Sống chung với lũ thôi các bác ơi, em cũng hết cách rồi, đập chết cũng nhiều, mà đập cũng thấy tội tội, nhiều hôm thấy lồng động, chim bay phần phật, tỉnh dậy hạ lồng xuống thấy ba bốn chú thằn lằn đang bám xung quanh lồng, con thì bò dưới sàn, con thì trong cóng cám... đặc biệt nước miếng thằn lằn rất độc (Có thể làm tê liệt con mồi trong khoảng thời gian rất ngắn), nếu lỡ uống trong cóng nước rồi thì nên thay nước ngay. Cách tốt nhất là ta nên vệ sinh lồng sạch sẽ, treo chim chỗ thoáng, ít có các khe hở, ngóc ngách... nếu bác nào cho chim ăn sâu, cào cào, trước lúc cho chim đi ngủ nên kiểm tra lại xem có sót con nào còn sống không, hoa quả của chim cũng nên cho ăn trong ngày, vì để qua đêm dễ lên men và muỗi lại mò vào, thằn lằn lại xuất hiện... Phàm giống thằn làn rất hay tấn công những loại côn trùng sống... Vấn đề này đang rất chi là nan giải.
Chúc các bác có những cách phòng chống tốt nhất!
Thân!