho vô biên chế thả luôn
mình thả cũng rất nhiều rồi, có 2 cái này lưu lại được
lâu lâu có thả nữa thì mình post vô bài này cho anh em coi cho vui
hi.
Về quê đưa tang luôn tiện đem chim thả vào núi
[/QUOTE
Nhớ tìm vùng có nguồn nước để thả nha chủ top, như vậy khả năng nó sống sót và thích nghi sẽ cao hơn.