Một sự thật đâu buồn ngày chủ nhật

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
:confused::confused::confused:
viết không cách dòng xuống hàng, viết sai chính tả nhiều, viết lên để nhiều người đọc mà thấy mõi mắt quá. vậy mà còn khen được hả bạn...,
Bác Khoan chắc đang bức xúc, chia sẻ như vậy là tốt rồi, đừng bắt bẻ nhau câu chữ..
 
Nếu các bạn cần góp ý về lỗi chính tả, tuỳ trường hợp, có thể nhắc nhở ngay bằng trả lời nhanh, cũng có thể gửi tin nhắn riêng sẽ lịch sự hơn. Đừng để người viết với cái tâm chia sẻ và cảm hứng đang muốn viết bị tụt "lửa" vì những lời nhắc nhở thiếu tế nhị. Nếu ai cũng nhảy bổ vào nhắc nhở thái quá thì diễn đàn sẽ ít có sự chia sẻ, có lẽ chỉ còn người đến để đọc, bài mới ít dần, bài cũ thì đọc nhiều cũng hết.
 

khoant

New member
Bác Khoa dao này viết văn hay ghê ta. Bữa đó tui rủ bác đi Tuy Hoa cham thi với tui cho zui, ai biểu bác ko đi
Hôm đó ngân hàng vợ mình làm có tổ chức cho thiếu nhi đi chơi,nên mình đã hứa với cu nhóc ở nhà mình,chiều chở mẹ con đi cùng,vì thế không đồng hành cùng Việt được.Hứa phải dữ lời dù đó là một đứa con nít chưa biết gì.
 

sonmobile102

New member
lời đầu tiên mình xin lỗi bác trước nha ...
Ví dụ ... : đặt trường hợp người bị xữ ép là bác di ... Thì bác có bình tĩnh đễ mà nắng nót khong ?
Lời chũ topic nói là trong tinh thần bức xúc và không công bằng là thứ 1
Thứ 2 : muốn anh em biet dc kết quả cũa sự việc như thế nào nên người viết đã viết nhanh ( đó là tui thừa nhận điều đó bác ) Nhưng qua đó người viết muốn cho anh em biết nhiều điều chứ không phải đợi chờ quá lâu

thay gì bác trách lỗi người khác... thì bác mỡ lòng ra mà sang sẽ ... có như vậy là tốt nhất đừng trách móc những lỗi nhỏ nhặt trong khi đó đôi khi bác cũng mắc lỗi ... Thân...

P/s Chia sẽ những cảm súc cung vs chũ topic hy vọng qua chuyện này bác sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn ... Thân
vote bác 1 vé nek ai cũng như bác thì hay biết mấy :v
 

bad boy

New member
Đang chờ nghe tiếp câu chuyện của bác Khoa.Sao cùng hoàn cảnh với mình thế,đi thi toàn bị sử ép...đến nổi bây giờ chẳng còn hào hứng gì với những cuộc thi nữa.Cứ tiêu cực thế này thì tội cho các chú chim đã nổ lực hết mình trong các cuộc thi,để đền đáp công ơn của chủ nó đã bỏ ra bao nhiêu công sức chăm chút.Mình nghỉ các trọng tài cũng nên xem sét lại cách chấm,có những chú chim chơi sục sạo ra bọng,cầu cánh liên tục.Nhưng vì 1 lý do gì đó bị ngứa lông,quay lại rỉa lông 1-2 lần rồi tiếp tuc chơi xông sáo,nhưng vẫn bị loại.Trong khi đó có những chú chỉ đứng 1 chỗ,không di chuyển,lâu lâu ra 1 bọng thì vẫn tiếp tục vào vòng trong...như vậy thử hỏi có công bằng không?
đồng ý với bác này luôn, có lần mình đi thi vào đến vòng 40 con, chim mình sàng cầu, bung cánh, sổ giọng không bỏ mỏ nhưng vẫn bị hạ,hỏi trọng tài thì ông nào cũng im thin thít, không có câu trả lời? trong khi các nghệ nhân khác cũng phải công nhận con chm của mình chơi rất tốt.con 1 lần thì cũng lý do tương tự là con chim rỉa lông cánh 1 lần và 9 phút con lại chơi đè 2 em bên cạnh quay mặt nhưng vẫn bj hạ. bây giờ cũng chán đi thi rồi.
 

duccas

New member
Nghe mà thấy nản vậy trời.Anh đôi khi còn đi chấm thi còn vậy!
 

vannhatqt

New member
quả thật đâu đó vẫn còn những người suy nghĩ nông cạn và hẹp hòi. tuy nhiên vẫn còn đó rất nhiều người công tâm và hướng tới cái chân thiện mỹ. mặc dù bị loại nhưng chú chim và mọi người xung quanh đã trả lời tất cả. chia sẻ cùng bác. thân!
 

hamvui

New member
chẳng hiểu con ng bạn ra sao nữa.. giải hôm đó chỉ là mang tính tượng trưng.. chứ có to tát gì. bạn quá chú trọng đó là điều thứ nhất .
cái thứ 2 nếu có kiện bạn lên kiện a lộc người chấn hạ con chim của bạn chứ ko pải a linh.
cái thứ 3 mình muốn nói. bạn cũng là người chấm thi.. con chim ko có tật lỗi thìu chẳng ai hạ cả
cái thứ 4 giải là thuộc nhiu clb. trong đó mình dc 2 giải 1 giải tư. vs 1 giải khuyến khích. clb mình là mê linh đà lạt bạn nói đến đó thân !
 

hamvui

New member
Tiếp tục màn kịch đã được sắp đặt.

Hôm nay trên giàn có 77 chiến binh, với 3 trọng tài chấm.

Diễn viên chính ngày hôm nay là bác Linh Bưu Điện - một người khá "nổi tiếng" giới chơi chim. Nói tới đây ai cũng biết tới biệt tài của chú ấy.

Lúc này mình nhận ra sau lưng mình có một người anh cũng sinh hoạt trên ORG mình, vậy là chuyển tới gần anh ấy để để tám. Xung quanh mình là những bô lão, cũng nhận ra mình và hỏi thăm truyện trò.

Đứa em gọi mình nói để em vô nói mấy ổng dời chim đi chỗ khác chứ để đó người qua lại sao chim thi được.

Mình trả lời : Thôi kệ! không sao đâu em (ca sỹ hát hay thì đứng đâu mà hát không hay)

Vậy là vòng một trôi qua. Lúc này có vài chú chim ở trong và đứng gần chim mình đã rớt xuống. Vậy là chú chim mình là chú cuối cùng được đưa vào lắp chổ trống.

Vòng hai bắt đầu, lúc này cũng có 02 anh trọng tài thường chắm chim chung với mình ở Nha Trang hôm nay cũng mang chim đi thi và tới ngồi gần với mình, rồi hỏi:

Hôm nay anh mang con nào thi vậy anh ?

Mình chỉ SBD 063

Vậy à! Chơi tốt thế anh.

(Trong lòng mình nghĩ , với thể hiện hôm nay, chiến binh của mình có thể mình có cơ hội đây?)

Vòng hai cũng trôi qua tốt đẹp và những chú chim xung quanh mình cũng rời khỏi cuộc thi. Thay vào đó những chỗ trống đó là những chú chim mới (món khoái khẩu của chim mình)
Và Vòng 3 bắt đầu. Lần này Bác Linh đến chấm khu vực chim mình.

Nhưng không sao ca sỹ vẫn hát và thể hiện rõ những đấu pháp của chú lính trên chiến trường (đó là sự linh hoạt cầu cánh và đuôi. Chỉ thiếu tiếng ché nữa cho sự hoàn hảo của điểm mười) Suốt 8-9 phút của vòng 3 trôi qua Chú chim vẫn thể hiện tốt. Thế nhưng Kết quả công bố những chú chim vòng 3 được đọc lên thì chú cuối cùng hạ xuống là chú 063 của mình.

Lúc này ông anh sinh hoạt trên gia đình ORG nói chim chú rớt rồi.

Mình hỏi thằng em mình sao rớt vậy?

Em không biết đang chơi ngon lành mà.

Mình quay ra hỏi những anh em xung quanh cũng chung một câu tra lời như vậy.

Có một ông chú trên 60 tuổi tóc và râu đã bạc kêu:

Con lên hỏi chứ tuị nó hay đọc lộn số lắm.

Vậy là đã rõ. Với sự không hài lòng của những nghệ nhân xung quanh (khoảng 30 người) mình quyết định hỏi bác Linh Bưu Điện, con 063 rớt vì lý do gì?

Bác Linh trả lời : Tui không đánh rớt con đó và muốn biết thì gặp ban tổ chức hỏi?

Lên BTC hỏi và đưa ra biên bản chấm của 1 trọng tài khác chấm : con 063 rớt là do rỉa lông.

Lúc này mình nó lớn lên cho mọi người biết nội dung biên bản chấm thì là : Con 063 rớt là do rỉa lông.

Anh em nghệ nhân la lên, làm gì có vụ rỉa lông !

Mình kiềm chế bản thân tới mức tối đa và thể hiện mình là nghệ nhân. Mình nói với BTC :

Tui lên đây hỏi không phải để đưa chim tôi lên lại dàn thi đấu. Mà là để BTC phải yêu cầu ông trọng tài chấm chim tôi phải có câu trả lời cho đích đáng để anh em biết được cái tâm hay cái tầm của ông trọng tài đó và BTC xuống hỏi ông già ngoài sâu mươi hay thằng nhóc 10 tuổi và hai cô bé đâu như ở Đà Lạt xuống, những người có quan sát cuộc thi nãy giờ xem thử con 063 đó có rỉa lông hay không ?!!!!

Và câu trả lời là đưa mặt ra và im ru không có câu trả lời nào hết.

Cuộc thi vẫn tiếp tục. BTC im lặng.

Tôi trở về chỗ ngồi để xem hết vỡ tuồng đáng khinh này.

Vài anh em an ủi tôi.

(Lúc này ở dàn troe chim rớt, chú chim 063 vẫn chơi và có một sự vượt bậc. Đâu như chiến binh của mình biết chủ nó đang buồn hay nó đang tức tối gì vì nó không nói được. Chứ nó nói được thì nó kêu chủ nó mở cửa lòng ra và bay vào vị trọng tài mà chửi ông là người lừa dối, biến không thành có, biến có thành không.Chú chim lúc này cất những tiếng ché đanh théc vào mặt đối thủ gây sự chú ý cả bọn trọng tài, BTC cùng những anh em nghệ nhân)

Lúc này mình cũng mát lòng và dịu nỗi lòng. Ae quý mến xung quanh mình nói rằng :

Còn một nhân tố bí ẩn trên giàn thi và lúc này mình không nói số báo danh ra nữa. Nói ra là chiến binh mình rớt ngay và để coi bọn này diễn thế nào tiếp đây. Hẹn gặp anh em tiếp phần sau ngày mai.

(kết thúc và lộ ra bộ mặt thật của kẻ tiêu nhân)
viết ko đúng sự thật bạn muốn thu lại gì từ vụ này
 

Pleikupho

New member
Mình chưa 1 lần mang chim đi thi nên ko biết thế nào. Hâm mộ mấy bác có chim thi.hihi
 

CS113

New member
Hội thi nào có bác Linh Bưu Điện vô là thể nào củng có chuyện không hay xảy ra . Theo thông tin từ anh em & tìm hiểu được thì bác này chỉ mới biết chơi chào mào đây thôi , kinh nghiệm củng chẳng có mà sao có thể chấm thi cho công tâm được . Con người đi tới đâu mang tai tiếng đến đó thiệt là hết chổ nói .
 

Thiện Phan

New member
có ý kiến trái chiều từ bác này nè chủ topic ơi. Vô mổ xẻ tiếp đi coi thử bác trên nói đúng hay không?

Bác chủ toppic vào mỏ sẻ vấn đề đi. viết xong 1 đoạn văn dài như vậy rồi , không thấy tăm hơi đâu. Mà mình đọc hết tất cả các đoạn văn mà bác viết ra thì mình như a Linhbuudien đâu có hạ chim của bạn mà bạn nói a ấy hạ chim bạn. vậy là sao. muốn đọc tiếp những gì xãy ra quá.
 

chenruounong

Chào mào và tôi
Kaka. Toàn kiểu anh hùng bàn phím chém cho đã tay rồi lặn 1 hơi không thấy đâu cả. Hài hước thật
 

khoant

New member
Lời nhắn từ BQT nhắc nhở nick khoant: Đề nghị khoant cân nhắc chính tả, chấm phẩy , ngắt câu trước khi post bài. Xem như là tôn trọng người đọc và sự trong sáng của Tiếng Việt.

Thân.


Công việc bận rộn quá để anh em đợi lâu,mình tranh thủ viết cho xong câu chuyện.

Phần III:

Cuộc thi tiếp diễn, từng vòng trôi qua. Chiến binh còn lại của mình vẫn thể hiện được tính gan lỳ trên giàn thi.

02 anh bạn thường đi chấm trọng tài với mình, hôm nay cũng đi thi an ủi:

-Anh khoa. Anh cảm thấy buồn không?

Mình vẫn im lặng. Chú ấy tiếp:

- Anh em mình tổ chức giải thì chấm đàng hoàng cho người ta chơi. Còn khi mình đi chơi thì nhận lại kết quả buồn thế này.

Đây là câu nói khiến mình suy nghĩ nhiều, và buồn nhất ngày hôm đó. Mình trăn trở suy nghĩ và không tìm đâu ra câu trả lời đến tận bây giờ.

Mình trả lời chú ấy :

-Thôi cuộc thi thường phải có sai sót, có lẽ do tầm nhìn của trọng tài chưa tới. Vì chưa có ai đào tạo trọng tài trong nghề này cả. Nên anh em còn người chấm theo cảm tính (cảm tính thì không ai giống ai cả). Thôi tiếp tục cuộc thi đi, coi những chú chim trên giàn diễn đi.

Lúc này chỉ còn 14 chú chim trên giàn thi đấu và chú chim còn lại của mình vẫn còn.

Vài Anh em hỏi mình:

- Còn con nào vậy anh khoa?

- Àh, con nãy giờ toàn nằm ngoài không đấy.

- Àh, em biết rồi, 094 đúng không anh?

- Ừ, Đúng rồi.

- Thôi có cờ rồi đó anh !

Vì lúc này chú chiến binh của mình cùng với chú chiến binh 123 đang thể hiện khá hay, là 02 con chim nổi trội nhất trên giàn thi đấu.

Cuối cùng vòng đấu đã kết thúc. Và oan nghiệt thay, 01 lần nữa 3 trọng tài điều hành cuộc thi này đã tự tát vào mặt họ, khi công bố chú chim 094 bị loại. Trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ những người dự khán cuộc thi.


Hai anh bạn ngồi gần với mình quá bức xúc, đứng bật dậy hỏi hai bác trọng tài loại chim:

- Vì sao con 094 bi loại ? Lỗi gì?

Hai bác trọng tài nhìn nhau cười (trơ trẽn thật) và câu trả lời cũng lần này là: IM LẶNG. Trong đa số trường hợp thì im lặng là vàng như ông bà ta dạy. Nhưng riêng trường hợp này, IM LẶNG trước sai lầm của họ, thì tôi thấy họ thật KHÔNG BIẾT XẤU HỔ. NHỤC NHÃ.

Cuộc thi đã khép lại. 1 chủ nhật ấp ủ bao nhiêu niềm vui, nhưng những gì diễn ra chỉ mang lại cho tôi bao nhiêu điều suy nghĩ về cuộc chơi này.

Mình muốn nhắc anh em nghệ nhân đi thi chim hãy để ý tới những biểu hiện của những vị trọng tài, nếu tinh ý một chút thì sẽ thấy hết ngay.

Mình cũng muốn nhắc tới anh em trong tổ trọng tài: Hãy sống cho tâm hồn mình thanh thản, để mang đến cuộc chơi niềm vui cho mọi người và mình càng vui hơn khi được mội người công nhận trình độ cũng như cái tâm.
Khi về nhà ngủ ngon giấc. Đừng vì cái lợi ích thấp hèn trước mắt mà đánh mất đức tính tốt vốn luôn có trong mỗi con người..

Chúng ta, mỗi trọng tài như tôi và anh, chỉ có 02 con mắt nhưng tất cả nghệ nhân có hàng trăm con mắt đang nhìn đấy.

Đôi khi tổ trọng tài cần phải biết góp ý với BTC những điều chưa tốt cần phải loại bỏ để cuộc chơi được vui và người nhận giải có thể tự hào tuy giải lớn hay nhỏ.

Câu chuyện mình kể sẽ đụng chạm tới một số anh em, và nhất là BTC - chủ trường, thì cho mình xin lỗi trước. Nhưng về điều này anh em nên nghĩ thoáng theo hướng tích cực, màu sắc xây dựng.
Đó chính là cơ hội để anh em gạn đục khơi trong, loại bỏ những yếu tố "độc hại" có thể khiến nghệ nhân "chán" khi nghĩ về cội chim của mình.

Gạn được, lọc được những phần tử đó thì cội mình mới ngày một càng đông vui, anh em hội tụ về.

Đừng lợi ích của 1 cá nhân hya 1 nhóm người nào mà giết đi sự đam mê của số đông ae nghệ nhân còn lại.
 
Sửa bởi Amin:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top