Một sự thật đâu buồn ngày chủ nhật

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

letamtits90

New member
Nói chung là ai cũng vậy . con chim mình lên dàn thi . nhưng lại bị chấm rớt ko hiểu lý do vì sao thì rất là khó chịu . ra hỏi trọng tài thì chỉ cười hoặc nói cho có là . chim rỉa lông . em đã bị 1 lần . giải nhỏ thôi . lúc chọn 4 con vô ck . chim em trên dàn chơi cũng gọi là đứng nhất nhì trong top 10 con đó . vì mấy con kia đã yếu . con em có chụp lồng . nhưng chụp gim chim và xuống bọng liên hồi . vậy mà tt ko chọn vô . lại chọn 1 em đứng yên . lâu lâu ra 1 bọng và sỉa lông . em bực ra hỏi thì nhận dc câu trả lời là chim yêu hơn chim khác . trong khi những ae ngồi gần đều thấy chim em chơi ntn . giải tuy nhỏ vui . nhưng lúc nào cũng phải công bằng để ae về sau còn tham gia . lúc về a chủ cội còn nói 1 câu . tuần sau ghé ủng hộ anh nha , e đáp lại nhẹ nhàng . nếu lần sau trọng tài khác . em sẽ đến ủng hộ anh .
p/s : đau 1 lần rồi thôi anh . viết ra cho nhẹ cái lòng mình thôi chứ hơn thua gì vài xị . nhiều lúc cãi lại ae nói thi nhỏ vui mà nói chi . nói để cho nhẹ lòng chứ không phải nói để hơn thua vài trăm ngàn . mong sau những ae có tầm và tâm sẽ làm phong trào chào mào phát triển hơn
 

ppppppp

New member
Nói chung là ai cũng vậy . con chim mình lên dàn thi . nhưng lại bị chấm rớt ko hiểu lý do vì sao thì rất là khó chịu . ra hỏi trọng tài thì chỉ cười hoặc nói cho có là . chim rỉa lông . em đã bị 1 lần . giải nhỏ thôi . lúc chọn 4 con vô ck . chim em trên dàn chơi cũng gọi là đứng nhất nhì trong top 10 con đó . vì mấy con kia đã yếu . con em có chụp lồng . nhưng chụp gim chim và xuống bọng liên hồi . vậy mà tt ko chọn vô . lại chọn 1 em đứng yên . lâu lâu ra 1 bọng và sỉa lông . em bực ra hỏi thì nhận dc câu trả lời là chim yêu hơn chim khác . trong khi những ae ngồi gần đều thấy chim em chơi ntn . giải tuy nhỏ vui . nhưng lúc nào cũng phải công bằng để ae về sau còn tham gia . lúc về a chủ cội còn nói 1 câu . tuần sau ghé ủng hộ anh nha , e đáp lại nhẹ nhàng . nếu lần sau trọng tài khác . em sẽ đến ủng hộ anh .
p/s : đau 1 lần rồi thôi anh . viết ra cho nhẹ cái lòng mình thôi chứ hơn thua gì vài xị . nhiều lúc cãi lại ae nói thi nhỏ vui mà nói chi . nói để cho nhẹ lòng chứ không phải nói để hơn thua vài trăm ngàn . mong sau những ae có tầm và tâm sẽ làm phong trào chào mào phát triển hơn
Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn, cứ nói ra cho thoải mái rồi thôi, trường hợp của mình con chim chơi đủ 4 mặt lia cánh sàng cầu ra mỏ, 4 con chim 4 bên quay lưng lại sợ không dám đấu thế mà cuối cùng trọng tài hạ chim của mình mà mình cũng chỉ cười ra nhận lồng đi về. Nói chung là xác định đi dãi chim mất tiền và không bao giờ đến chỗ dãi chim này nữa.
 

buinamex

New member
hihi, hôm mùng 9 - 2 em cũng có 1 con thi, trường hợp như anh. con em SBD 252, khi vào tời vòng 7 chim vẫn chơi ngon lành, trọng tại đọc loại con 225, thế là xách con mình xuống, tới nói trọng tại, thì ấp a, ấp úng nói đọc nhầm, thế là bó tay.
mình thấy muốn loại chim rất dễ, như con mình thi, đang ở giữa những chú chim khác, thế là e nó thể hiện tài năng kèm theo ché, thấy vậy vòng sau, trọng tài chuyển lồng để con mình nằm ngoài vòng biên tới ba vòng sau là loại.
đặt tính chào mào nếu chúng ta hay chuyển chổ thì nó cứ chơi (chim đang có lửa), nếu để 1 chổ hoài thì nó hót chán thì có hiện tượng khác.
để 1 cuộc thi mang tính công bằng, e rằng trọng tài cần phải có 1 cái tâm và công bằng trong cuộc thi.
một lần nữa xin chia buồn cùng a.
 

chimhue

New member
chẳng có cuộc thi nào công bằng hết , tốt nhất là mình vừa lòng với nết chơi của con chim mình trên giàn là dc rồi , cuộc thi nào chẳng cơ cấu để bán chim giá cao , thôi ở nhà góp tiền đi nhậu với anh em , bạn bè vui hơn mấy bác ạ
 

duongchulam

New member
chẳng có cuộc thi nào công bằng hết , tốt nhất là mình vừa lòng với nết chơi của con chim mình trên giàn là dc rồi , cuộc thi nào chẳng cơ cấu để bán chim giá cao , thôi ở nhà góp tiền đi nhậu với anh em , bạn bè vui hơn mấy bác ạ
Rất đồng ý với Anh! Chim ra giàn mà chơi hết bài là vui rồi.
 

dungchaomaovt

New member
thấy mà nản, nói chung chẳng muốn thi cử làm gì, cứ mang em của mình ra café ngồi với vài người bạn nghệ nhân, xem mấy chú chim hót cho thoải mái đầu óc, xong là về với niem vui nhẹ nhàng, than ái
 

tintin

New member
Trước hết mình chúc mừng bạn có chú chim đọat giải.

Mình trả lời các vấn đề bạn nêu nhé :

Thứ nhất: Giải dù to hay nhỏ, thì vẫn phải đảm bảo tính công bằng. Còn nếu muốn chim nhà của nhóm Linh Bưu Điện và những người bạn có giải thì đóng cửa thi với nhau đi. Cho nó chắc ăn. Đừng mở cửa, thu phí những ae khác.

Thứ hai: vì sao mình hỏi Linh Bưu Điện về lí do chim mình loại? Vì LinhBưuĐiện là người phụ tách chấm ở bảng đấu đó. Nhưng trọng tài Lộc không hiểu dài tay chấm thế nào mà phụ trách bảng khác lại "dũng cảm" đánh rớt chim mình. Sau khi lên hỏi BTC, thì mới biết trọng tài Lộc là ngời chấm rớt. (!)
LỘC nói chim mình rỉa lông là không đúng. Điều đó là tưởng tượng. Tất cả nghệ nhân khu vực chim mình đều phản đối cái lỗi tưởng tượng này.
Khi mình yêu cầu LỘC tham khảo ý kiến khán giả, thì anh im lặng (cái đáng trách ở đây là anh Lộc phải đi tới hỏi anh Linh để biết thông tin chính xác vì anh Linh cũng đã loại máy chú chim đứng sát chim mình, và cũng là người phụ trách bảng đấu này)

Thứ Ba: Cũng là người chấm chim thi, nên mình rất thông cảm anh em trọng tài. Nhưng kết quả mà anh đưa ra là sai với sự thật.

Thứ tư: Giải đây là giải giành cho anh em nghệ nhân CLB địa phương chứ không hướng đến giải MỞ RỘNG. CLB bạn theo anh Linhbưuđiện xuống đây tham gia là điều đáng quý. Hơn nữa là có giải mang về thì lại rất vui. Vui vì chú chim mình hay và được mọi người công nhân.

Nhưng thử hỏi, với những gì thể hiện của chú chim lồng vuông đó, hết xù lông lại dạt cầu bỏ đấu, khán giả liên tục nhắc trọng tài về con lồng vuông sao không bị hạ, vậy mà cứ tàng tàng tiến vào vòng sau, ............

Thì khi lên nhận giải bạn có vui không ?

Chắc là có, vì bạn và anh Linh Bưu Điện đã đạt được kế hoạch của mình.
Chúc mừng bạn và anh Linhbưutá.
Chào anh! Cũng theo dõi toppic này cũng theo dõi comment của những anh em khác. nhưng đọc đến comment trả lời này của anh thì tôi không muốn xem nữa. Vì sao? Vì trong commnent và viết bài anh cũng đã nói rất rõ là chim anh nằm trong bảng chấm của anh Linh, anh cũng nói là anh Linh không loại chim anh mà là anh Lộc nào đó ở bảng khác loại. Vậy thì anh cũng là 1 người trọng tài đi chấm thi vì sao anh lại chửi và nói những điều không tốt về người không loại chim anh mà không nói là trọng tài kia không phải bảng chấm của ảnh mà ảnh cũng loại chim. và hoàn toàn có thể không đồng ý cho loại. biết rằng anh nói cũng có cái lý của anh nhưng trong chuyện này hoàn toàn có thể có hướng giải quyết khác đâu cần phải làm như thế này. Trong chuyện này anh Linh chỉ có 1 lỗi duy nhất là không hỏi anh Lộc vì sao loại chim anh khi anh Lộc không chấm ở bảng đó thôi ( nếu mọi chuyện anh nói là thật ). Nhưng em nghĩ nên có hướng giải quyết khác đi chứ đừng có làm như thế này. bản thân em cũng đã có nhiều lần tức nhưng thi nói tại cuộc thi thì hay hơn. Diễn đàn chung để dành chia sẻ kinh nghiệm thì sẽ vui hơn. Anh có thể xem và suy nghĩ lại không? thân
 
Sửa lần cuối:

tamspec

New member
Chào anh! Cũng theo dõi toppic này cũng theo dõi comment của những anh em khác. nhưng đọc đến comment trả lời này của anh thì tôi không muốn xem nữa. Vì sao? Vì trong commnent và viết bài anh cũng đã nói rất rõ là chim anh nằm trong bảng chấm của anh Linh, anh cũng nói là anh Linh không loại chim anh mà là anh Lộc nào đó ở bảng khác loại. Vậy thì anh cũng là 1 người trọng tài đi chấm thi vì sao anh lại chửi và nói những điều không tốt về người không loại chim anh mà không nói là trọng tài kia không phải bảng chấm của ảnh mà ảnh cũng loại chim. và hoàn toàn có thể không đồng ý cho loại. biết rằng anh nói cũng có cái lý của anh nhưng trong chuyện này hoàn toàn có thể có hướng giải quyết khác đâu cần phải làm như thế này. Trong chuyện này anh Linh chỉ có 1 lỗi duy nhất là không hỏi anh Lộc vì sao loại chim anh khi anh Lộc không chấm ở bảng đó thôi ( nếu mọi chuyện anh nói là thật ). Nhưng em nghĩ nên có hướng giải quyết khác đi chứ đừng có làm như thế này. bản thân em cũng đã có nhiều lần tức nhưng thi nói tại cuộc thi thì hay hơn. Diễn đàn chung để dành chia sẻ kinh nghiệm thì sẽ vui hơn. Anh có thể xem và suy nghĩ lại không? thân
Hướng giải quyết như thế nào bạn. Cho thi lại à! Hay là anh em bỏ nhỏ nhau
 
giải quyết ngay tại đó thì BTC có chịu giải quyết cho rõ ràng hay ko. hay họ chỉ nói cho qua thôi. ở đây mình ko nói tất cả mà chỉ nói một số thôi. nếu có lỡ mắc lòng ai xin bỏ qua cho mình nha. chủ topowr đây chỉ mún nói cho bỏ tức thôi, với lại mún chia sẽ cho ae biết. nếu như chủ top nói sự thật ae nên chia sẻ. nếu sai nên góp ý muk thôi. không nsên tranh chấp muk mất đoàn kêt
 

minhche17

New member
Trường hợp của anh là trường hợp chung của hầu hết các hội thi cm bây giờ. Tôi cũng ít đi thi nhưng đi thi 2 lần thì chim đều bị loại tương tự như trường hợp của anh, chim của tôi đang chơi + ché trong giàn mà còn bị hạ xuống, hạ xuống rồi vẫn tiếp tục ché, và trọng tài hạ xong đi sang chỗ khác ngay. Tôi thì không phản ứng như anh được vì tôi không tham gia bất kỳ clb nào và tôi biết dù phản ứng thì kết cục cũng chẳng thay đổi được gì, đành tự an ủi ra coi như hôm nay mình mang chim đi dãi dợt vậy.
Tại sao giải ở các Hội thi đều là người của các CLB?
Tôi nghĩ để phong trào chơi chim phát triển 1 cách lành mạnh thì trọng tài là khâu hàng đầu phải củng cố. Các Hiệp hội phải thống nhất những quy định về trọng tài chấm thi, trọng tài phải được đào tạo qua các lớp tập huấn và cấp bằng đàng hoàng, không có bằng không được chấm. Các cuộc thi phải có ghi hình lại, mọi khiếu nại đều phải sau cuộc thi bằng văn bản theo mẫu và được Ban chuyên môn của Hiệp hội xem xét dựa trên video của cuộc thi, trọng tài sai phải xử lý và nếu đúng được bảo vệ.
Tóm lại là như trọng tài bóng đá.
Vài suy nghĩ cá nhân.
Thông tin cá nhân của tôi để các anh em không coi tôi là anh hùng bàn phím: Tôi ở Hà nội, tên Thắng, sđt 0913535129.

mình cũng đồng quan điểm với bác......
Thiết nghĩ khâu trọng tài phải được tổ chức bài bản và công tâm, nên có camera giám sát cuộc thi để ghi hình lại
Nói thẳng ra nếu các cội,clb tổ chức thi thì phải làm cách mạng ở khâu trọng tài đi....trọng tài phải công tâm, thuyết phục được thí sinh và khán giả thì cội,clb đó mới thành công được--->>tạo tâm lý tốt cho các ae chơi chim và tự tin mang chim mình đi thi đấu
 

chuột nhắt

New member
dcm mấy thằng trọng tài ngu con ra dáng.làm trọng tài lại con chấm cho chim mình vào còn chim anh em chơi tốt thì loại. mở giải để lấy tiền và đánh bóng tên tuổi mấy con chim cùi bắp bán lấy tiền à. tôi mà là chủ top pic này lên chửi chết cũ mấy thàng BTC đi dcm chúng nó chỉ biết thu tiền và cho chim chúng nó lấy giải thôi. vai lơi chia sẻ vì bức súc và đã từng bị như vậy
 

saosau

New member
dcm mấy thằng trọng tài ngu con ra dáng.làm trọng tài lại con chấm cho chim mình vào còn chim anh em chơi tốt thì loại. mở giải để lấy tiền và đánh bóng tên tuổi mấy con chim cùi bắp bán lấy tiền à. tôi mà là chủ top pic này lên chửi chết cũ mấy thàng BTC đi dcm chúng nó chỉ biết thu tiền và cho chim chúng nó lấy giải thôi. vai lơi chia sẻ vì bức súc và đã từng bị như vậy
Hãy thể hiện mình là người chơi văn minh, có văn hóa. Chửi chi cho mệt hở bạn. Tôi là người đã ngồi cùng bác khoant nè. Điều đáng nói là các trọng tài TÂM không được trong sạch nên dẫn đến cái TẦM cũng không có. Chú chim lồng lục giác 066 treo dây ngoài cùng sát mặt ae nghệ nhân chơi chim và cũng nằm vị trí trước mặt trọng tài chấm thi (chỉ cách trọng tài 2-3m), bị 3 con chim 2 bên và mặt trong đè đứng im ru, thun người, cụp mào và không dám mở miệng hót từ vòng 1 đến vòng 3. Vậy mà trọng tài không chấm rớt, tôi và các ae khác còn nói to lên chim đó của ae nào lấy ra đi chứ không bể chim bây giờ, lúc đó trọng tài cũng đứng đó, tôi nghĩ chắc là thấy chứ đâu có đui đâu. Vậy mà đánh rớt chú chim 063.
Chỉ đến khi vòng 4 ae nghệ nhân bức xúc nói thì đến lượt đổi trọng tài là bác Linh Bưu điện thì mới chấm rớt, còn bản thân 2 trọng tài kia là A. Lộc và a. Vũ (thì phải) lại không thấy.
Nếu có cờ líp thì các ae sẽ rõ thôi, nói bằng lời diễn tả không nổi.
Nói dông nói dài. Tôi nghỉ đến đây dừng là được rồi. Để giữ cho Tâm mình thanh thản. Át min nên đóng topic này lại là được rồi.
P/s: Gửi anh em câu này mà tôi đã nghiệm được ra. " Tâm nhàn muôn sự thông ba cõi. Một tiếng cười khan ấm đất trời".
 

minhche17

New member
dcm mấy thằng trọng tài ngu con ra dáng.làm trọng tài lại con chấm cho chim mình vào còn chim anh em chơi tốt thì loại. mở giải để lấy tiền và đánh bóng tên tuổi mấy con chim cùi bắp bán lấy tiền à. tôi mà là chủ top pic này lên chửi chết cũ mấy thàng BTC đi dcm chúng nó chỉ biết thu tiền và cho chim chúng nó lấy giải thôi. vai lơi chia sẻ vì bức súc và đã từng bị như vậy

thông cảm cho tâm lý của bác!!!!!mình là người khách quan thôi, hiện đang có 2 ý kiến trái chiều nhau,mình đang lắng nghe cái đúng từ 2 phía chứ ko hùa theo ai do mình ko trực tiếp tham gia cuộc thi!!
Thực ra nếu giải quyết qua điện thoại hay trực tiếp ngoài cuộc thi thì hay hơn,hoặc sẽ có topic đối chất 2 bên liên quan....bác khoa viết bài này là "khẳng định" những điều đúng như mình nói, còn bên liên quan (và các ae cùng quan điểm) thì đã không đồng tình với cách bác ấy nói.....
Do đó có 1 sự mâu thuẩn rất lớn ở đây, chẳng biết ai đúng sai cả....giữa ranh giới "đúng và sai" rất nhạy cảm
Mong các bác là người lớn rồi thì nên giải quyết cho êm đẹp để diễn đàn ta trong sạch,chia sẻ kinh nghiệm hay
 

khoant

New member
Chào anh! Cũng theo dõi toppic này cũng theo dõi comment của những anh em khác. nhưng đọc đến comment trả lời này của anh thì tôi không muốn xem nữa. Vì sao? Vì trong commnent và viết bài anh cũng đã nói rất rõ là chim anh nằm trong bảng chấm của anh Linh, anh cũng nói là anh Linh không loại chim anh mà là anh Lộc nào đó ở bảng khác loại. Vậy thì anh cũng là 1 người trọng tài đi chấm thi vì sao anh lại chửi và nói những điều không tốt về người không loại chim anh mà không nói là trọng tài kia không phải bảng chấm của ảnh mà ảnh cũng loại chim. và hoàn toàn có thể không đồng ý cho loại. biết rằng anh nói cũng có cái lý của anh nhưng trong chuyện này hoàn toàn có thể có hướng giải quyết khác đâu cần phải làm như thế này. Trong chuyện này anh Linh chỉ có 1 lỗi duy nhất là không hỏi anh Lộc vì sao loại chim anh khi anh Lộc không chấm ở bảng đó thôi ( nếu mọi chuyện anh nói là thật ). Nhưng em nghĩ nên có hướng giải quyết khác đi chứ đừng có làm như thế này. bản thân em cũng đã có nhiều lần tức nhưng thi nói tại cuộc thi thì hay hơn. Diễn đàn chung để dành chia sẻ kinh nghiệm thì sẽ vui hơn. Anh có thể xem và suy nghĩ lại không? thân
Chào bạn mình nói với bạn.
mình không muốn nói ra sự trăng trợn đó.TRọng tài đi chắm chim mà mang con chim mình cho người khác dự thi.Thì thử hỏi chử tâm để đâu.
quote_icon.png
Gửi bởi Linhbưuđiện
Mào Rơm chỉ cần 10 giây nữa là bước lên bục cao nhất rồi. Chứ k phải giải KK đâu.
Ôi tiếc
con lòng vuông này của ông Linh bu điên.Có tham gia cuộc thi ngày hôm đó và ổng là trọng tài chắm.
Khi con chim mào rơm này tắm,rỉa long quá lộ liểu thì tổ trọng tài mới chịu loại (khi loại kháng giã vỗ tay ken trọng tài sáng suốt và chèn vào câu nói:đáng lẽ nó rớt cách đây 4 vòng chứ không phải tới bây giờ)
Thật sự mình không muốn anh em di quá xa thôi.Chứ đối với chú mào rơm trong lòng vuông này thường đi xin giãi chứ thực lực chẳng có gì.
Bạn quen Ông Linh bạn thử hỏi cuộc thi trên Đà Lạt vừa rồi mang số báo danh 246 có phải con mào Rơm hay không?thì bạn mới biết được hành trình ly kỳ của nó.
 

copden

New member
- Đọc xong hết các bài thấy củng buồn và cái thực trạng này củng ko phải ít chẳng biết ai đúng ai sai, đúng sai tự bản thân mổi người tự hiểu . Bản thân mình củng làm trọng tài một số giải nói thật chẳng xung sướng ji khi mà phải phơi nắng từ 8h đến hết cuộc thi. Cứ giải nào về là người thân ko nhận ra nửa hic nắng các bạn ạ Nhưng nếu hạ chim mà ko giải thích đc nguyên nhân thì đừng đứng làm giám khảo làm ji nửa. Ai củng muốn chim mình hay cả có người hiểu biết thì ko sao gặp người ko biết cứ căn ke thì khó nói lắm. Chơi chim là cả một quá trình ko ai đúng toàn diện cả củng ko ai sai miết cả từ từ đi vào con chim rồi thời gian củng tự ngộ ra thôi.
 

pincon14

New member
nêu đích danh trọng tài ra, trong cuộc thi có tên trọng tài đó anh em tẩy chay không nên thi. thế là ok! giải lớn hay nhỏ gì cũng quan trọng. ai nói ngược lại là đạo đức giả. ae nuôi chim đi thi là cả 1 quá trình chăm sóc mong 1 ngày vinh quang, dù nó là nhỏ nhưng cảm thấy hạnh phúc. ban tổ chức lưu ý khâu chọn trọng tài. vì nó ảnh hưởng uy tín và cả danh dự btc và cội tổ chức thi. đừng nên vì mấy đồng bạc lẻ mà bán rẻ giọng hót của con chim
 

ducai

New member
nêu đích danh trọng tài ra, trong cuộc thi có tên trọng tài đó anh em tẩy chay không nên thi. thế là ok! giải lớn hay nhỏ gì cũng quan trọng. ai nói ngược lại là đạo đức giả. ae nuôi chim đi thi là cả 1 quá trình chăm sóc mong 1 ngày vinh quang, dù nó là nhỏ nhưng cảm thấy hạnh phúc. ban tổ chức lưu ý khâu chọn trọng tài. vì nó ảnh hưởng uy tín và cả danh dự btc và cội tổ chức thi. đừng nên vì mấy đồng bạc lẻ mà bán rẻ giọng hót của con chim
em thấy bác nói hay nhất ak :)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top