oliveken1989
New member
qmiền bắc mấy hôm nay trời xuống nhiệt, mấy chú chim ở nhà chú nào chú nấy đều co ru, móc áo lồng ra suốt ngày chỉ có hót chuyện, nhưng nỗi lo lớn nhất lại dành cho chú mộc tinh mới bắt sứ Quảng...là chim mộc nhưng chứa bao hi vọng vào em nó, mới ra nên không chịu được nhiệt, người gầy trơ sương, lúc nào cũng trong tình trạng đứng ngủ..và khá nguy kịch, mặc dù vẫn ăn uống nhưng em thấy mỗi ngày em nó 1 yếu đi, tình hình ngày 1 khó khăn với kinh nghiệm ít ỏi của em...các cao nhân có kinh nghiệm chỉ cho em cách cải thiện tình hình với ạ...chứ trông em nó hiện nay thì em cũng thấy buồn quá...ăn ngủ cũng lo cho nó![]()
ủ nhiệt cho em nó đi bạn, dùng bóng đèn tròn ủ cho em nó, hi