Cùng suy nghĩ như bác Trình và bác Đoán. Bài viết rất hay, đúng là trong tự nhiên Chào Mào tắm bầy, càng nhiều con tắm thì sẽ có nhiều cặp mắt quan sát kẻ thù hơn. Sở dĩ chim trời tắm chung mà không mất lửa là vì tất cả các thành viên của bầy đều đặt dưới trướng của chim đầu đàn (trước mùa sinh sản). Lúc này chim không coi đồng loại là kẻ thù, quay lại với vấn đề bác Trình, ta thấy rất hợp lí, chim nuôi nhà tắm một mình, nên chim phải cực kì cảnh giác, dò xét kĩ càng mới dám nhảy - đây cũng là nỗi ưu phiền, nhọc nhằn của anh em mới chơi, thì bỗng nhiên xuất hiện một tay đầu gấu, la hét đòi đánh đòi giết, thử hỏi chim nào mà không tụt lửa, dù là đồng loại nhưng loai đầu gấu trên thì con nguy hơn kẻ thù diều cắt. Chính mình khi cho chim tắm cũng chỉ cho từng con một tắm, bữa nào bận thì cho mỗi con mỗi gốc tắm một mình cho yên, tập trung vào rỉa lông rỉa cánh, bình tâm - điều này cực kì quan trọng, giúp chim nhanh lên lửa. Trường hợp cho chim tắm tập thể thấy mặt mình nghĩ không nên, thứ nhất chim sẽ quen mặt, thứ 2 không tạo được không gian riêng cho từng con lên lửa, vì Chào Mào có tính tư hữu rất cao, mỗi con mỗi cội, điều đó cũng lí giải vì sao nhà ai nuôi độc một con lại mau căng hơn 3, 4 con trở lên. Ra cội nhiều người cứ đùa:" Nhà mình mười mấy con mà không con nào ra hồn". Chẳng qua đàn chim đã bị con đầu đàn kiểm soát chặt chẽ thì con nào dám lên mặt, người chơi hay là người biết dìm con đầu đàn, cho các con khác lên đều. Qua đó thấy được bài viết của bác Trình tuy đơn giản mộc mạc, nghĩ sao viết vậy nhưng lại rất chí lí.
Thân, black_fish9402