Vấn nạn Trọng tài (hội thi Duyên Hải , Đông Triều , Quảng Ninh)

nghiemnv

New member
Trọng tài mà, họ có quyền hạ hay không hạ, còn người chơi chim có quyền thi hoặc không thi. Nếu thi thì phải lụy trọng tài. Đó là luật bất thành văn. Không một nơi nào tồn tại công bằng cả, chúng ta phải chấp nhận điều đó thôi.
 

HungQN

New member
đâu rồi các anh hùng bàn phím cùng thảo luận về vấn nạn mà chủ thớt đưa ra và hỡi chủ topic hãy nói gì đi hay chỉ viết lên nhằm đánh bóng tên tuổi trên diễn đàn vậy ( thể hiện mình có đẳng cấp chém gió )
 

caocuongqn

New member
Thân gửi ae đã vào cmt và đọc topic này!
Ngay cái tiêu đề chủ top đã nói nên sự mất công bằng và tiêu cực trong hội thi, điều này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến BTC Hôi thi cũng như tinh thần phấn đấu của ae nghệ nhân Đông Triều nói riêng và ae nghệ nhân khu vực lân cận nói chung.
Jackychang thân mến! Sự góp ý sau mỗi hội thi là điều cần thiết cho sự phát triển của thú chơi này cũng như góp phần hoàn thiện hơn cho btc để lần sau tổ chức tốt hơn. Nhưng góp ý và phê phán là 2 điều hoàn toàn khác nhau, tôi thấy một số ae vào cmt mang tính đóng góp còn một số ae vào cmt mang tính phê phán và cực đoan. Tôi thiết nghĩ ở hội thi này BTC đã làm hết sức mình để ae có một sân chơi vui vẻ, tuy nhiên khâu chấm thi btc hoàn toàn bị động mà phụ thuộc vào ae Giám khảo. Vì là hội thi của khu vực nên ae GK cũng lấy từ các clb trong khu vực do Hội trưởng đề cử nên chấm chưa đồng đều và còn thiếu sót. Bạn Jackychang chắc chắn cũng ở khu vực này bạn thừa hiểu ngoài Thủy Nguyên ra ae chúng ta cũng mới chơi cm vài ba năm nay nên chưa thể có những GK xuất sắc đc. Với tiêu đề " Vấn nạn Trọng tài ..." tôi cho rằng bạn đang quá bức xúc với con chim bị hạ, và bạn cũng nên nhớ là không có btc nào xúi giục KG chấm lung tung mà chỉ có cá nhân nào đó thôi. Thân!
 

jackychang

New member
Chào bạn

Tôi đoán bạn cũng đã theo dõi các trao đổi trong topic này và các thông tin bên ngoài lề nữa, nói thật với bạn một điều: tôi ko phủ nhận việc các bạn đã nỗ lực tổ chức cuộc thi cho mọi người đến tham dự, tuy nhiên việc tổ chức còn quá nhiều vấn đề mà nổi cộm nhất chính là cách chấm thi của trọng tài.

Hôm đó nếu bạn ngồi ở nán che nắng đối diện với Ban tổ chức, thực sự tôi phải nói là rất thất vọng với cách chấm thi của trọng tài mà tôi chắc rằng nếu ko có vấn đề thì chắc chắn sẽ ko thể nào lại để xảy ra hiện tượng:

Con chim tôi nhớ ko được chính xác có số báo danh x27 đó, từ vòng 1 đến vòng 6 (là lúc tôi ra về) chỉ đứng và rỉa lông hầu như suốt cả vòng, ko đấu , ko chuyền , thỉnh thoảng nắm mới nhảy xuống cầu ra được 1 mỏ, vậy mà nó đã qua liên tiếp vòng 1,2,3. Mọi người rất bất bình và rồi tự zưng 20 người ngồi cạnh nhau đều quay ra ... cá cược là vòng tới nó có hạ xuống hay ko (thực tế đương nhiên ai chẳng biết là nó phải hạ) vậy nhưng mọi người đều biết nó là chim của "VIP" vì thế mới cá rằng nó ko hạ. Thật hài hước , nó ko bị hạ mới lạ lùng. Mỗi vòng kết thúc mọi người đều ồ lên ngạc nhiên và ca thán (bạn có thể hỏi cậu Người huế có con số 06 và 242 thì phải cũng chơi ở clb Hạ Long đó thì rõ). Cứ mỗi vòng như thế nó làm mọi người xem thấy lố bịch rất nhiều.

Ngoài ra còn rất nhiều vấn đề khác, mình nói thật là ko phải mình mình bức xúc, rất nhiều người như Ônghoangchimcảnh (QN), Bố Bi ở Kinh Môn, Hải Dương, mấy anh em ở Chí Linh, Thái Bình đều có nhận định cuộc thi rất có mùi.

Mình có nói với ý xây dựng nhưng nhiều anh em ở QN lại nghĩ hay là mình lấy cá nhân ra để nói, bạn và mình chắc cũng đã gần 40 rồi đâu còn là trẻ con vì thế tôi ko nghĩ bạn cho rằng tôi lấy cá nhân của mình để nói về cuộc thi ???

Tôi cũng đã đi thi nhìu nơi, gần như chủ nhật ở đâu có cuộc thi tôi đều tham gia đầy đủ, vui là chính, tôi đều biết là ở đâu thi cũng vậy sẽ luôn phải có vấn đề lọ chai nhưng ko ở đâu tôi lại thấy sự ko công tâm, ngang nhiên và lộ liễu như cuộc thi ở ĐT của bạn

Tôi rất vui sau khi viết bài, có anh Linh Hải, Lập Nguyễn viết gửi tin nhắn mà làm tôi cảm động, hay cả anh bạn Ken hấp cũng ở QN mà tôi chưa biết mặt, tôi cũng phản ánh lại đầy đủ và họ ko phủ nhận nhưng đều nói là sẽ xem xét các vấn đề và phản ánh lại cho tôi, tôi vui , rất vui vì ít ra tôi thấy các anh ấy thực sự xứng tầm. Đặc biệt tôi rất tiếc đã ko lưu lại số điện thoại anh bạn người Huế đang chơi chim ở CLB Hạ Long do về quá gấp, bạn Cường là chủ tịch CLB ở đó chắc chắn bạn sẽ biết anh ấy và hỏi xác nhận sự thật nhé.

Thân mến
 
Sửa lần cuối:

vuphat

New member
Đã rất lâu tại hạ Rửa lồng , gác Bếp ko tham gia vào 4 rum nhưng vẫn thường xuyên vào xem bài viết của các điểu sỹ. Mấy hôm trước tại hạ có xem bài viết của một nghệ nhân phàn nàn về vấn nạn chấm thi của các cuộc thi Chào mào, tại hạ vẫn lấy làm bàng quang lắm. Bàng quang là bởi nó có ảnh hưởng gì đến mình đâu , vì vậy đọc để mà đọc cũng chẳng ý kiến zì.

Sáng nay, 2 anh em đi xe máy từ 5h sáng bắt đầu từ Kiến An nhằm hướng Đông Triều thẳng tiến, quãng đường xa gần 70 km ko làm 2 thằng mệt mỏi mà chỉ làm tăng thêm quyết tâm và nhiệt huyết đam mê.

Phải nói với Đông Triều tổ chức 1 cuộc thi như vậy là tương đối tốt nếu ko có các hạt sạn lớn nhất: công tác trọng tài.
Có rất nhiều trọng tài cầm chim đi thi, có rất nhiều con chim đã không đấu, ko chơi, tật lỗi vẫn được vào vòng sau trước sự bất bình của không ít điểu sỹ và các anh em khán giả, đỉnh điểm là có chú chim (417) rỉa lông từ vòng 2 đến vòng 6 ko chơi một chút zì mà vẫn vô sờ tư vào hết vòng này đến vòng khác trước sự bất lực và ngao ngán đến tận cổ của các nghệ nhân.

Xin gửi đến các cụ trọng tài mỗi lần các cụ bẻ cong còi là một lần các cụ hãy đặt mình vào người đi thi, hãy thử cảm nhận những dân đen vì niềm đam mê mà phải vượt qua quãng đường rất dài, dành dụm cả những đồng tiền để nộp đầu lồng, với những điểu sỹ nghèo đó ko phải là khoản tiền nhỏ, đặc biệt là sự kỳ vọng rất nhiều vào sự công bằng, trong sáng của chính các vị. Vì thế xin hãy là một trọng tài có chữ Đức và chữ Tâm đúng nghĩa.

Xin hãy đọc 1 đoạn "Tức bụng, Sinh thơ" gửi mọi người, có zì ko phải nhờ các cụ chỉnh cho:

Đã trót mang kiếp cầm còi
Phải Tâm trong sáng mới soi tận tường
Thi thố phải đúng kỷ cương
Đặt mình đứng trước công đường lương tâm
Mỗi lần cầm mực , nẩy cân
Phải suy xét tránh giết “nhầm” dân đen.
Cuộc sống dẫu có bon chen
Cũng đừng tự lấy giấy khen cho mình
Kẻo cờ có lại chẳng vinh
Mà nhục thì đã đầy mình còn đâu
Đã trót là kiếp làm dâu
Trăm họ thì nhớ đứng đầu … CÔNG TÂM.

Jacky chang.
thực ra thì thro suy nghĩ của cá nhân tôi. Thì chơi chào mào để cho vu8 thôi, con ch8m hót hay, đi cafphe vui với anh e cùng ch8s hướng thôi. Đừng bận tâm làm gì. Vì bác nên biết rằng trọng tài chấm thi chào mào có tổ chức nào chính thống bầu ra ko. Nếu chấm công bằng thì sao mà ko công bằng thì ai kỷ luật, mà kỷ luật dưới h8nhf thức nào. Cái này không có nên tùy thuộc vài cái tâm của tt thôi.
 

nguyenminhplvnevn

Chào Mào Chí Linh
Thân gửi ae đã vào cmt và đọc topic này!
Ngay cái tiêu đề chủ top đã nói nên sự mất công bằng và tiêu cực trong hội thi, điều này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến BTC Hôi thi cũng nhưNh tinh thần phấn đấu của ae nghệ nhân Đông Triều nói riêng và ae nghệ nhân khu vực lân cận nói chung.
Jackychang thân mến! Sự góp ý sau mỗi hội thi là điều cần thiết cho sự phát triển của thú chơi này cũng như góp phần hoàn thiện hơn cho btc để lần sau tổ chức tốt hơn. Nhưng góp ý và phê phán là 2 điều hoàn toàn khác nhau, tôi thấy một số ae vào cmt mang tính đóng góp còn một số ae vào cmt mang tính phê phán và cực đoan. Tôi thiết nghĩ ở hội thi này BTC đã làm hết sức mình để ae có một sân chơi vui vẻ, tuy nhiên khâu chấm thi btc hoàn toàn bị động mà phụ thuộc vào ae Giám khảo. Vì là hội thi của khu vực nên ae GK cũng lấy từ các clb trong khu vực do Hội trưởng đề cử nên chấm chưa đồng đều và còn thiếu sót. Bạn Jackychang chắc chắn cũng ở khu vực này bạn thừa hiểu ngoài Thủy Nguyên ra ae chúng ta cũng mới chơi cm vài ba năm nay nên chưa thể có những GK xuất sắc đc. Với tiêu đề " Vấn nạn Trọng tài ..." tôi cho rằng bạn đang quá bức xúc với con chim bị hạ, và bạn cũng nên nhớ là không có btc nào xúi giục KG chấm lung tung mà chỉ có cá nhân nào đó thôi. Thân!
E cũng ko định tham gia nhiều quá về vấn này, nhưng cũng xin có vài lời với bác và a e BTC giải thi duyên hải thế này.
E đã tham gia đc vài lần giải thi duyên hải, cũng chưa lần nào có giải cả nhưng khi về vẫn vui vẻ bởi mình đi giao lưu là chính mà. BTC các nơi như Hạ Long , Hải Phòng, Hải Dương làm rất tốt, a e nghệ nhân đều rất hài lòng.
Về cuộc thi Đông triều e xin có vài lời . Về khâu tổ chức và đón tiếp a e nghệ nhân, BTC làm rất chuyên nghiệp, thâm chí còn hơn các cuộc thi khác. Và e cũng đc biết BTC giải cũng gặp khó khăn trong vấn đề tài chính
Về việc trọng tài e có vài ý kiến góp ý thế này :
A e nghệ nhân khi đi thi đều cũng một tâm lý, giao lưu và học hỏi trao đổi cách nuôi dưỡng. Cùng là một con chim ở tay người khác chơi tốt thế ,sao về tay mình lại ko chơi tốt. Giải thưởng chính là khẳng định chế độ nuôi dưỡng và chăm sóc của nghệ nhân. Nhưng cũng có a e ko như vậy, có quen biết trọng tài nên nhờ vả này nọ..........
Trong bữa cơm giao lưu e có nêu ý kiến trực tiếp với trọng tài chấm. Thì đc bác ấy trao đổi thế này : tôi chấm cực công tâm như ông cạnh tôi đây cũng là trọng tài ( chỉ một ng bên cạnh) ông ấy gặp tôi bảo tôi để ý giúp con sbd 17... nhé , nhưng e ko làm vậy ,nghe thế các bác có thấy buồn ko? Nếu các trọng tài đều làm như vậy thì còn đâu tinh công bằng.
Ở giải vừa rồi vì BTC lấy trọng tài ở các CLB, nên ko tránh đc việc con sâu làm dầu nồi canh. Hoặc cũng có thể những CLB ko có kinh nghiệm trong việc chấm thi. Nhưng khi BTC yêu cầu họ vẫn đưa ng của họ vào chấm. Vì vậy mà xảy ra bất công
Thanks
 

jackychang

New member
trọng tài ( chỉ một ng bên cạnh) ông ấy gặp tôi bảo tôi để ý giúp con sbd 17... nhé , nhưng e ko làm vậy ,nghe thế các bác có thấy buồn ko? Nếu các trọng tài đều làm như vậy thì còn đâu tinh công bằng.
Ở giải vừa rồi vì BTC lấy trọng tài ở các CLB, nên ko tránh đc việc con sâu làm dầu nồi canh. Hoặc cũng có thể những CLB ko có kinh nghiệm trong việc chấm thi. Nhưng khi BTC yêu cầu họ vẫn đưa ng của họ vào chấm. Vì vậy mà xảy ra bất công
Thanks

Mình biết rất rõ trọng tài và con chim 17x lồng tròn đó là của ai vì thực sự đã biết từ lâu rồi. Con 17x đó từ vòng 2 đến vòng 6-7 zì đó vẫn chỉ có 1 động tác là đứng yên 1 chỗ - rỉa lông - nhìn khán giả - thỉnh thoảng ra 1 mỏ. Các anh em ngồi giữa nán hầu hết chỉ để ý xem em đó có bị hạ ko và mỗi lần kết thúc vòng đấu là một lần em nó "may mắn" vào sâu vòng trong. Bác Cường có thể hỏi anh chàng người Huế có con 006 hạ vòng 3 và con một con hạ top 40 cùng chơi chim ở CLB Hạ Long của bác sẽ rõ xem con 17x đó thi đấu có đúng thế ko nhé.

Đau nhất là con 115 (xin chia buồn với bác chủ chim) chỉ biết bác chủ bị chết oan ở vòng 8 khi trọng tài ko biết phải bỏ con "VIP" nào thì xách ngay con chơi khá tốt trên giàn xuống để mang ra bắn ... penanty cho có thủ tục. Một cái chết oan uổng và tức tưởi trên chấm phạt đền khi phải vào loạt đấu súng đầy may rủi và em 115 đã phải ra về trong sự tiếc nuối và thất vọng của bao anh em khán giả. Xin lỗi đời quá đen cho 115, chúc em thi tốt ở lần tiếp theo.
 
Sửa lần cuối:

HungQN

New member
Mình biết rất rõ trọng tài và con chim 17x lồng tròn đó là của ai vì thực sự đã biết từ lâu rồi. Con 17x đó từ vòng 2 đến vòng 6-7 zì đó vẫn chỉ có 1 động tác là đứng yên 1 chỗ - rỉa lông - nhìn khán giả - thỉnh thoảng ra 1 mỏ. Các anh em ngồi giữa nán hầu hết chỉ để ý xem em đó có bị hạ ko và mỗi lần kết thúc vòng đấu là một lần em nó "may mắn" vào sâu vòng trong. Bác Cường có thể hỏi anh chàng người Huế có con 006 hạ vòng 3 và con một con hạ top 40 cùng chơi chim ở CLB Hạ Long của bác sẽ rõ xem con 17x đó thi đấu có đúng thế ko nhé.

Đau nhất là con 115 (xin chia buồn với bác chủ chim) chỉ biết bác chủ bị chết oan ở vòng 8 khi trọng tài ko biết phải bỏ con "VIP" nào thì xách ngay con chơi khá tốt trên giàn xuống để mang ra bắn ... penanty cho có thủ tục. Một cái chết oan uổng và tức tưởi trên chấm phạt đền khi phải vào loạt đấu súng đầy may rủi và em 115 đã phải ra về trong sự tiếc nuối và thất vọng của bao anh em khán giả. Xin lỗi đời quá đen cho 115, chúc em thi tốt ở lần tiếp theo.

Chào bạn jackychang thực sự nếu như bạn phản ánh thế thì chúng tôi là những người đứng ra tổ chức cuộc thi 8/6 vừa qua sẽ rất vui và tiếp thu ý kiến của bạn . Nhưng bạn lại viết mang tính chất bảo ban tổ chúc chúng tôi co cấu giải thưởng dàn dựng để có giai , rồi lại nếu muôn có giải thì đem đút nót về Đông triều để chạy cờ . chúng tôi đã rất buồn về nhưng lời ăn tiếng nói đó của bạn . nếu bạn là người chơi chim có thâm niên mà nói ra những lời như vậy thì chúng tôi lại càng fai làm rõ vấn đề cho bạn hiểu . còn về con 115 như bạn nói chúng tôi biết rât rõ về con chim đó đã đc mấy cờ nội bộ ko quá 130 lồng trong tỉnh mà họ nghĩ con chim của họ là hay và là khủng . người đó cũng đi thi đc 2 trận liên tỉnh tù ngày chơi chim đến giờ và thử hỏi con chim khủng đó bị hạ ở vòng mấy trong 2 trạn đó thưa với bạn là ko quá đc vòng 2 vì cả 2 trân tôi đều có mặt và thi cùng người đó. chúng tôi cũng ko muốn nói nhiều đến chuyên nầy vì với chúng tôi , chúng tôi ko cơ cấu giải hay tổ chức chạy cờ như bạn nói . bạn viết lên diễn đàn này đến 95% là nhưng ng ko biêt và ko tham gia cuộc chơi hôm 8/6 vì vậy họ ko thể hiểu đc và sẽ mang tiêng xấu cho clb chúng tôi . tôi rất mong bạn hãy xóa bài viết này trên diễn đàn và viết phản ánh về trọng tài như ý kiến bạn đưa ra . Thân..
 

lebinhmobile

New member
... chúng tôi cũng ko muốn nói nhiều đến chuyên nầy vì với chúng tôi , chúng tôi ko cơ cấu giải hay tổ chức chạy cờ như bạn nói . bạn viết lên diễn đàn này đến 95% là nhưng ng ko biêt và ko tham gia cuộc chơi hôm 8/6 vì vậy họ ko thể hiểu đc và sẽ mang tiêng xấu cho clb chúng tôi . tôi rất mong bạn hãy xóa bài viết này trên diễn đàn và viết phản ánh về trọng tài như ý kiến bạn đưa ra . Thân..

Cây ngay đấu sợ chết đứng pác !
sao lại xóa bài viết ???
Nếu anh là người đứng ra tổ chức cuộc thi, để cho anh em nghệ nhân tham gia phàn nàn như vậy thì nên xem xét lại khâu tổ chức.
jackychang viết bài viết này mong rằng phong trào clb của bạn phát triển, được nhiều anh em nghệ nhân yếu mến.
Chúc clb bạn phát triển và được nhiếu anh em nghệ nhân tín nhiệm.
vài dòng đến bạn.
 

HungQN

New member
Cây ngay đấu sợ chết đứng pác !
sao lại xóa bài viết ???
Nếu anh là người đứng ra tổ chức cuộc thi, để cho anh em nghệ nhân tham gia phàn nàn như vậy thì nên xem xét lại khâu tổ chức.
jackychang viết bài viết này mong rằng phong trào clb của bạn phát triển, được nhiều anh em nghệ nhân yếu mến.
Chúc clb bạn phát triển và được nhiếu anh em nghệ nhân tín nhiệm.
vài dòng đến bạn.
cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến , mình chỉ muốn nói đến vấn đề nhưng người ko hiểu rõ về bố cục trận 8/6 vừa rồi mà lại viết linh tinh đến con chim mà bạn jackychang nhắc đên ngay cả sbd của chú chim đó mà bạn ấy còn ko nhớ thì dựa vào đâu mà bạn ấy lại nói ban tổ chức cơ cấu trong cuộc thi, nếu góp ý đúng mình sẽ tiếp thu ý kiến còn chuyện chỉ nhỏ như con kiến mà khi nói bạn lại thổi phồng nó thành con voi để đánh bóng tên tuổi trong diễn đàn thì cái đó khó nghe lám bạn à.
 

truongthuy

New member
gà nào k ăn thóc.ngày 15/6 vừa rồi chổ mình có hội thi.vui nhất là lúc tr tài lên xe đi về.đi chung với vài người và vài lồng chim.xe chưa lăn bánh mà họ chửi nhau um sùm.sao chim thằng tèo có giải mà tao k có,nó chung nhiều hơn tao hả và nhiều điều nữa mà xe chạy mât tiêu mình k nghe được.k biếc về tới nhà chúng nó có đánh nhau k. vui hơn coi hài hoài linh.
 

ho_xuan

New member
Hôm đầu tháng 6 e co vác chim di thi.chu yếu xem chim mình sức tới đâu thôi. Và may mắn e đi tới vòng 8.sang vòng 7 chim kế bên hạ lấp con khác kế con e.chẳng co gì nhưng chim kế mới vào xu` lông 1 cục.chim e ra giọng đều chạy cầu đập cánh. Kế thúc vòng thì bất ngờ quá chim mình xuống.mấy a ngồi ben nói khiếu nại.nhưng e nói :bỏ đi anh mình khiếu vòng sau cung rớt thôi. Mấy hsau gặp a đi thi chung anh bảo: con mà k hót kế lòng e la của trọng tài. Nghe xong ma tức muốn sôi máu.đây la thực tế là vấn nạn trong thi cử. Mong sao cac hội thi trong sạch dùng làm ae nghe nhân mai này nghe mở hội thi thì để tien mua ca'm chim,còn hơn để tiến đi thi ma toàn tiêu cực,be` phái lấy giải. Chia sẻ cùng ae
 

phamkien25

New member
Nói chung giờ chơi chào mào đâu đâu cũng có.........mấy cái chuyện các bố trọng tài vớ vẫn cũng là bình thường thôi. Họ làm vậy làm gì có lần sau ai mà dám đến thi nữa chứ họ chỉ thấy lợi trước mắt chứ ko nghĩ đến chuyện làm ăn lâu dài.........."thiếu não" :D
 
Top