Thằn Lằn thật khó trị, mình có bịch kín hết áo lồng bằng thun rút đi nữa tuy không vô được nhưng em chim sẽ ngộp thở mất, cách bác Đoán hay thật, em quên mất bọn sâu quy, có bắt vài con cho Họa Mi ăn nó thích lắm đỡ tốn tiền mua Liu Điu, mà ngoài đường bò vô nhiều lắm bác, sát vách nhà em có kẻ hở tối tụi nó ra nhiều kinh. Các bác thảo luận xem còn cách nào khác ko, keo thì mất vệ sinh, thuốc trừ sâu thì độc, bịch kín áo lồng thì chim ngộp thở, còn cách nào triệt để hơn không các bác.
P/S: Trên Tây Ninh là thằn lằn núi mà bác, chớ con thạch sùng này cho tiền em cũng không ăn.
Thân, black_fish9402